kingofgame981
<B>idle talk</b>
- 9/10/05
- 4,562
- 20
Vừa đặt chân tới Nalbinal Dungeon, chưa được tham quan các danh lam thắng cảnh thì bỗng... Reng... "cục trưởng" gọi và la lối: "Enma, mau về Rabanastre ngay!"
. Chuyện gì thế nhỉ? Cid từ phi thuyền cũng chạy ra: "Enma, mau về ngay, có chuyện không hay xảy ra rồi!"
. Cái quái gì thế nhỉ, đòi chuyển mình qua đây đã xong lại kêu về. Enma đành lên tàu và bay về Rabanastre, và ôi! Cả thị trấn ngập trong biển ... (dùng từ gì nhỉ
) thôi kệ. Tất tưởi chạy lại và đạp bay cái cổng thành bằng kim cương
(ôi, super man
). Quang cảnh hoang vu, bỗng nghe tiếng gọi, ra là Tifa, Squall, Rinoa và Aerith: "Hãy mau đến ngay đấu trường, Cloud đang chiến đấu một mình kìa...
" (lời nói của Aerith
). Thôi thì đánh vậy, bèn đi thử tới đó xem cái quái gì đang diễn ra ở đây. Đi vào đấu trường, đập vào mắt là quang cảnh "Cục trưởng" đang chiến đấu với anh điển trai tóc dài bạch kim
, vừa lúc đó, 4 người kia cũng xông vào, trên tay cầm... bắp rang, nước ngọt và kính phản quang; thắc mắc hỏi tại sao, chả ai nói gì, vừa ăn vừa xem
. "Cục trưởn bỗng trông thấy, cả thằng điển trai cũng vậy; cả 2 bay lại và... : "Cho mình xin tí bắp :'>"
. Xong lại đâu vào đấy, lại nhảy ra và... múa hawai
. 1 lúc xong, "cục trưởng" thất thế và hét toáng lên: "Osin của ta đâu?"
. Bỗng thấy Enma đang ngồi "ăn ké" và ngoắc tay kêu lại. Không hiểu gì, Enma lon ton đi vào; "cục trưởng" bỗng "cầm bút" ngọ nguậy vài nét. Ô, thì ra là chữ...
(Lần đầu tiên được cặp bồ với "cục trưởng", không biết lão làm ăn ra sao nhỉ)
Turn 1: "Cục trưởng" cứ nói bóng gió: "Attack, Attack the b.i.t.c.h..."
. Thôi thì nghe lời cấp trên, Enma liền cầm gươm va thử múa mấy đường vào người thằng điển trai xem thế nào [ 46 x 47 = 2162 ]. Ô, té ra cũng cắt được vài cọng tóc... bạc trên đầu hắn. [ 18000 - 2126 = 15874 HP ]. Lần này "cục trưởng" liền ngăn Enma lại là và bắt đầu... "Ka-me-dzô-cơ", 1 ánh hào quang từ kiếm bắn chóe ra. [ 15 x 10 x 2 = 300 ]. Còn không làm rạn nứt nổi cái vai của thằng kia [ 15874 - 300 = 15574 HP ]. Đúng là bọn sếp dạo này làm ăn chán thật. 
Turn 2: Tiếp đến, bé điển... bắt đầu ra tay. Rút kiếm ra, cầm múa lung tung. Bất ngờ, thanh kiếm lại xẹt ngang trúng vết sẹo [ 20 x 10 = 200 ] và "bé lùn" trong khu rừng đã gây ra [ 690 - 200 = 490 HP ].
Turn 3: Enma trong lòng lúc này khá nao núng, vừa tức về việc lại có sẹo, nhưng cũng vui vì nó lại cắt nhau với cái sẹo cũ, nhìn đẹp ra phết
. Lại rút kiếm và tỉa thêm vài cọng trên đầu nó [ 46 x 47 = 2162 ]. Lần này, không may cắt sao mà lỡ cắt hết, đầu điển giờ trơ trọi không 1 ngọn cỏ... [ 15574 - 2126 = 13448 HP ]. Cả đám đang xem ké và cục trưởng đều bật cười, vì vốn đã vui tính nên lão cục trưởng đã nói: "Để ta đặt tên cho cái đầu hói này là Holy nhé". Rồi vung kiếm, xung quanh đầu chói lóa, càng lúc càng nóng [ 15 x 12 = 180 ]. Ôi, cái đầu giờ đen sì như thổ dân... Xum-ma-li
. [ 13448 - 180 = 13268 HP ].
