Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

thằng coong phuong đá như lol vậy, văn toàn đá cũng siêng nhưng ko hiệu quả
 
Cơ hội có nhưng dứt điểm hơi chán. Thôi kệ đá sân nó hoà cũng tạm. Có vẻ mình chơi đến cuôi trận cũng chủ hoà là chính. Tức đúng đấu pháp là được rồi
 
thằng coong phuong đá như lol vậy, văn toàn đá cũng siêng nhưng ko hiệu quả
nó có 2 quả chuyền tí thành kiến tạo rồi đấy, quả sút lỗi kỹ thuật thôi
 
Trái sút đó có được thì cơ hội cũng ko cao, góc sút hẹp, Phuang nó có 2 key pass cứ chửi nó hoài.
 
nó có 2 quả chuyền tí thành kiến tạo rồi đấy, quả sút lỗi kỹ thuật thôi
mình mong chờ hơn nữa ở 1 số 10 trời âu về, tuấn anh mà giờ sao lại thành thủ tốt, công trận này ko thấy thằng nào hay kể cả thằng lùn thái,
 
mình mong chờ hơn nữa ở 1 số 10 trời âu về, tuấn anh mà giờ sao lại thành thủ tốt, công trận này ko thấy thằng nào hay kể cả thằng lùn thái,
nó dự bị suốt nên chả ai kỳ vọng nhiều cả, báo đài cũng vậy. nhưng nó vào hiệp 2 thể hiện là ko tệ, phối hợp đc với 2 thằng ở trên
 
Trận này cả đội đá ok rồi
 
mình mong chờ hơn nữa ở 1 số 10 trời âu về, tuấn anh mà giờ sao lại thành thủ tốt, công trận này ko thấy thằng nào hay kể cả thằng lùn thái,
cạn lời :5cool_big_smile:
 
cả si thái vốn là sao số ở J-league cũng tàng hình cả trận đến bóng cũng ko có mà sút thì blame thằng phượng làm gì, ông park xếp nó dự bị cũng tức là từ đầu đã ko quá kỳ vọng vào nó rồi, mà đh mấy thằng trụ cột thằng có vấn đề về thể trạng, thằng ko thể góp mặt, đá đc vậy cũng ngon cơm rồi
 
Trận này văn toàn có 2 cơ hội tốt nhất cả trận, xét trên tình huống nguy hiểm của cả 2 đội, tiếc là ko tận dụng đc, nhất là quả đầu. Quả sau thì đỡ bóng hơi khó, suốt ngay thì dễ thành bắn chim, còn đỡ bóng rồi chỉnh chu thì lạo thành để mất thời cơ.

Trận này xét ra 50/50, bàn thắng sẽ đến ở sự xuất thần của các cầu thủ hoặc tình huống cố định, nhưng cả 2 ko có ai tận dụng đc
 
Mã thắng rồi, phút 90+8 còn để thủng lưới
 
Thằng Indo hài vãi. Sức yếu hơn mà cứ húng cho lao lên đua thể lực, thủ thì thủng tan hoang cho thằng châu Phi chạy, thua 2-3 thấy còn may chán.
 
Ủa vcl, trận đó sau mình lâu vậy .... Nãy nhìn cái tít trên zing, thấy ghi Indo thắng 2-1, tưởng xong lâu rồi ....
 
Trận này không có siêu sao nào đột biến bùng nổ thì chắc hòa, bọn nó đá không dở nhưng cũng không thật bén, bên mình cũng giống vậy :1onion75:
Trận đấu đúng là thế này

Nói thêm về trận đấu ý kiến cá: trên phương diện HLV mà nói thì ông Park ý đồ thế nào thì Việt Nam đá đúng như thế, hiệp 1 chắc hiệp 2 xổ bài, tiếc là k chuyển hoá thành bàn

Thái chủ động hơn về thế trận nhưng thực tế họ bị động về việc kiểm soát trận đấu.
 
mình mong chờ hơn nữa ở 1 số 10 trời âu về, tuấn anh mà giờ sao lại thành thủ tốt, công trận này ko thấy thằng nào hay kể cả thằng lùn thái,
TA trc giờ nó là dạng tiền vệ đánh chặn, thu hồi bóng mà, chứ có phải tiền vệ công đâu mà bất ngờ :D

Trận đấu đúng là thế này

Tuy nhiên trên phương diện HLV mà nói thì ông Park ý đồ thế nào thì Việt Nam đá đúng như thế, hiệp 1 chắc hiệp 2 xổ bài, tiếc là k chuyển hoá thành bàn

Thái chủ động hơn về thế trận nhưng thực tế họ bị động về việc kiểm soát trận đấu.
Lối đá của tay HLV Nhật + bố trí 5 tiền vệ giữa sân thì rõ ràng ý đồ của Thái là chủ động kiểm soát bóng rồi, và thực tế họ làm dc điều đó thì tại sao lại là bị động?
 
