Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Khả năng thắng nói thật 10% thôi, vào tới đây là kỳ tích rồi, xem cỗ vũ các e thôi
 
À bữa khán giá cổ vũ hăng vãi đái, hò hét um trời, thắng thua gì cũng la ỏm tỏi, 1 phần khiến thằng I Rắc nó cóng, hiệp phụ mà còn nghe như có Bác Hồ là hiểu ròi
 
Thật ra đến lúc này đây, thấy tụi trẻ chơi bản lĩnh, vượt qua đc sức ép, thắng đc chính bản thân mình để ko mắc sai lầm, ko thua theo kiểu tự dâng chiến thắng cho đối thủ để vào đc tận bán kết, thì thắng hay thua hay vô địch ko còn quan trọng nữa, dĩ nhiên nếu thắng trận này sẽ vui hơn nhưng sẽ ko thay đổi về cách nhìn đối với U23 VN.Từ một tập thể yếu kém về mặt tâm lý, luôn tự bóp vì ko chịu nỗi áp lực trước đây trở thành 1 đội bóng ko biết sợ hãi, chiến đấu tới phút cuối cùng cho dù có bị dẫn bàn vào thời điểm tưởng như đã ko còn sức mà chạy nữa, đó mới là điều mà Cđv VN cần chứ ko phải huy chương hay danh hiệu ở giải này
 
Vào đến bán kết rồi thì chả còn đội nào yếu nữa. Cứ đá đúng sức mình, giống như các trận vừa rồi thì thắng thua ko quan trọng nữa.
 
thôi
hạng 4 toàn châu á là ngon vl rồi
may mắn thì vào dc chung kết :))
trận trước văn đức bài tẩy mới
không biết trận sau có món gì mới mẻ không :))
 
Trận sau đưa Duy bale vào kiếm pen =))
 
Qatar cũng đâu mạnh lắm, cứ chơi đôi công với tụi nó sòng phẳng, dù thua cũng ko tiếc!
 
Qatar cũng đâu mạnh lắm, cứ chơi đôi công với tụi nó sòng phẳng, dù thua cũng ko tiếc!
Tại sao lại không chơi phòng ngự phản công để rồi tăng cơ hội tiến vào chung kết :4cool_doubt:
mà lại ủng hộ chơi canh bạc tất tay, chết không nuối tiếc :4cool_doubt:
 
Kiểu nào cũng bị hlv online chửi cho sấp mặt nếu thua =))
 
Chứ sao nữa. Thua kiểu trận gặp Hàn thì ko sao. Kiểu bóp khoái lạc song châu, rồi bị dập sml thì xác con định với HLV Online. Ở đó đôi công thig bị thông chó nát đít về hlv online lại chửi cho nát đầu.

Tốt nhất cứ bình tĩnh tự tin đá đoàng hoàng. Chứ thấy cái dân mình cổ vũ cực đoạn lắm.
 
Qatar cũng đâu mạnh lắm, cứ chơi đôi công với tụi nó sòng phẳng, dù thua cũng ko tiếc!
hi vọng ông hlv với cầu thủ ếu nghỉ giống bác ^^ bữa h ăn nên làm ra nhờ thủ chặt éo bóp khoái lạc song châu nhau chứ công công có mà công chúa , giống bàn 3-3 sung quá nó phát banh 1 cái còn mỗi 3 anh đấu 2 và sml` :-(||>
 
Qatar số 19 kinh vl. K khóa dc nó là no hành
 
Nói chung giải này Vn bị xem là đá lót đường đâm ra lại hay, các đội khác khinh địch, ko thèm quan tâm lối đá của VN. Ngược lại chúng ta biết người biết ta, nghiên cứu kỹ lối đá đội bạn để đưa ra đối sách phù hợp.

Mà ko hiểu sao trước khi đấu thằng Iraq thì cứ sợ thua, mà h ko còn cảm giác gì nữa. Cũng như Chel 2012 vậy, lúc đó báo chí đặt ra các tình huống số đội đi C1 mùa sau khi Chel vô địch C1 thì chỉ biết ôm bụng mà cười, vì lúc đó chel nó nát quá rồi, đếu ai tin nó vô đich nổi. Nhưng sau khi nó loại barca thì cảm giác lúc đó là sợ hãi, cảm nhận đc Chel nó vô địch tới nơi rồi, và đúng là nó làm đc thật
 
Thôi thôi, trận Iraq thì bản lĩnh thật nhưng cũng phải quyết định trên chấm 11m, trận trước Syria bỏ lỡ 3 cơ hội rõ ràng, nói chung vui thôi đừng vui quá :)) Miệt mài đổ bê tông, thần rùa sẽ đến
 
Vẫn còn trận tranh hạng 4 nữa mà :x thắng thì quá sướng thua thì cũng đc gặp 1 tg mạnh, thắng dành hạng 3 cũng vl kì tích lịch sử lắm r :))
 
Nếu VN đá 90 phút, và nghỉ = Qatar. Thì có thể 50/50.

Còn đằng này đá 120 phút + nghỉ ít hơn 1 ngày. Thì cửa thắng VN chắc chỉ còn khoảng 20-30.
 
Back
Top