Tức là không chỉ một lần nhỉ?
Đúng đấy, gộp cả 2 topic thì câu này cũng nghe khá nhàm
Nói thẳng ra: Bạn là một thằng bốc phét Không làm được thì im mồm lại, vẫn cố vớt vát 1 câu
Thật ra mà mình đã im từ cách đây lâu lắm ấy chứ nhỉ, thế mà cứ bới ra rồi sau đó bắt người ta phải nhịn nhục để nghe à , giờ mà im nữa thì 1 tháng, 2 tháng sau bạn buồn bạn bới ra tiếp thì bắt tôi im à
Nói thẳng ra bạn là 1 thằng chuyên ăn cơm nhà lo chuyện hàng tổng, đục khoét trí tuệ và thích tạo không khí chiến tranh

.(nhưng tôi kết đấy

)
Bạn Knight ơi, bạn là 1 thằng bốc phét thì sao tôi lại cần bạn tin 100%??? Bạn nghĩ bạn là cái gì thế? Bạn vào nói phét 1 câu "Ơ ngày xưa tôi làm được trời, giờ không làm được" rồi bắt người khác phải làm một người như bạn tin 100%?? Tôi không có nghĩa vụ gì với bạn cả bạn ạ
Bạn ko bới ra thì cái câu "ơ ngày xưa ,..." đó được dịp phọt ra chắc

, tự mình đạo diễn nguyên tập

, mình ko làm người ta tin 100% được lại đi kiếm 1 lý do nào đó để lấp liếm , chẳng hỉu nếu bây giờ ko phải tôi nói câu này thì bác kiếm cái lý do nào đây

. Lý lẽ của những người đuối lý

.
Mà bạn không thấy dẫn chứng "Game nó thế" à, bài trên có rồi mà?
NÀy bác để nghị Quote luôn cái câu nào tôi bảo là cái việc nhà ngục của Halley là tồn tại nhỉ , cứ thấy nãy giờ bác phán tôi cho cái đó đúng rồi xăm soi

.
Tức là không biết cách nào khác chứ gì Thế thì già mồm cái gì nữa? Game nó thế bạn ạ, là vì hướng dẫn game do hãng nó làm ra nó chỉ viết thế thôi, không có cách khác, bạn nghe thủng chưa Cũng như cái việc bạn "nổ" là thu phục được Gereint với Lance trong bản tiếng Anh ấy, cả 2 hướng dẫn do Atlus và Hearty Robin viết ra đều không có cái mục đấy, bạn nhé, nên đừng khoa môi múa mép nữa
Nếu biết cách khác thì tôi làm luôn cái hướng dẫn chứ ở đây bàn luận cho rảnh việc à

. Ko biết tất nhiên mới đưa ra bàn luận , già mồm cái gì nhể

.