Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thế hỏi Pháp lợn chắc thuần chủng cmnr,giờ mà giở cái giọng con rồng cháu tiên chắc ăn cái đa sắc tộc,woke...ngập mặtCụ nhà 6x tuổi xem bóng kiểu đơn giản, qua xem Xuân Son đá hay cụ ngồi cười khanh khách vỗ đùi bảo thằng này đúng người Brazil, có vẻ là chả quan tâm thuần chủng lắm![]()

VN CK vẫn gặp Thái dúi lo vl,mà đã là CK đá 1 lần sân trung lập thôi éo ai chơi 2 lượt chủ khách vì bg đội lượt 2 sân nhà cũng sẽ cớ lợi thế cực lớn.Rồi căn cứ vào đâu để VN phải đá sân khách lượt 2...Cái ao làng ĐNA này như cái cc

Hình như cứ đội nào đá lượt về sân nhà là auto win,năm nay không biết anh Son gánh đc k,bọn Thái thấy vẫn còn nhiều sát chiêu lắmthì chung kết AFF 2008 lượt về ở VN đó thây![]()


Chấp ngoại binh, CLB Nhật Bản vẫn khiến Thép Xanh Nam Định thua tan tác
TPO - Nam Định đã dừng cuộc chơi tại Cúp C2 châu Á với tỷ số 0-7. Đội bóng này thua Sanfrecce Hiroshima 0-3 ở lượt đi và lượt về là 0-4.
Dù đã thua với cách biệt 3 bàn trên sân nhà và gần như không còn cơ hội đi tiếp nhưng Nam Định vẫn thể hiện quyết tâm ra về với một kết quả tốt khi tung ra sân đầy đủ 8 cầu thủ ngoại, sử dụng tối đa quota theo quy định của ban tổ chức. Bên kia chiến tuyến, Hiroshima thậm chí còn không sử dụng bất cứ ngoại binh nào.
Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội của dàn cầu thủ Nhật Bản, đội bóng này vẫn đủ sức khiến đối phương lép vế hoàn toàn. Trong hiệp 1, tốc độ trận đấu được duy trì ở mức thấp nhưng Hiroshima là đội làm chủ hoàn toàn. Và ngay phút thứ 10, họ đã làm tung lưới thủ môn Liêm Điều nhờ công của Sasaki.
Thời gian sau đó, Hiroshima thi đấu chậm và chắc, khiến Nam Định bế tắc. Suốt hiệp 1, họ không một lần dứt điểm trúng cầu môn đối phương.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Và phút 54, họ đã nhân đôi cách biệt khi Nakamura buộc thủ môn Liêm Điều phải vào lưới nhặt bóng lần 2.
Hàng thủ Nam Định bất lực trước các cầu thủ nhanh và khéo của Hiroshima
Lúc này, Nam Định đã bị dẫn với tổng tỷ số 0-5 và họ hiểu rằng cánh cửa hẹp của mình đã chính thức đóng lại. Điều mà đại diện Việt Nam cần là một bàn thắng danh dự. Đó là lý do HLV Hồng Việt đưa Văn Vỹ cùng Văn Đạt vào sân để cải thiện sức tấn công cho đội nhà.
Nhưng những pha dàn xếp của Nam Định vẫn rất thiếu tính tổ chức. Họ có 2 lần khiến thủ môn Hiroshima phải làm việc nhưng tất cả đều đến từ những nỗ lực cá nhân của các cầu thủ ngoại. Trong khi đó ở mặt trận phòng ngự, những khoảng trống vẫn liên tiếp lộ ra, tạo điều kiện cho đại diện Nhật Bản ghi bàn.
Phút 67, Nakano băng vào đánh đầu tung lưới Nam Định đưa tỷ số lên 3-0 và phút bù giờ thứ 2, Nakamura ấn định tỷ số 4-0, chung cuộc 7-0 với pha bắt volley trong vòng cấm.


Thì ngày còn là cầu thủ Anh Đức cũng nắm ghế HLV như thế, dằn mặt gìhttps://vnexpress.net/tien-linh-tu-choi-yeu-cau-thay-nguoi-cua-hlv-nguyen-anh-duc-4884470.html
Ngày đầu đáng lẽ phải dằn mặt chớ như này thì tiện lệ xấu cmnr, lần sau nó méo thèm sợ nữa![]()
Cựu cừu đen giờ về CLB cũ làm HLV gặp phải đúng thằng cừu đen đã từng cùng đá với mìnhCần việt sub![]()