Turn 4: Nhìn cái đầu mình đã thấy thương, bọn khán giả xem ké đang cười lại càng thương, điển nhìn Enma 1 cách lưu luyến, rồi vung kiếm và chém... [ 10 x 15 x 2 = 300 ]. Cái mũi giả đang đeo nay đã rụng. Mặt Enma lúc này không khác gì Men-cơ-dé-dần. [ 490 - 300 = 190 HP ]
Turn 5: Đau điếng cái sẹo lại thêm cái mũi, chả biết làm gì. Bỗng Tifa từ xa quăng cho mình nước "Aquafina" (Hi-Point). Công nhận, uống vào thấy mọc ra cái mũi khác nhưng là giả, chả khác nào mình như Pinochio. [ 190 + 1000 = 690 HP ]
Turn 6: Lại nói đến bé điển, nhìn qua bỗng thấy nó đang thương lượng con mụ nào đó tên Edea
. Ra là chơi xấu, dùng thuốc độc, nó liền quăng 1 lúc 5 chai để quảng bá dùm bà già kia. [ 10 x 15 = 150 ] Choáng váng vì thuốc độc, Enma liền ngồi bệt xuống và chờ Phật Bà Quan Âm hiện ra cứu giúp. [ 690 - 150 = 540 HP ]
Turn 7: Ôi, chả biết làm cái gì đây, bỗng chợt nhớ ra là lần trước Sa-Tăng có chỉ cách dùng đòn sát thủ (lão này độc thật
). Quả nhiên, nghe ai gọi tên hắn, hắn đã có mặt trên này. Sa-Tăng liền nói: "Mày hãy nhớ chữ này, Greased Lightning". Xong lão lại cùng 2 em hầu đứng 2 bên đi xuống dưới đất. Mặc kệ, không ham gái, cứ thử dùng xem thế nào... Greased Lightning... Ôi, toàn thân có ai đó điều khiển, bỗng lao vào bé điển và ôm đầu tát cho mấy vả [ 46 x 103 x 3 = 14214 ]. Hai má nó sưng tấy. [ 13268 - 14214 = -946 HP ]. Mặt đã thế, tóc đã thế, tên cục trưởng cũng không tha cho bé, lại cầm kiếm bổ mấy nhát. [ 15 x 10 x 2 = 300 ]. Lần này, cục trưởng lại thể hiện lòng nhân từ, quăng cho bé trai xịt tóc thay vì chém nó.
[ -946 - 300 = -1246 HP ]
(Tổng số Limit: 120 %, đã trừ đi thanh Limit đã dùng và cộng lại)
Xong trận, bé điển liền khóc lóc và chạy... Còn bọn xem ké thì la lối sao kết thúc lại có hậu thế, này nọ... Cục trưởng cứ mặc kệ và rủ Enma về nhà nghỉ dưỡng sức.
Rank S : 3000 gil , 500 Exp cộng thêm
. Chuyện gì thế nhỉ? Cid từ phi thuyền cũng chạy ra: "Enma, mau về ngay, có chuyện không hay xảy ra rồi!"
. Cái quái gì thế nhỉ, đòi chuyển mình qua đây đã xong lại kêu về. Enma đành lên tàu và bay về Rabanastre, và ôi! Cả thị trấn ngập trong biển ... (dùng từ gì nhỉ
) thôi kệ. Tất tưởi chạy lại và đạp bay cái cổng thành bằng kim cương
(ôi, super man
). Quang cảnh hoang vu, bỗng nghe tiếng gọi, ra là Tifa, Squall, Rinoa và Aerith: "Hãy mau đến ngay đấu trường, Cloud đang chiến đấu một mình kìa...
" (lời nói của Aerith
). Thôi thì đánh vậy, bèn đi thử tới đó xem cái quái gì đang diễn ra ở đây. Đi vào đấu trường, đập vào mắt là quang cảnh "Cục trưởng" đang chiến đấu với anh điển trai tóc dài bạch kim
, vừa lúc đó, 4 người kia cũng xông vào, trên tay cầm... bắp rang, nước ngọt và kính phản quang; thắc mắc hỏi tại sao, chả ai nói gì, vừa ăn vừa xem
. "Cục trưởn bỗng trông thấy, cả thằng điển trai cũng vậy; cả 2 bay lại và... : "Cho mình xin tí bắp :'>"
. Xong lại đâu vào đấy, lại nhảy ra và... múa hawai
. 1 lúc xong, "cục trưởng" thất thế và hét toáng lên: "Osin của ta đâu?"
. Bỗng thấy Enma đang ngồi "ăn ké" và ngoắc tay kêu lại. Không hiểu gì, Enma lon ton đi vào; "cục trưởng" bỗng "cầm bút" ngọ nguậy vài nét. Ô, thì ra là chữ...-------- MISSION START --------
VS
Turn 1: "Cục trưởng" cứ nói bóng gió: "Attack, Attack the b.i.t.c.h..."
. Thôi thì nghe lời cấp trên, Enma liền cầm gươm va thử múa mấy đường vào người thằng điển trai xem thế nào [ 46 x 47 = 2162 ]. Ô, té ra cũng cắt được vài cọng tóc... bạc trên đầu hắn. [ 18000 - 2126 = 15874 HP ]. Lần này "cục trưởng" liền ngăn Enma lại là và bắt đầu... "Ka-me-dzô-cơ", 1 ánh hào quang từ kiếm bắn chóe ra. [ 15 x 10 x 2 = 300 ]. Còn không làm rạn nứt nổi cái vai của thằng kia [ 15874 - 300 = 15574 HP ]. Đúng là bọn sếp dạo này làm ăn chán thật. 
