Sau khi đến doanh trại quân đội do lão
Cloud quản lý ,
Senjuro với chiến tích chói sáng được giao cho 1 chân gác cổng….nhà vệ sinh

Bực mình với thằng cha thống lĩnh mắt mù ko nhìn thấy nhân tài , chàng bèn bỏ đi tiếp tục công việc chính của mình là …đạo tặc chôm chỉa

Một hôm đang đi trên đường ,
Senjuro bổng thấy đói bụng , sờ túi thì hết $ từ lúc nào ... Bất mãn , chàng thầm nghĩ : “ biết thế này thì cầm theo mấy tờ giấy chôm được trong nhà Bill Gate đi rồi “ ,đoạn lại nghĩ :”Job mình chọn trong FFTG là
Thief cơ mà , sao phải xoắn về việc này nhỉ ?”.
Senjuro cười đểu mấy tiếng rồi lẻn vào 1 Hotel trên phố , nhanh chóng , chàng tìm ra được 1 phòng có khách trọ thuộc hạng sang , trong phòng nào là ghế salon, tivi LG 21 inch, và nhất là …cái ví da mày đen dày cộm trên mặt bàn

, Senjuro thầm vui mừng , tháo cửa kính ra , lẻn vào phòng nhẹ nhàng như 1 con mèo , đến gần bên chiếc ví da , đi được nửa đường thì chợt cửa phòng tắm mở ra ,
Senjuro bất chợt chết sững , trước mặt chàng là 1 con bé very cute vừa mới tắm xong nên người còn quấn khăn tắm . Mồ hôi lạnh đổ ra người ,
Senjuro chưa kịp định thần thì con bé hét lên , chàng chợt bừng tỉnh , nhảy vội ra ngoài cửa sổ để ngỏ , mồm chửi thầm : “ mie nó chứ , mình có làm rì đâu mà hét , nhưng suýt nữa thì…:'> “.
Phi vụ ko thành ,
Senjuro đành lôi mấy cái bánh mì với giá 1000 đồng mà mấy thằng sinh viên hay ăn trừ bữa trong các quán game online ra nhá cho qua ngày . Đang chán đời đi trên đường , đầu nghĩ toàn đùi gà KFC trong khi mồm thì nhai bánh mì , chợt có 1 cáo thị dán trên tường đập vào mắt hắn
Trong một phút sơ suất , Squall - chủ tịch hội SĂN BẮN đã lỡ tay mở phong ấn của Behemoth - một trong những ma thú nguy hiểm trên Ivalice World . Muốn cho Behemoth trở về phong ấn , cách duy nhất là đến ĐẤU TRƯỜNG tham gia trận so tài này , mà rất có thể một mất một còn . Bạn có tham gia nhằm giúp Squall không ?
Ngẫm nghĩ hồi lâu , rồi Senjuro tặc lưỡi quay đi , nhưng khi vừa cho lên mồm mẩu bánh cuối cùng thì quay phắt lại :”nhá bánh mì chôm đã mấy ngày rồi , biết đâu lại kiếm được 1 khoản nho nhỏ từ vụ này

, rồi ta phang lô ….

). Nghĩ đến đây
Senjuro mặt hớn hở đi tới đấu trường….
Tới nơi , Senjuro ghi qua loa mấy dòng đăng kí rồi rảo bước tới phòng chờ , mặt chàng đầy trầm tư nhưng trong đầu thì toàn đùi gà rán!

, khi loa kêu đến tên mình ,
Senjuro lao ra trước bao nhiêu cặp mắt khán giả , chàng lại có cảm giác như mình đang tham dự 1 trận bóng đá đỉnh cao, nghĩ đến đây mới sực nhớ ra là quên chưa đặt cửa cho trận bóng giữa MU và AS , tức mình chàng đành phải trút giận lên cái con vật tên
Bahamoth tội nghiệp kia , trong đầu chứa toàn bạo lực , mồm hơi cười thì đột nhiên cánh cửa sắt đối diện mở ra , 1 con chuột chạy ra giữa đấu trường ,
Senjuro ngó mắt nhìn , rồi lao đến dẫm cho 1 cái , nát bét , đoạn chàng giơ 2 tay lên giữa tiếng hô hào khán giả , mặt tràn đầy cảm xúc khi vô phòng vệ sinh nữ thì bất chợt 1 tiếng gầm hung dữ vang lên ,
Senjuro thất kinh lùi lại mấy bước , trước mặt chàng là 1 con monster thuộc hàng master, trong 1 phút chàng cả nghĩ :”phen này chắc cha chết mẹ què quá ….hức mới được lên LV 5 mà đã phải về rest house nghỉ rùi ư

