Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Bọn nó bảo Tuấn Anh lúc đó thua cả Tuấn Anh trước khi bị chấn thương vì theo như mấy game chúng nó chơi thì không đi train thì k lên exp k lên đc level =))
lúc đc triệu tập hồi king cup, rồi trước đó nữa lại chả có thằng chửi nó què, phế đòi lên tuyển các kiểu, nói láo làm con chó ấy
Cái đợt gọi đá King's Cup, lúc đó phong độ của nó ở Vleague khá tệ, chưa đạt tới mức tròn vai nữa, nhiều trận bị thay ra hoặc thậm chí còn không dc vào sân. Lúc đó rõ ràng nó thua xa cái hồi đá nguyên cả mùa giải cho HAGL ( 2015 thì phải ).
Dựa vào phong độ như thế người khác phàn nàn, hoài nghi là lẽ đương nhiên, có lý luận, dẫn chứng rõ ràng chứ có phải nói khống đâu.
Còn chấn thương cả năm mà ông bảo cũng lên trình thì thua....cũng giống như câu chuyện C.Phượng sang châu âu chỉ ngồi dự bị xem bọn nó đá cũng lên trình vậy :))
 
Hồi trong đây bác nào cũng chê Hùng Dũng nè tôi thấy ngộp quá đéo dám khen.
Hồi đó HD đá Vleague tốt nên tôi cũng khen hoài, có mấy lần nói qua lại với mấy ông trong đây. Năm nay ông nào chê thì tôi cũng đồng tình vì đá ở Hà Nội như ngáo =)

Tuấn Anh hồi King cup cũng lắc hông ở Vleague mất bóng suốt. Lên tuyển bị nghi ngờ là đúng r còn gì. Kể cả gần đây phong độ cũng phập phù chứ không phải không.

Nói chung kiểu gọi người của ông Park cũng dị. Báo chí cũng nhiều hoài nghi chứ không phải mỗi ae ở đây. Mà nghi ngại thì post lên bàn trong topic này cho vui chứ chả nhẽ cứ để không chán bỏ mẹ
 
A đụ giờ mới để ý giáo sư lên tiếng, thì ra chấn thương không tập luyện không đá gì hết vẫn lên skill lên trình như thường, chấn thương chưa khỏi mà thậm chí còn hay hơn trước chấn thương, thôi giáo sư đã nói thế thì chuẩn mẹ nó ròi, mềnh xin lỗi cả nhà nha :8onion5: Sáng giờ nhận liền mấy nhóm báo cáo trễ deadline nên mềnh stress quá stress, đầu bốc khói ngôn từ cũng có hơi nóng hót cả nhà thông cảm bỏ qua :8onion5:
Vì bóng đá không phải game

Một cầu thủ nếu được đặt đúng role và hệ thống hợp lý sẽ chơi hay lên

Nhiều ông thì cứ lậm game, nghĩ cầu thủ nó là nhân vật game, bỏ 1-2 năm không train thì chỉ số thọt, không đủ chỉ số đá

Thực tế nó khác
 
Hồi đó HD đá Vleague tốt nên tôi cũng khen hoài, có mấy lần nói qua lại với mấy ông trong đây. Năm nay ông nào chê thì tôi cũng đồng tình vì đá ở Hà Nội như ngáo =)

Tuấn Anh hồi King cup cũng lắc hông ở Vleague mất bóng suốt. Lên tuyển bị nghi ngờ là đúng r còn gì. Kể cả gần đây phong độ cũng phập phù chứ không phải không.

Nói chung kiểu gọi người của ông Park cũng dị. Báo chí cũng nhiều hoài nghi chứ không phải mỗi ae ở đây. Mà nghi ngại thì post lên bàn trong topic này cho vui chứ chả nhẽ cứ để không chán bỏ mẹ

Công nhận oong Park giỏi, đéo hiểu sao làm HLV bên Hàn lận đận vcl.
 
Tôi thì nhớ trước King cup thì hagl hoà hà nội 0 0 và trận đó TA đá khá hay và được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận thì phải, chứ cũng đâu đến nổi nào. Giai đoạn trước đó nữa thì đúng là vậy thì ko nói. Nói chung cái nhìn của hlv nó khác lắm, như CP nó giờ hơi phế cũng auto có suất, mình dân bàn phím khó nhìn ra :)).
 