Turn 2: Tiếp đến, bé điển... bắt đầu ra tay. Rút kiếm ra, cầm múa lung tung. Bất ngờ, thanh kiếm lại xẹt ngang trúng vết sẹo [ 20 x 10 = 200 ] và "bé lùn" trong khu rừng đã gây ra [ 690 - 200 = 490 HP ].
Turn 3: Enma trong lòng lúc này khá nao núng, vừa tức về việc lại có sẹo, nhưng cũng vui vì nó lại cắt nhau với cái sẹo cũ, nhìn đẹp ra phết
. Lại rút kiếm và tỉa thêm vài cọng trên đầu nó [ 46 x 47 = 2162 ]. Lần này, không may cắt sao mà lỡ cắt hết, đầu điển giờ trơ trọi không 1 ngọn cỏ... [ 15574 - 2126 = 13448 HP ]. Cả đám đang xem ké và cục trưởng đều bật cười, vì vốn đã vui tính nên lão cục trưởng đã nói: "Để ta đặt tên cho cái đầu hói này là Holy nhé". Rồi vung kiếm, xung quanh đầu chói lóa, càng lúc càng nóng [ 15 x 12 = 180 ]. Ôi, cái đầu giờ đen sì như thổ dân... Xum-ma-li
. [ 13448 - 180 = 13268 HP ].Turn 4: Nhìn cái đầu mình đã thấy thương, bọn khán giả xem ké đang cười lại càng thương, điển nhìn Enma 1 cách lưu luyến, rồi vung kiếm và chém... [ 10 x 15 x 2 = 300 ]. Cái mũi giả đang đeo nay đã rụng. Mặt Enma lúc này không khác gì Men-cơ-dé-dần. [ 490 - 300 = 190 HP ]
Turn 5: Đau điếng cái sẹo lại thêm cái mũi, chả biết làm gì. Bỗng Tifa từ xa quăng cho mình nước "Aquafina" (Hi-Point). Công nhận, uống vào thấy mọc ra cái mũi khác nhưng là giả, chả khác nào mình như Pinochio. [ 190 + 1000 = 690 HP ]
Turn 6: Lại nói đến bé điển, nhìn qua bỗng thấy nó đang thương lượng con mụ nào đó tên Edea
. Ra là chơi xấu, dùng thuốc độc, nó liền quăng 1 lúc 5 chai để quảng bá dùm bà già kia. [ 10 x 15 = 150 ] Choáng váng vì thuốc độc, Enma liền ngồi bệt xuống và chờ Phật Bà Quan Âm hiện ra cứu giúp. [ 690 - 150 = 540 HP ]Turn 7: Ôi, chả biết làm cái gì đây, bỗng chợt nhớ ra là lần trước Sa-Tăng có chỉ cách dùng đòn sát thủ (lão này độc thật
). Quả nhiên, nghe ai gọi tên hắn, hắn đã có mặt trên này. Sa-Tăng liền nói: "Mày hãy nhớ chữ này, Greased Lightning". Xong lão lại cùng 2 em hầu đứng 2 bên đi xuống dưới đất. Mặc kệ, không ham gái, cứ thử dùng xem thế nào... Greased Lightning... Ôi, toàn thân có ai đó điều khiển, bỗng lao vào bé điển và ôm đầu tát cho mấy vả [ 46 x 103 x 3 = 14214 ]. Hai má nó sưng tấy. [ 13268 - 14214 = -946 HP ]. Mặt đã thế, tóc đã thế, tên cục trưởng cũng không tha cho bé, lại cầm kiếm bổ mấy nhát. [ 15 x 10 x 2 = 300 ]. Lần này, cục trưởng lại thể hiện lòng nhân từ, quăng cho bé trai xịt tóc thay vì chém nó.
[ -946 - 300 = -1246 HP ](Tổng số Limit: 120 %, đã trừ đi thanh Limit đã dùng và cộng lại)
-------- MISSION COMPLETE --------
Xong trận, bé điển liền khóc lóc và chạy... Còn bọn xem ké thì la lối sao kết thúc lại có hậu thế, này nọ... Cục trưởng cứ mặc kệ và rủ Enma về nhà nghỉ dưỡng sức.
Rank S : 3000 gil , 500 Exp cộng thêm
."Sếp" kêu thảm thiết :
loạng choạng thế là lãnh một kiếm của Spirit,vết thương không sâu nhưng đã lấy của hắn 35+5x32+15+3=2000 HP .Đúng thật may mắn tưởng hắn né được trời ghét hắn rùi
sao không chọn đối thủ truyền kiếp mà đánh trước mà lại là mình cơ chứ
15x10x2=300 HP

. Vừa về đến nơi đã thấy cái mẹt đáng ghét của Sephiroth . Ko kịp đợi lệnh của Mugiwara , Cloud đã nhảy vào :p



Lạy hồn. nhìn sến gọi = cụ
, nhưng an ủi thay Rinoa đã không nỡ bỏ Z ở lại chiến đấu 1 mình.....
.Híc ! Phen này giảm đi mấy k IQ