Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Vẫn phải đề phòng, coi chừng đầu h2 Thái nó phủ đầu ghi 1 bàn là xong luôn
 
đéo thể ghi bàn đc vào bọn thái lọ à
 
Tổ sư thôi 1-0 cũng được
Ghi bàn xem nào
 
VN Hiệp 2 phối hợp kém quá!
Hết thể lực. Và đội bạn nó cũng bắt nhịp.
Trận này, TL tiếp tục đá phòng ngự phản công và giữ chân cẳng. Dẫn 2-0 rồi có gì mà gấp.
Càng xem càng tiếc trận trước
 
=)) Tưởng phất banh dài tiết kiệm thời gian và thể lực, ai dè bức tốc quãng ngắn còn tốn thể lực, phất banh dài mất banh còn tệ hơn H1!
 
Hậu vệ nó to và chơi đầu hay vl mà cứ nhồi bổng làm gì ko hiểu.
 
Đá phất bóng dài đua tốc đâu phải thế mạnh của VN đâu. Trên ngoài ki Toàn chạy lăng xăng ra ai đua đc đâu
 
Nó tung con Dolar 1m94 vô mà còn chơi bài bổng là hư rồi, haiz
 
Thua có thấy vọng nhưng không buồn. Đá tốt hơn trận trước toàn diện, từ cách tiếp cận, đội hình, cá nhân và tinh thần. ..
Thua để nhìn lại và dám thay đổi để phát triển. Thấy rõ các nhân tố mới như Tấn Tài là rất tốt, thay vì cứ bám vào team cũ
 
Thôi chừng nào đào tạo trẻ ngon tí, có được chục thằng đi đá ở các giải Nhật Hàn rồi tính tiếp chứ trông chờ vào V League thì no hope
 
Hôm nay triển khai tấn công tốt hơn hẳn lượt đi, nhưng vẫn bị tắc ở điểm cuối.
 
:)) hôm nay thấy rõ nhất là Hồ tấn tài đá tốt hơn thằng văn thanh rất nhiều :))
 
Lol Tuấn Anh ăn hại , dcm h2 mới vô đá có 30 phút thở như chó, thể lực kém thì nghỉ mẹ tuyển quốc gia dùm đi
 
Lol Tuấn Anh ăn hại , dcm h2 mới vô đá có 30 phút thở như chó, thể lực kém thì nghỉ mẹ tuyển quốc gia dùm đi
tuấn anh bay đc mỗi trận debut gặp UAE, từ đó trở đi thì cũng thuộc dạng lấp quân số khi không có phương án khác, chứ chả trông đợi gì đc:)
 
nói chung bọn hagl để cầm chủ lực thì thế thôi
 
Back
Top