Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

chưa bao giơ thấy Việt nam mình lỳ lợm đếm vậy , xưa giờ toàn dẫn bàn rồi thua ngược, đành này lội ngc dòng 2-3 lần quá kinh
 
Nói thật Qatar mạnh, nhưng tinh thần kém. Đấu Palestine dẫn 3-0, chơi hơn người mà vẫn để Palestine gỡ lại 3-2.

Muốn thắng Qatar để vào chung kết khá khó khăn, nhưng thực ra nhiều khi dễ hơn thắng Úc hay Iraq. Vẫn giữ tâm như các trận qua thì không phải quá xa vời
 
Nếu vô địch giải này a cho phép mặc kệ AFF nhé =)).

Nói thật VN mà đá AFF với tâm lý ko cần vô địch có khi chúng ta vô địch mấy lần rồi ấy chứ, bọn sing mấy lần vô địch của chúng nó chưa khi nào đc đặt vào hàng ứng cử viên trừ cái năm nó đang là ĐKVĐ 2007, VN năm 2008 là lần đầu chạm mặt bọn thái ở ck nên hầu như ai cũng nghĩ auto tạch rồi, năm 98 ai cũng nghĩ lấy cúp là cái chắc thì lại tạch đau đớn, do tâm lý quá yếu chứ chuyên môn ko phải lúc nào cũng tệ
 
ko có mắc bịnh động kinh vì ko có nghệ nhân đó =))
 
Irag nó nghỉ hơn 1 ngày, vòng bảng đá nhàn, và trận này được tài buff mà mình cũng hạ được thì nói thật hi vọng vô địch là ko phải ko được nếu vòng sau cứ đá được như thế này và ko bị bóp. Mà cũng vãi tài trận này nếu ko mình hạ nó trong 90 phút rồi, làm bào mòn thể lực vốn đã kém của bên mình :|.
Hàn Quốc là thằng mạnh nhất giải này, cầu thủ nó đẳng cấp nhất, muốn vô địch phải thắng nó.

Mình từng gặp nó rồi, dù thua nhưng rõ ràng là có cửa thắng chứ không phải hoàn toàn không có cửa.

Mẹ sư Bồ Đào Nha còn vô địch euro khi không thắng bất cứ trận nào trong 90p thì mình có quyền mơ
 
Nói thật Qatar mạnh, nhưng tinh thần kém. Đấu Palestine dẫn 3-0, chơi hơn người mà vẫn để Palestine gỡ lại 3-2.

Muốn thắng Qatar để vào chung kết khá khó khăn, nhưng thực ra nhiều khi dễ hơn thắng Úc hay Iraq. Vẫn giữ tâm như các trận qua thì không phải quá xa vời
Nói về trình thì bọn Quatar còn k nguy hiểm bằng bọn mình từng gặp như Hàn, Úc, Iraq hay kể cả Siri.

Chỉ sợ là chúng nó luyện lên thần khoản đánh đầu thì đúng là thiên địch của mình.
 
Nếu vô địch giải này a cho phép mặc kệ AFF nhé =)).
Công nhận.

Việt Nam nên tạch mọi giải ao làng trong vòng 1000 năm nữa đi

nếu cứ đều đặn như gần đây, năm trc vào vck world cup u20, năm nay bán kết u23 châu á, năm sau, năm sau nữa cứ liên tục tạo ra thành tích ở đấu trường lớn thì tự khắc việt nam khiến cái ao làng nó nhạt với kém danh giá đi. Kiểu "tao đéo thèm chơi với chúng mày"

Lối đá của đám Indo, Singapore đúng chất chỉ dùng được ở ao làng, cậy trâu cậy chó nhưng gặp thằng trâu chó hơn là sml, đá ở đấu trường lớn như con creep, auto sml. Malay đỡ hơn chút, có đầu tư chiến thuật nhưng đào tạo cầu thủ như kẹc, bói k ra mấy thằng có đầu óc, giải này nó đá cũng khá nhưng mà rõ ràng là thiếu cái độ ảo diệu.
 
Chỉnh sửa cuối:
ko có mắc bịnh động kinh vì ko có nghệ nhân đó =))
Nghệ nhân Văn Đức trận này đá hay cmn nhất, có thua thì thua ku Tiến Dũng thôi:(fight).
 
Quatar có thằng 19 chạy nhanh vcl. Trận tới sợ tốc độ chứ hok phải đánh đầu.
 
Trời đụ sướng quá ae ơi t xin tuyên bố quatar tuổi lol :)) \m/
 
Thg hồ bách thảo Tài trận này ng úc chắc cay cú bị vn loại Nhưng đéo ăn thua rồi
 
có extend highlight trận này không ae, nãy đi người đường thấy hú hét ghê lắm mới biết đang đá, lol.
 
10 năm trước cũng từng mang con Su ra quẩy giờ rú trong nhà :))
 
Qatar à, dăm ba cái thằng Tây Á tuổi lồ n với Việt Nam
Công nhận.

Việt Nam nên tạch mọi giải ao làng trong vòng 1000 năm nữa đi

nếu cứ đều đặn như gần đây, năm trc vào vck world cup u20, năm nay bán kết u23 châu á, năm sau, năm sau nữa cứ liên tục tạo ra thành tích ở đấu trường lớn thì tự khắc việt nam khiến cái ao làng nó nhạt với kém danh giá đi. Kiểu "tao đéo thèm chơi với chúng mày"

Lối đá của đám Indo, Singapore đúng chất chỉ dùng được ở ao làng, cậy trâu cậy chó nhưng gặp thằng trâu chó hơn là sml, đá ở đấu trường lớn như con creep, auto sml. Malay đỡ hơn chút, có đầu tư chiến thuật nhưng đào tạo cầu thủ như kẹc, bói k ra mấy thằng có đầu óc, giải này nó đá cũng khá nhưng mà rõ ràng là thiếu cái độ ảo diệu.
Mã cũng cứng, đtqg Sing cũng từng hòa Nhật đấy,
chỉ có thằng Thái chọn lối đá hoa mỹ thì thành tích đi xuống thôi :))
 
Qatar ko quá khó nhưng trận này bị bào thể lực hơi kinh, đm thằng tài
 
Tuy không có cá nhân xuất xắc như Văn Quyến nhưng đây lại lại đội hình mạnh nhất lịch sử của bóng đá việt nam , theo đuổi tỷ số cần mẫn và lạnh lùng nhất :D
 
trong này mà con ca ngợi ko hết lời thì chắc chắn báo chí tung hô lên tận trời , hi vọng các anh giữ được cái đầu lạnh , mình mà là hlv chắc cấm net cả đội =))
 
Tâm lí lứa này cứng quá, sút pen 5 trái vào cả 5. Trận sau hy vọng đừng sung quá say banh giống quả bị gỡ 3 đều, hy vọng lão Park nhắc nhở các em :))) đm sao tự dưng thấy cửa vào chung kết sáng vl
 
Back
Top