Đội này mà có CV thì DNA mang rổ lượm bóng nhé
 
Trận này hay đó, chơi tốc độ cao. VT nó mấy quả dứt điểm không phải dạng mười mươi nên không thể trách được, mình nghĩ mấy tình huống đó cũng khó dứt điểm thành công lắm nhất là nó cũng không phải tiền đạo sắc bén gì. Trận này điểm mạnh của nó là dùng tốc độ và kĩ thuật thoát người rất hiệu quả, mình thấy phần lớn nó ở phía sau HV Thái rồi thoát xuống tạo cơ hội cho bên trong, bên kia thường không bắt kịp hay phải phạm lỗi, ko có nó nhiều quả ko có cơ hội đâu. Tiếc là bên mình không ai đủ sắc sảo để tận dụng được. CP ngoài trái kiến tạo, thì còn lại hơi đụt chắc dự bị nhiều. QH chắc còn mệt nên đá ko được như mấy trận trước. Trận này đáng ra mình sợ cánh HD nhưng lại ngược lại cánh của TH bị Supachock nó đè dữ quá, cả TH và DM đều ko cản nổi nó. TH thì mới bình phục sơ sơ nên ko có phong độ cao nhưng DM khiến mình lo nhất hên là ko có chuyện gì. VT vào đỡ hơn chút vì có tốc độ nhưng bị quả cuối xém thành tội đồ. Nói chung trận này đá được rồi, bên mình bị thể lực đh thiếu đủ kiểu, mình có đầy đủ đh và phong độ tốt là diệt nó được. Bên TL HLV mới lên thay đổi lối đá tốt lên hẳn, để thời gian lâu thêm chắc sẽ ghê hơn nữa.
 
TA trc giờ nó là dạng tiền vệ đánh chặn, thu hồi bóng mà, chứ có phải tiền vệ công đâu mà bất ngờ :D


Lối đá của tay HLV Nhật + bố trí 5 tiền vệ giữa sân thì rõ ràng ý đồ của Thái là chủ động kiểm soát bóng rồi, và thực tế họ làm dc điều đó thì tại sao lại là bị động?
Họ chủ động về quyền kiểm soát bóng nhưng họ bị động về kiểm soát trận đấu

Kiểm soát bóng và kiểm soát trận đấu là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Thay vì định nghĩa thì t nêu ví dụ minh hoạ cho sinh động

Kiểm soát bóng thì đơn giản là anh cố gắng giữ càng nhiều bóng càng tốt và sau đó cụ thể nó bằng cơ hội ghi bàn (cái này là 2 vế nhé, kiểm soát bóng nhưng k tạo đủ số cơ hội như kỳ vọng nó khác hẳn)

Kiểm soát trận đấu là anh tiên liệu trước kịch bản trận đấu và lên kế hoạch để thắng, trận đấu diễn ra đúng như kịch bản anh muốn là anh thành công trong việc kiểm soát trận đấu.

Ở đây Việt Nam cho thấy mình chơi đúng kịch bản tiên liệu hơn, xổ bài vào hiệp 2, tiếc là k thể kết liễu. Thái Lan thì kịch bản của họ là muốn có bàn ngay từ hiệp 1 rồi, nhưng k thành công và càng chơi về hiệp 2 càng thấy hết bài để triển. Nếu họ kiểm soát đc trận đấu thì trong tình thế k có bàn ở hiệp 1 thì họ đã tăng đc hoả lực để ép Vịt ra bã ở hiệp 2 rồi, nhưng ngược lại họ k kiểm soát đc.

Ở đây giả sử Thái có bàn dẫn trước t tin chắc Vịt vẫn có bài để tăng cơ hội tìm bàn gỡ luôn, tiên liệu mọi khả năng và kịch bản rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận này chứng tỏ ngôi vị số 1 đna của VN không phải là ăn may :6cool_sure:
 
Back
Top