“. 1 tiếng gầm lớn, con quái lao vào
Senjuro…..
Limit Break :25%
Item: poition x5 ( vừa chôm được trong phòng tắm Leo Kenshin

)
!!!!!!!!!!!!!WARNING!!!!!!!!!!BATTLE START !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Turn 1 : đang hoang mang , chưa biết làm rì thì
Senjuro chợt nhớ đến mình vốn nhanh nhẹn , chàng bèn nhảy vào , dùng tay trần đấm 1 quả vào cái đầu đầy lông của con quái
[ 21 x 19 = 399 ] , con quái vẫn đứng yên
[ HP : 3000 – 399 = 2601 ] còn chàng thì bị phản chấn lui về phía sau vài trượng.
Turn 2 : con quái bị trúng đòn nhìn vẫn như ko , mắt đỏ lòm gườm nhìn
Senjuro đầy đe dọa , đột nhiên 2 cái sừng có tia lửa điện phát ra , nó liền lao đến đâm cặp sừng đầy sát khí vào chàng thiếu niên kia
[ 15 x 10 = 150 ] …RẦM!!!! 1 tiếng đinh tai nhức óc vang lên , bụi bay mù mịt , trong đám bụi ấy ,
Senjuro lăn qua 1 bên , máu mồm máu mũi thi nhau tràn ra
[ HP: 240 - 150 = 90 ],chàng bị nội thương khá nặng !!!!
Turn 3 : sau cú tấn công của con quái ,
Senjuro tối tăm mặt mày , kinh mạch bế tắc , nội công tiêu tán , chàng bèn ộc ra 1 bụm máu tươi, tình hình này xem ra thương thế ko hề nhỏ!!!Trấn tính lại và kịp thời hồi khí ,
Senjuro bèn dùng chiêu “ nhị chỉ câu tiền “ mới học được (
Steal đó

), chàng thoắt tới với lấy cái bờm trên lưng con quái , vận nội lực giật mạnh 1 cái rồi nhảy ra , trên ta chàng là 1 nắm lông đen đen hôi hôi mùi thịt chó thui lẫn với mùi mắm tôm , chàng bèn tởm lợm vứt vội đi nhưng cảm thấy nằng nặng ngó nhìn kĩ thì thấy 1 lọ nước màu đỏ sáng chóe !
+ 1 X-Potion !!!
Turn 4 :
Behemoth thấy đau đau , trên lưng thì ngó lên thấy trên bộ lông mượt mà đầy hương…hôi nách ấy bị mất mấy túm mà khổ công lắm mới mọc được , bèn nổi giận , rống lên kinh khủng , sừng nó lại phát ra tia lửa điện , nhưng sáng hơn lần trước , và nó tung
Thunder [ 15 x 3 = 45 ], Senjuro lúc đó tay đang cầm hàng , đang định cất thì bị trúng ngay vào người
[ HP: 90 – 45 =45 ]
Turn 5 :
Senjuro quỵ xuống , trên đầu là con quái đang nổi giận , chàng thần trí như bị mất hết , trong tuyệt vọng Senjuro nhớ ra là có vài chai “Red Bull thứ thiệt”(
poition đó

