Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Trận nào hàng công cũng gánh thủ môn tụt quần thế này T_T
 
Hoàng Đức trận nào nó đá cũng tốt cả, chẳng qua lối đá của nó là di chuyển rộng cầm bóng build-up nên nhìn có vẻ xìu xìu ển ển thế thôi
Trận này nó di chuyển rộng hơn, chịu khó tranh chấp và rê bóng hơn mấy trận trc chứ.

Cơ mà thời lão Nishino này VN với TL vẫn bất phân thắng bại ở các trận chính thức.
 
Hoàng Đức trận nào nó đá cũng tốt cả, chẳng qua lối đá của nó là di chuyển rộng cầm bóng build-up nên nhìn có vẻ xìu xìu ển ển thế thôi
Trận này nó quẩy nát cánh thằng Thái mà vẫn cảm giác xìu xìu mà, ko kiểu trâu bò như Trọng Hoàng :))))
 
đm thằng Toản, báo hại t bị các chị em chửi suốt từ đầu trận đến giờ, xem bóng đá mà điện thoại cứ réo thông báo tí toe suốt, các mẹ cũng rảnh thật
 
Chuẩn men, Fifa mới update đầu năm :(game)
Sửa 2 điều :
- Xoạc sau trong vòng cấm chỉ bị thẻ vàng và pen, không rút thẻ đỏ
- Đá pen không được bồi

Đâu. Luật pen không thay đổi nhé.
 
Trận này nó quẩy nát cánh thằng Thái mà vẫn cảm giác xìu xìu mà, ko kiểu trâu bò như Trọng Hoàng :))))
Tại nó chuyền chưa được tốt như Hải nên nhìn xìu xìu vậy, nó quẩy xong nó chuyền gần thôi, ngoài cái bài đập 1-2 với Trọng Hoàng thì k có gì sáng tạo mấy

Mà cả cái đội U22 này cũng chả ai chuyền tốt cả, Hùng Dũng cũng chăm chỉ thôi chứ nhiều pha chọt được mà không dám chọt
 
hoy trận sau cho thằng Dũng bắt lại đi, cho dù biết nó có thể ngáo nhưng đỡ đau tim hơn thằng Toản 1 tí.
 
nhìn đám GK thì U-23 Châu Á năm sau xác định rổ đựng banh thôi, có khi phải đôn thằng ku U-19 lên
 
Việt Nam còn 1 thằng thủ môn nữa tên Văn Biểu nghe na ná "Vẫn Biếu" quá :5cool_sweat:
 
đm thằng Toản, báo hại t bị các chị em chửi suốt từ đầu trận đến giờ, xem bóng đá mà điện thoại cứ réo thông báo tí toe suốt, các mẹ cũng rảnh thật
Cười ịa từ này tới giờ. Mịa thằng toản Công giáo sư viết bài thương nó. giờ mấy mẹ bỉm sữa bem con giáo sư . Giờ ai thương giáo sư đây . May mà hôm trước éo lên đó viết không thì giờ cũng ai thương :D
 
xem 2 chú thủ môn kì seagames này mới thấy DVL nó giữ gôn an toàn ntn tuy cũng hay mắc sai lầm
 
Việt Nam còn 1 thằng thủ môn nữa tên Văn Biểu nghe na ná "Vẫn Biếu" quá :5cool_sweat:
Văn Biểu là ex của Yến Xuân, người yêu hiện tại của Văn Lâm
Và Văn Biểu bắt còn ngu hơn 2 thằng Dũng Shopee và Văn Toản
2 thằng U19 là Yie Nie và Quan Văn Chuẩn đều đã từng feed
 
thằng Ku Toản chán thế nhỉ, cơ hội để nó đổi đời mà động kinh thế này, thì giờ yếu thế hơn Bùi Dũng rồi. mà 2 thằng này cũng xác định sau U-23 CHâu Á cũng bít cửa lên tuyển luôn
thủ môn Vịt cứ phải có tí máu Tây vào nó mới tạm ổn bao nhiêu đời thủ môn vịt thuần chủng toàn động kinh lúc quan trọng.
 
đm thằng Toản, báo hại t bị các chị em chửi suốt từ đầu trận đến giờ, xem bóng đá mà điện thoại cứ réo thông báo tí toe suốt, các mẹ cũng rảnh thật

Thày trả nghiệp đi hehehe
 
Skill debuff của giáo sư +5 vẫn cực bá o|:-)
 
Thì U23 châu Á năm ngoái thằng Dũng cũng bắt tốt mà, có nhiều pha phản xạ xuất thần + bóng bổng rất ngon chứ có phải chỉ nổi nhờ mấy pha bắt pen đâu. Nên cứ hi vọng được đá nhiều nó sẽ lấy lại dc tâm lý, bệnh của thằng này là hay mất tập trung chứ chuyên môn của nó vẫn ổn.
 
Tại nó chuyền chưa được tốt như Hải nên nhìn xìu xìu vậy, nó quẩy xong nó chuyền gần thôi, ngoài cái bài đập 1-2 với Trọng Hoàng thì k có gì sáng tạo mấy

Mà cả cái đội U22 này cũng chả ai chuyền tốt cả, Hùng Dũng cũng chăm chỉ thôi chứ nhiều pha chọt được mà không dám chọt
Cuối trận có quả linh hay chinh chạy thoáng ơi thoáng mà HD đẩy ra cánh. Nản vãi
 
có khi VFF phải bỏ xèng ra mời lại Nguyễn Đức Cảnh, đm để mấy thằng như THế Anh, Minh Quang huấn luyện chỉ có ăn c't
 
Thương Dũng ai thương giáo sư:4cool_doubt:
 
Back
Top