- 28/11/05
- 5,818
- 3,974
Thì cũng nhân quả cả thôi, a chơi xấu thì chấp nhận bị chơi lại, cuộc chơi màChí có kì U19 ĐNÁ năm 2013 thì chính ông HLV này với Evan Dimas hồi đó còn đá cho U19 Indo là tiễn cho vài anh của chúng ta lên cáng thôi.

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thì cũng nhân quả cả thôi, a chơi xấu thì chấp nhận bị chơi lại, cuộc chơi màChí có kì U19 ĐNÁ năm 2013 thì chính ông HLV này với Evan Dimas hồi đó còn đá cho U19 Indo là tiễn cho vài anh của chúng ta lên cáng thôi.

Oh wow, giờ không vác được lý lẽ gì ra khoe kiến thức thế là quay ra công kích cá nhân ahMà thằng vô lý lại đi công kích thằng có lý mới là ảo
Công nhận giáo dục thất bại thật chứ không đùa, ra xã hội mà không nói lý lẽ thì cẩn thận xã hội dạy dỗ nha![]()
![]()
Mà nghĩ lại ông kia chắc cũng là tín đồ của học thuyết này nên mới nhạy cảm với ông HLV thiếu fair play như ông Park nhể 

Là đợt mấy cháu HAGL mới debut cả nhà ta đang bừng bừng khí thế thì bị bọn nó éo quan tâm fair play là cái củ vẹo gì tạt cho một thùng nước đá, và từ đó bác Đức manh nha sáng lập thuyết đá đẹp thua cũng được
^![]()
Gây sức ép nó khác, như ông Park quẩy tung giời như kia rõ ràng là ông ấy coi thường trọng tài rồi, nếu ông tôn trọng thì ăn thẻ xong ông đã lên khán đài luôn chứ không kiểu "đằng nào cũng ăn thẻ rồi bố mày đéo còn gì giữ kẽ ra chửi hết tầm" như thế được, cái đó khó mà biện hộ được. Cái này là nói khách quan, không phải cứ đội mình, không phải cứ thắng là mình tự bóp méo quan điểm của bản thân đi được.Ông Park ta thấy chả có gì là ko fairplay cả, học trò bị chặt chém thì phải gây sức ép lên trọng tài.
Như thế giới có Ferguson hay Mou cũng hay gây sức ép lên trọng tài đó, đã vào sân thì ai chả muốn thắng, muốn sao đội mình có lợi nhất có thể.
Có thế thôi mà cũng soi.

Mềnh thậm chí còn chỉ rõ ra phải gọi là "tôn trọng trọng tài", sợ biết đâu ông kia là người nước ngoài không hiểu tiếng Việt còn mở ngoặc luôn cả tiếng Anh "respect the refree", thế mà không hiểu sao ông ý lại nhảy lên đong đỏng ngu khôn tè le, chạy đi hỏi anh google loạn xà ngầu
Còn (nhiều) fan VN thì cứ nhìn trọng tài bắt trận VN xong là đóng page thì hiểu ròi nói làm giề 
Nhật với Hàn là hay biểu lộ cảm xúc như vậy. Do văn hóa của họ thôi.ko có ý gì, nhưng mà nét mặt người Hàn biểu lộ cảm xúc thấy nó có vẻ giả giả thế nào ấy![]()
Thằng Thip nó đéo bao giờ gáy luônPha đó mà vào trúng mấy thằng như chanathip, terathon hay gáy bẩn thì chắc ko ai phản đối.
Một phần chú Dimas mặt đụt quá nên nhìn tội tội
Hoặc mấy ông đi làm cho chủ Hàn Nhật thì đảm bảo luôn 

