Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

thời Miura thì những Mạc Quần hồng, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Minh Tùng, Thanh Hiền Hữu Dũng vô mưu, Huy Hùng, Hoàng Thịnh được trọng dụng, tới thời Park thì mất hút :))
 
Ronal Sơn với Virgil Văn Đại ở nhà rồi, không có visa sang Úc
 
Phi sơn hồi asiad ăn iran 4-1 đá cũng khét lắm đấy ;)), mà chú giang trần quách tân hồi asiad đá thấy cũng được mà sao giờ mất hút.
Quách Tân có được Park gọi lên 1 lần, cũng vấn đề như Phi Sơn là thể lực như cc. Mà Quách Tân cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp gì mà gày như nghiện ấy
 
Up tiếp bên Thể Thao, mấy bạn đã quên đội tuyển VN mất rồi
 
Up tiếp bên Thể Thao, mấy bạn đã quên đội tuyển VN mất rồi
Đang thua sml nên gáy trước trận hơi kì, đến giờ đá lại xôm thôi, quên thế nào dc :))
 
3h chiểu cổ vũ nữ trc. Hòa Miến là vào vòng trong. Vào dc gặp Tàu thì thua rồi, khả năng cao gặp Thái trận playoff đi WC
 
Sao thấy có mấy đứa bên Myanmar giống trai vcl, con số 7 và thủ môn.
 
Theo thông báo mới nhất, việc truyền hình trực tiếp trên VTV chậm 10’ so với thời gian thực nhằm kiểm soát các hình ảnh nhạy cảm liên quan đến chính trị. Admin kêu gọi anh em xem sóng của VTV, không xem qua các luồng online yêu đội tuyển Việt Nam đúng cách cũng là yêu nước mà
P/s: Hoặc háo hức quá thì bật sẵn livescore
Liên quan đến trận 4h chiều !drama
 
Dm mấy thằng lê văn xuân với xuân mạnh đá ncc đúng chất vleague.
 
Xong

Cầu thủ chơi quá thiếu cố gắng

Tiền đạo nó chạy qua như chỗ không người. Nếu nó nhanh thì ít nhất cũng phải tỏ vẻ cố gắng chứ. Chứ hậu vệ chơi như đang cưỡi ngựa xem hoa. Tiền đạo nó chạy qua chỉ biết ngoảnh mặt nhìn

Hình như vộ được vòng loại 3. Đủ chỉ tiêu rồi nên hết mục tiêu rồi hay sao á. Đúng trình thua kém 2 bậc (mới được tầm cỡ ĐNÁ, chứ chưa nói đến Châu Lục hay WC)
 
Má nghĩ buồn mang tiếng đi đá cọ xát ở Châu Lục để có thêm kinh nghiệm, mà càng cọ xát càng dở đi
 
Ép sân Úc sút ầm ầm còn chê tinh thần nữa =))
 
Hàng thủ lởm quá. Từ lúc hùng dũng ra là ko ép đc nữa
 
Xong

Cầu thủ chơi quá thiếu cố gắng

Tiền đạo nó chạy qua như chỗ không người. Nếu nó nhanh thì ít nhất cũng phải tỏ vẻ cố gắng chứ. Chứ hậu vệ chơi như đang cưỡi ngựa xem hoa. Tiền đạo nó chạy qua chỉ biết ngoảnh mặt nhìn

Hình như vộ được vòng loại 3. Đủ chỉ tiêu rồi nên hết mục tiêu rồi hay sao á. Đúng trình thua kém 2 bậc (mới được tầm cỡ ĐNÁ, chứ chưa nói đến Châu Lục hay WC)

"Tầm cỡ ĐNÁ" ?
ĐNÁ còn chưa là gì mà đòi tầm cỡ =))
 
Từ ngày thầy Park lên shopee , vận đỏ tắt sạch
 
Đúng mình không để ý luôn. Bật tỉ số thấy 4 0
 
đẳng cấp thu nó mấy bậc, như đá với châu Âu
mùng 1 lại đòi thắng TQ nưa, hay là lại thua đậm ko biết @@
 
Đá với TQ hòa là may, rồi hòa dc Oman nữa là đẹp, bằng điểm Thái 4 năm trc, chứ thua cả 10 thì nhục méo có lỗ chui :))
 
Thằng nào bảo nhục thì bảo nó vào mà đá, sợ méo gì :d Tất nhiên có điểm thì vẫn vui hơn.
 
Vấn đề là hàng thủ quá lởm. Công đã cùn. THu3 cũng thiếu tập trung. Kiểu này khó có điểm

Nó chỉ cần canh canh chuền một cú cho tiền đạo băng qua là hậu vệ mình đứng nhìn luôn. 4 bàn đều vấn đề

Nếu không chạy được bằng nó thì phải kèm nó chặt. Chứ không chạy bằng mà khoảng cách còn mênh mông thì thua rồi
 
Back
Top