Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Má đem thời tiết Sài gòn vs Hà Nội thì tụi UAE thì po tay rồi. Ngoài Bắc đang vào đợt rét =)) kiểu này cóng mẹ chân chứ đá cái gì
 
mấy bác khéo lo nó dân thể thao thích nghi với thời tiết là chuyện bt, nhiệt độ HN tầm này cũng chỉ mát chứ lạnh gì.
 
mấy bác khéo lo nó dân thể thao thích nghi với thời tiết là chuyện bt, nhiệt độ HN tầm này cũng chỉ mát chứ lạnh gì.
hình như dự báo đến hôm đá với UAE là không khí lạnh tăng cường đó bác :))
 
Hôm nay đội UAE đến Hà Nội ra sân bay khéo cảm cúm mấy đứa :))
 
mấy bác khéo lo nó dân thể thao thích nghi với thời tiết là chuyện bt, nhiệt độ HN tầm này cũng chỉ mát chứ lạnh gì.
Lệch tầm 6-8 độ và thêm độ ẩm nữa
Thích nghi được là 1 chuyện, đá đủ tầm 80% thể lực mới là chuyện lạ
 
Má đem thời tiết Sài gòn vs Hà Nội thì tụi UAE thì po tay rồi. Ngoài Bắc đang vào đợt rét =)) kiểu này cóng mẹ chân chứ đá cái gì
Ăn thua mịa gì
Ta thuộc thành phần ngày cardio 15 cái Tabata burpees mà sáng ngủ dậy còn tắm ở mức giữa van vòi nước nóng/lạnh nhé
Mấy em gái cute trên miền núi phía Bắc trên đó nhiệt độ còn lạnh hơn họ tắm bằng nước giếng ấy
Huống chi là cầu thủ chuyên nghiệp khối lượng khởi động của họ còn nặng gấp chục lần cái bài cardio của ta
Tất nhiên là họ không thể đạt đủ 100% thể lực cho 1 trận đấu đỉnh cao rồi, nhưng thời tiết miền Bắc hiện giờ chả xi nhê gì với vận động viên đâu
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia mấy nước ấm nhất châu Âu nhiệt độ lạnh cỡ 0 độ vẫn hành quân qua Moscow, Na Uy, Thụy Điển lạnh âm 20 độ đái ra quần đá vòng loại Euro, WC vẫn cho các đội ăn hành tuốt
 
Chỉnh sửa cuối:
thời tiết này ở hn ko phải lạnh, mà nó là nóng lạnh bất thường, đi đi về về rất mệt, chưa kể nồng độ ô nhiễm không khí lại cao nữa, RIP các anh UAE =))
 
thời tiết này ở hn ko phải lạnh, mà nó là nóng lạnh bất thường, đi đi về về rất mệt, chưa kể nồng độ ô nhiễm không khí lại cao nữa, RIP các anh UAE =))
Ô nhiễm ko khí thì mình chết nhiều hơn chứ nhỉ, bọn UAE nó cũng chỉ ở vài ba ngày là té. :-(||>:-(||>
Có ông nào cứ mỗi lần ra HN chơi là lại đau đầu cảm thấy ngột ngạt giống tôi ko, thật sự mệt mỏi ấy.
 
Ăn thua mịa gì
Ta thuộc thành phần ngày cardio 15 cái Tabata burpees mà sáng ngủ dậy còn tắm ở mức giữa van vòi nước nóng/lạnh nhé
Mấy em gái cute trên miền núi phía Bắc trên đó nhiệt độ còn lạnh hơn họ tắm bằng nước giếng ấy
Huống chi là cầu thủ chuyên nghiệp khối lượng khởi động của họ còn nặng gấp chục lần cái bài cardio của ta
Tất nhiên là họ không thể đạt đủ 100% thể lực cho 1 trận đấu đỉnh cao rồi, nhưng thời tiết miền Bắc hiện giờ chả xi nhê gì với vận động viên đâu
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia mấy nước ấm nhất châu Âu nhiệt độ lạnh cỡ 0 độ vẫn hành quân qua Moscow, Na Uy, Thụy Điển lạnh âm 20 độ đái ra quần đá vòng loại Euro, WC vẫn cho các đội ăn hành tuốt
Tabata tập 4 phút phải mấy chục cái sao có 15 cái đc ông :-?
 