Và để có được sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhất, đội bóng mang tên Bác đã cho thử việc hàng loạt cái tên đầy chất lượng. Mới đây, các CĐV đã bắt gặp tiền đạo David N'Gog, cái tên từng thi đấu cho Liverpool đã có mặt tại sân Thống Nhất để thử việc.
Gây sức ép nó khác, như ông Park quẩy tung giời như kia rõ ràng là ông ấy coi thường trọng tài rồi, nếu ông tôn trọng thì ăn thẻ xong ông đã lên khán đài luôn chứ không kiểu "đằng nào cũng ăn thẻ rồi bố mày đéo còn gì giữ kẽ ra chửi hết tầm" như thế được, cái đó khó mà biện hộ được. Cái này là nói khách quan, không phải cứ đội mình, không phải cứ thắng là mình tự bóp méo quan điểm của bản thân đi được.
Mình cũng giải thích rồi, vì là giải ao làng nên ông Park mới xử sự thế, ổng chả sợ bị sao cả, thắng rồi, có nhét thêm 10 cái thẻ đỏ vào mặt cũng thế, chả ai làm gì được ông. Ông cũng coi thường lũ ao làng làm ăn vớ vẩn, chứ đá giải lớn làm gì mà dám quẩy thế.
ông trên kia nói đúng đó, fair play nó bao hàm rất rộng, dịch ra là "công bằng" thì chưa thể hiện hết được, phải dịch là "tôn trọng" mới đúng.
Như thằng Hậu nó tới xin lỗi với Evan Dimas - như vậy là một hành động fair play, nhưng đồng thời việc những người hâm mộ lại đi chửi Indo, không tôn trọng họ, cho rằng Hậu làm thế là đúng hay ông Park quẩy tung giời là đúng thì những người hâm mộ của chúng ta không fair play rồi vì chúng ta không tôn trọng họ


Fair play là chuyện của cả 2 bên, bên nó không fair thì việc éo gì bên mình phải fair, cứ cho là vì lý do thần thánh nào đó mà ông Park bị xem như éo fair play đi thì cũng có sao, cái chính là ông ý dẫn VN đá thắng, VN giờ dám bật và đủ sức bật lại bọn nó chứ éo phải đưa đầu ăn đấm như xưa nữa, vậy là đủ
Dù sao mềnh cũng éo phải thánh, phàm nhân như mềnh vẫn thích VN với một ông HLV éo fair play như bây giờ hơn là đơn phương fair play ăn đấm vỡ đầu ròi về nhà tự an ủi nhau mình chơi fair play, chơi đẹp thua cũng được 
Lớn cả rồi, cãi không lại người ta thì im đi, lựa kèo khác cãi phục thù, chứ cứ nhai lại rồi lôi cái luận điệu thánh nhân với chả phàm nhân nghe cứ như mấy thằng ất ơ đầu chỉ biết đội nón vậy.Nghĩ lại hồi trưa mềnh cũng rảnh háng vãi đi phân trần cãi cọ với thánh nhânFair play là chuyện của cả 2 bên, bên nó không fair thì việc éo gì bên mình phải fair, cứ cho là vì lý do thần thánh nào đó mà ông Park bị xem như éo fair play đi thì cũng có sao, cái chính là ông ý dẫn VN đá thắng, VN giờ dám bật và đủ sức bật lại bọn nó chứ éo phải đưa đầu ăn đấm như xưa nữa, vậy là đủ
Dù sao mềnh cũng éo phải thánh, phàm nhân như mềnh vẫn thích VN với một ông HLV éo fair play như bây giờ hơn là đơn phương fair play ăn đấm vỡ đầu ròi về nhà tự an ủi nhau mình chơi fair play, chơi đẹp thua cũng được
![]()
Tau thấy nó nói chuẩn, thực tế và cập nhật tình hình thế giới đấyLớn cả rồi, cãi không lại người ta thì im đi, lựa kèo khác cãi phục thù, chứ cứ nhai lại rồi lôi cái luận điệu thánh nhân với chả phàm nhân nghe cứ như mấy thằng ất ơ đầu chỉ biết đội nón vậy.