Thực tế nó cũng y vậy, nghỉ dài hạn trở lại chắc chắn sẽ không bằng trước khi nghỉ :1onion75: "Không bằng" ở đây không phải bảo kĩ năng bị cùi đi, đá ngu đi....mà là thời gian dài không đá, cảm giác bóng không tốt....dẫn đến đá dở hơn trước, đây thì cần đá lại tập lại để lấy lại cảm giác, ông gãy chân nằm viện thời gian dài cũng còn cần tập phục hồi chức năng đi lại nữa là :1onion75: Tất nhiên cũng có khả năng chấn thương quá nặng dẫn đến khả năng xử lý, phản ứng của cơ thể không còn được như trước nữa, đây thì thật sự là thụt lùi ròi :1onion75:

Vì bóng đá không phải game

Một cầu thủ nếu được đặt đúng role và hệ thống hợp lý sẽ chơi hay lên

Nhiều ông thì cứ lậm game, nghĩ cầu thủ nó là nhân vật game, bỏ 1-2 năm không train thì chỉ số thọt, không đủ chỉ số đá

Thực tế nó khác
 
Chấn thương nghỉ dài hạn hay nghỉ dài hạn rồi quay trở lại bóng đá đỉnh cao bằng tố chât đó giờ chỉ thấy mỗi Rô béo, Di Đăng với Cisse. Ta nghĩ sự trở lại của Tuấn Anh hôm nay tố chất chỉ là phần nhỏ, nhỏ hơn sự cố gắng và nổ lực của em nó.
 
Thực tế nó cũng y vậy, nghỉ dài hạn trở lại chắc chắn sẽ không bằng trước khi nghỉ :1onion75: "Không bằng" ở đây không phải bảo kĩ năng bị cùi đi, đá ngu đi....mà là thời gian dài không đá, cảm giác bóng không tốt....dẫn đến đá dở hơn trước, đây thì cần đá lại tập lại để lấy lại cảm giác, ông gãy chân nằm viện thời gian dài cũng còn cần tập phục hồi chức năng đi lại nữa là :1onion75: Tất nhiên cũng có khả năng chấn thương quá nặng dẫn đến khả năng xử lý, phản ứng của cơ thể không còn được như trước nữa, đây thì thật sự là thụt lùi ròi :1onion75:
Đó là cái lúc người ta đang hoà nhập trở lại, còn hoà nhập xong rồi nó khác. Đừng có lầm lẫn rồi đánh tráo khái niệm, loè trẻ con thì được chứ gặp t ông tính tranh luận theo cái kiểu này á???

Một thằng vừa ốm dậy thì đá đấm cái gì, cân còn thừa.

Nhưng nó vào form thì khác nhé. Chưa chắc 1 thằng đá 1 lèo 4 năm đã bằng một thằng đá 1 năm nghỉ 2 năm rồi đá tiếp 1 năm nữa.

Trong game thì 1 nhân vật game nghỉ 2 năm thì k bao giờ có cửa với 1 nhân vật cày suốt 2 năm - phần lớn HLV online và kể cả ông nghĩ thế này, nhưng thực tế nó đâu phải vậy
 
Đó là cái lúc người ta đang hoà nhập trở lại, còn hoà nhập xong rồi nó khác. Đừng có lầm lẫn rồi đánh tráo khái niệm, loè trẻ con thì được chứ gặp t ông tính tranh luận theo cái kiểu này á???

Một thằng vừa ốm dậy thì đá đấm cái gì, cân còn thừa.

Nhưng nó vào form thì khác nhé. Chưa chắc 1 thằng đá 1 lèo 4 năm đã bằng một thằng đá 1 năm nghỉ 2 năm rồi đá tiếp 1 năm nữa.

Trong game thì 1 nhân vật game nghỉ 2 năm thì k bao giờ có cửa với 1 nhân vật cày suốt 2 năm - phần lớn HLV online và kể cả ông nghĩ thế này, nhưng thực tế nó đâu phải vậy
Chấn thương mà nghỉ 2 năm thì giải cmn nghệ đi ấy chứ đòi đá tiếp trình đấy.
 
Các đồng banh cứ xoắn làm gì. Người trong nghề đôi khi còn bé cái lầm nữa là các bàn phím gia trong này.

Nói đâu xa, hồi xưa lão Park mới về tui và nhiều người cũng có hope mẹ gì đâu. Ngồi mỉa lão Đức nữa. Sau này là lịch sử cmr.
 
t có thằng bạn hồi xưa đá chung tuyển trường cấp 3, sau lên đại học nó bị gãy chân nên từ bỏ đá bóng từ đó.

Ở cái thời cấp 3 đó nó đá thua hẳn t, chỉ trâu bò cục súc thôi chứ ngu lắm, thỉnh thoảng cũng vụng về.

Sau nó gãy chân thì t vẫn đá bóng suốt nhiều năm liền, phải gần cả chục năm sau công ty nó bắt nó đi đá đội công ty thì nó mới liên lạc với t nói là đá bóng trở lại.

Và sau có 1 tuần nó đá trên trình t hoàn toàn luôn, vẫn cái kiểu trâu bò cục súc nhưng tỉnh bóng với thông minh hẳn. Trong cả chục năm k đá đó kĩ năng nó giảm, đầu óc cũng chưa chắc lên, nhưng cái trưởng thành của con người nó khó nói lắm.

