ĐT VIỆT NAM: THẤT BẠI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ DỪNG LẠI!
Trong số 12 đội góp mặt ở AFC Asian Qualifiers – Road to Qatar, ĐT Việt Nam hiện đang có thứ hạng FIFA xếp ở vị trí 11 (bậc 95), chỉ nhỉnh hơn Lebanon đôi chút (bậc 97). HLV Park Hang Seo ngay từ sau khi nhận kết quả lễ bốc thăm phân bảng từng nhấn mạnh ĐT Việt Nam là đội yếu nhất bảng, nghĩa là toàn đội sẽ phải nhập cuộc với tâm lý của đội bóng “cửa dưới”.
Thực ra đây chẳng phải điều khó hiểu. Bóng đá Việt Nam mới chỉ trỗi dậy trong khoảng ba năm gần đây với cơ may từ HLV Park Hang Seo, cùng một thế hệ cầu thủ được đánh giá là tài năng bậc nhất trong vòng hơn 10 năm qua với nòng cốt là lứa giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018, kết hợp với những cầu thủ tham dự VCK U20 World Cup 2017. Với lứa cầu thủ tài năng, bóng đá Việt Nam đi dần đến đỉnh cao là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup – Khu vực châu Á.
Đã nói đến “đỉnh”, nghĩa là ĐT Việt Nam khó lòng tiến xa hơn ở mặt trận này. Dù là người mộng mơ đến mấy cũng hiểu khoảng cách về mặt trình độ của bóng đá Việt Nam với những nền bóng đá hàng đầu châu lục không thể lập tức san lấp bằng một thế hệ cầu thủ tài năng, hay thậm chí cả sự may mắn. Nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Park Hang Seo đá cho vui ở vòng loại cuối, mà thực tế phải đá hết sức, đá thật căng.
Những thành công trải đều trong ba năm qua từ cấp độ U22, U23 cho đến ĐTQG ở cả tầm khu vực và châu lục tất nhiên mang đến những tín hiệu tích cực. Nhưng “quả ngọt” của những chiến thắng, những danh hiệu,… lại khỏa lấp đi không ít vấn đề vốn đã tồn tại, được nhận ra mà chưa được nhìn nhận trực diện.
Trình độ của bóng đá Việt Nam đang ở đâu? Đâu là giới hạn của thế hệ cầu thủ hiện tại? Mục tiêu giành vé tham dự VCK World Cup 2026 liệu có khả thi?...