Ô nhiễm ko khí thì mình chết nhiều hơn chứ nhỉ, bọn UAE nó cũng chỉ ở vài ba ngày là té. :-(||>:-(||>
Có ông nào cứ mỗi lần ra HN chơi là lại đau đầu cảm thấy ngột ngạt giống tôi ko, thật sự mệt mỏi ấy.

kiểu nó bị sốc nhiệt và sốc không khí ý , còn dân hn ở lâu thành quen rồi, chả qua báo đài cứ rầm rộ vụ ô nhiễm không khí mấy tháng qua chứ cái này năm nào chả thế (khoảng 10 năm gần đây trời chuyển mùa là mịt mù lắm)
 
Tôi đi đá bóng là thấy rõ đây, nhưng hôm nào như hôm nay đá bóng sẽ cực kỳ mệt luôn ấy
 
Bọn UAE nhiệt độ mùa đông còn thấp hơn mình nhưng mà là lạnh khô. Nhưng mà cái lạnh miền Bắc thì đúng là vcl phết đấy, vì độ ẩm thay đổi liên tục, lạnh mà mưa nữa bao sun chim.
 
Tabata tập 4 phút phải mấy chục cái sao có 15 cái đc ông :-?
Ta đúng 15 cái liên tục là ngừng
Theo thế nồi nào được 4 phút, chấn thương cơ bắp chết
Ô nhiễm ko khí thì mình chết nhiều hơn chứ nhỉ, bọn UAE nó cũng chỉ ở vài ba ngày là té. :-(||>:-(||>
Có ông nào cứ mỗi lần ra HN chơi là lại đau đầu cảm thấy ngột ngạt giống tôi ko, thật sự mệt mỏi ấy.
Người HN còn thế nhé
Đừng nói người tỉnh khác sang
Ta quanh năm hắt hơi sổ mũi, sang tỉnh khác trong lành hơn, sau vài tiếng hết hắt hơi liền
kiểu nó bị sốc nhiệt và sốc không khí ý , còn dân hn ở lâu thành quen rồi, chả qua báo đài cứ rầm rộ vụ ô nhiễm không khí mấy tháng qua chứ cái này năm nào chả thế (khoảng 10 năm gần đây trời chuyển mùa là mịt mù lắm)
HN mới thực sự khó thở cỡ gần 3 năm trước thôi
Chứ năm 2015 ta còn thỉnh thoảng chạy Grab thấy dễ thở chán
 
Ta đúng 15 cái liên tục là ngừng
Theo thế nồi nào được 4 phút, chấn thương cơ bắp chết
Tưởng là khó nhưng có tháng ta đã tập tabata 4 phút rồi. Lúc nào không chịu được thì bỏ 2,3 cái. Còn đâu vẫn cố theo đủ.
 
Có lần đi ăn bánh cuốn, mình mặc áo khoác rét run. Con bé nhân viên ở đây chắc ở Cao bằng gì đó, đại khái là vùng lạnh nó mặc áo phông cộc tay. Mình hỏi em không lạnh à, nó bảo có lạnh đâu. Vkl thật.
 
Hồi đầu tháng mình đi HN thấy bt mà nhỉ, trời mát chứ có lạnh j đâu, đi bộ cả ngày ko đổ 1 giọt mồ hôi :))
Mà công nhận Hn nhiều hồ nhỉ ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Thánh nữ tiếp lửa thày trò Park Hang Seo
Screenshot-2019-11-13-08-15-40-056-com-instagram-android.png
 
Văn Hậu không dự U23 châu Á. Cũng tốt. Trình của em đã lên đến DTQG thì không nên tham dự giải thấp hơn :D
 
Sao mấy hôm nay bọn Thái Lan gáy dữ vậy :-?. Tự tin thắng cả Mã với mình luôn :-ss
 
kiểu nó bị sốc nhiệt và sốc không khí ý , còn dân hn ở lâu thành quen rồi, chả qua báo đài cứ rầm rộ vụ ô nhiễm không khí mấy tháng qua chứ cái này năm nào chả thế (khoảng 10 năm gần đây trời chuyển mùa là mịt mù lắm)

từ 2017 đến giờ mới mờ mịt bụi thế này thui :-(||>
vẫn nhớ hồi đó đi làm ngồi văn phòng nhìn ra chỗ cầu Vĩnh Tuy nghĩ sao 12h trưa mà vẫn còn sương mù mờ mịt thế kia 8-> thì tối về báo đài đưa tin là bụi :@)
 
Back
Top