Bản thân chúng ta chắc chắn cũng chẳng lạ chuyện sau khi trưởng thành chơi lại hoặc làm lại một điều gì đó, đơn giản như hát, hay vẽ hay viết văn...tự dưng thấy mình dù k tập tành gì sau bao năm nhưng lại chơi hay hơn nhiều lúc ngu dại
 
Đó là cái lúc người ta đang hoà nhập trở lại, còn hoà nhập xong rồi nó khác. Đừng có lầm lẫn rồi đánh tráo khái niệm, loè trẻ con thì được chứ gặp t ông tính tranh luận theo cái kiểu này á???

Một thằng vừa ốm dậy thì đá đấm cái gì, cân còn thừa.

Nhưng nó vào form thì khác nhé. Chưa chắc 1 thằng đá 1 lèo 4 năm đã bằng một thằng đá 1 năm nghỉ 2 năm rồi đá tiếp 1 năm nữa.

Trong game thì 1 nhân vật game nghỉ 2 năm thì k bao giờ có cửa với 1 nhân vật cày suốt 2 năm - phần lớn HLV online và kể cả ông nghĩ thế này, nhưng thực tế nó đâu phải vậy
Ai đánh tráo khái niệm, đây đang nói thời điểm đá AFF, thế AFF thì Tuấn Anh nó mới ốm dậy hay vào form ròi :1onion75:
 
Bọn nó bảo Tuấn Anh lúc đó thua cả Tuấn Anh trước khi bị chấn thương vì theo như mấy game chúng nó chơi thì không đi train thì k lên exp k lên đc level =))
Ủa bọn nó bảo gì sai à, chứ chấn thương xong ko ảnh hưởng gì thì cụ Park gọi mẹ đá Aff với asian cup r.
 
t có thằng bạn hồi xưa đá chung tuyển trường cấp 3, sau lên đại học nó bị gãy chân nên từ bỏ đá bóng từ đó.

Ở cái thời cấp 3 đó nó đá thua hẳn t, chỉ trâu bò cục súc thôi chứ ngu lắm, thỉnh thoảng cũng vụng về.

Sau nó gãy chân thì t vẫn đá bóng suốt nhiều năm liền, phải gần cả chục năm sau công ty nó bắt nó đi đá đội công ty thì nó mới liên lạc với t nói là đá bóng trở lại.

Và sau có 1 tuần nó đá trên trình t hoàn toàn luôn, vẫn cái kiểu trâu bò cục súc nhưng tỉnh bóng với thông minh hẳn. Trong cả chục năm k đá đó kĩ năng nó giảm, đầu óc cũng chưa chắc lên, nhưng cái trưởng thành của con người nó khó nói lắm.

Bản thân chúng ta chắc chắn cũng chẳng lạ chuyện sau khi trưởng thành chơi lại hoặc làm lại một điều gì đó, đơn giản như hát, hay vẽ hay viết văn...tự dưng thấy mình dù k tập tành gì sau bao năm nhưng lại chơi hay hơn nhiều lúc ngu dại
Không bao h có chuyện luôn hoặc do ông quá gà thôi. Bóng đá còn tư duy phương pháp chạy chỗ cách tỳ đè, đéo đâu ra 1 tuần trên trình, vừa phải thôi =]]
 
Tuấn Anh nó chưa giải nghệ ông ạ
Nó chấn thương liên miên, bình phục đá xong lại chấn thương, chứ chấn thương nặng 2 năm thì đá lại được đã là may, chứ đòi hơn thằng đá 4 năm liên tục trình tương đương?
 
Không bao h có chuyện luôn hoặc do ông quá gà thôi. Bóng đá còn tư duy phương pháp chạy chỗ cách tỳ đè, đéo đâu ra 1 tuần trên trình, vừa phải thôi =]]
giáo sư phát ngôn, ko cần chú ý lắm đâu

tổ sư, đi học 12 năm, năm nào cũng cầm bút 8 tieng 1 ngay, nghỉ hè 3 tháng đã thấy tay cứng, đây còn nghỉ đá hơn chục năm, chưa nói cảm giác, kỹ thuật, thì độ cứng, độ dẻo dai của cơ cũng khác, mà thể lực cũng khác. :1onion33:
 
Thế mới thấy TA nó nghị lực và hay như thế nào,nhìn V.Thanh đi đang đá hay phẫu thuật giờ vẫn chưa thể lấy lại phong độ .
Nãy xem HLHT đá có thằng Lê Xuân Tú ngon đấy, thể hình,thể lực,dứt điểm khá.Hy vọng thằng này phát triển tốt sau này có thể chơi tiền đạo cắm ngon.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đội banh ta hay đá chủ nhựt có ông nghỉ đá 10 năm đá lại nè, kĩ thuật còn, tư duy còn, mà cơ thể không nghe theo, linh hoạt như trước nữa. Nhìn cách ổng đá, tì đè, cách ổng tạo tình huống là biết 10 năm trước ổng đá hay, giờ cũng hay mà đoán chỉ bằng 50% lúc trước.
 
Back
Top