) vừa thó được bèn lôi ra , dùng răng mở nắp rồi tu ừng ừng , chất nước đi đến đâu , kì kinh bát mạch được thông suốt đến đấy , nội công dần dần hồi phục
[ HP: 45 + 200 = 240 ]
Turn 6 : không kịp để
Senjuro kịp thở , con quái lại lao đến húc thêm 1 cú nữa
[ 10 x 15 = 150 ],
Senjuro nhẹ nhàng vận công thí triển “Lăng Ba Di Bộ” học lóm được của tổ sư Kim Dung , nhưng do tuyệt nghệ chưa thành lại cộng thêm thương thế chưa khỏi hẳn nên lại trúng thương [
HP:240 – 150 = 90 ]
Turn 7 :đoạn
Senjuro tung mình đứng dậy , lách người sang bên , mặc thương thế bên sườn chưa khỏi hẳn , lao đến nhắm vào bên mình con quái mà đấm
[ 21 x 19 = 399 ], con quái vẫn trụ vững , tuy nhiên hình như đòn tấn công của
Senjuro có hiệu quả , chỉ thấy trên chỗ trúng đòn có 1 vết bầm tím
[ HP: 2061 – 399 = 2202 ]
Turn 8 :bị đau ,
Behemoth nổi sùng , đôi sừng tóe điện , bắn lên trời , trong 1 thoáng , xung quanh nổi gió lớn , kình lực đại sung , hóa ra là chiêu
Lv 3 Aero !!! ép người đến khó thở , bổng có 1 đạo phong kình hình lốc xuất hiện , lao đến
Senjuro, chàng chợt nghĩ :” móa nó chứ , cái thằng thần kinh nào uống lộn thuốc mà lại đi thả con thú đẳng cấp master này ra vậy “, tuy phải đối mặt với phong kình hùng hậu ,
Senjuro ko hề nao núng , chờ khi luồng phong kình đến gần , chàng bèn áp dụng 1 thế quay quay quái bị học được từ 1 kiểu Finish trong Audition thuận theo vòng xoáy mà quay, quả thật hiệu nghiệm , chàng ko hề bị trúng thương !!
Turn 9 : tránh được luồng kình lực của
Behemoth nhưng
Senjuro ko hề coi thường , thấy hơi khát

, chàng bèn lôi ra thêm 1 chai Red Bull nữa uống cạn!
[HP: 90 + 200 = 240 ]
Turn 10 :
Behemoth thấy đối thủ tránh được độc chiêu của mình 1 cách dễ dàng mà còn ung dung uống 1 thứ nước có hãng là bà con gần với mình bèn ức chế lên men lao đến húc
[ 15 x 10 = 150 ], đang uống ngon lành dĩ nhiên ko phòng bị liền bị con quái húc trúng
[ HP: 240 – 150 = 90 ], miệng thổ huyết, xem ra nội thương càng trầm trọng !
Turn 11 :
Senjuro nằm đó , toàn thân đau nhức , kinh mạch như muốn vỡ ra , nhưng chàng vẫn cố gắng gượng , trong đầu chàng hiện lên hình ảnh mấy bộ Hentai chưa kịp đọc còn vứt ở nhà

, bèn gắng gượng đứng dậy , trong lúc này đầu óc chàng là vô, ko còn ý nghĩ gì chính xác nữa , vận chút lực tàn , tung 1 cú quyết định vào giữa đôi cặp sừng đang tóe lửa kia …
Critical!!!! [ 399 x 8 = 3192 :devil: ] , 1 vầng đạo thanh quang đại thịnh từ nắm đấm của
Senjuro kích thẳng vào mục tiêu , ánh chớp chói lòa , chỉ kịp nghe tiếng con thú đẳng cấp master rú lên 1 tiếng thảm rồi gục xuống
[ HP: 2202 – 3192 = -990 ] , bỗng từ đâu mây đen kéo đến ầm ầm , sấm chớp chói lòa , mặt đất rúng động , rồi từ trong đám mây ấy , 1 quả cầu lửa đỏ rực bay xuống , Senjuro lúc đó đang kiệt sức…ẦM!!!!một tiếng động rền vang, trong đám bụi mù ấy Senjuro đang nằm bất động
[ HP : 90 – 70 = 20 ]
Mission Complete !!!!!!!!!!!!!!!!
Limit Break :130%
sử dụng vào việc x 3 EXP, Limit còn lại là 30 %
Không lâu sau Senjuro tỉnh dậy và thấy mình đang trong bệnh thất , bên cạnh là 1 cô y tá xinh đẹp đang chăm sóc , cô ta thấy Senjuro tỉnh lại bèn nở 1 nụ cười và hết lời nói về cuộc chiến , nhưng chàng ko để tâm đến những lời ấy , giờ đây , chàng đã chiến thắng con quái thú và đưa nó trở về trạng thái phong ấn , con đường tiền đồ bắt đầu rộng mở đối với Senjuro….
To Be Continue…..
< XÁC NHẬN >
Sẽ x3 Exp
Rank S : 2000 gil , Hi-Potion x 3
2400 Exp