Bài phét láo ban đầu của cậu witfox
Cái này phải quote cho ông sáng mắt mà đi đọc cuốn hướng dẫn lại (ai biết ông nói thiệt hay không...)
Kazan với Helrato thì phải sau 1 thời gian mới theo (chắc giống kiểu đợi năm xuất hiện)
sau 1 hồi khi tôi dưa dẫn chứng ra
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14381964&postcount=1607
cậu witfox bí quá bèn tiếp tục bịa
Hóa ra ông đang chơi Multi hả?! Sorry nghen, Fox lại nói về Story Mode đó!
Và đây là cái save thứ 3, Story Mode, đĩa 2
http://www.megaupload.com/?d=ZBB98WU0
Sau khi Shiraha theo quân mình thì 1 turn sau Kazan sẽ xuất hiện trong quân địch
tôi cũng đưa luôn 1 cái save ở đầu đĩa 2 lên:
http://www.megaupload.com/?d=PAEMNGZU
để cậu nào muốn kiểm chứng thì cứ vào, cứ đi quest nhiều vào khi nào ra Shiraha thì đúng 1 turn sau là Kazan xuất hiện, thậm chí không cần đi quest ngồi không ở đấy máy đi quest thôi, check liên tục vào thì sau khi Shiraha xuất hiện thì đúng 1 turn sau Kazan sẽ xuất hiện.
Thậm chí còn có file save thứ 4:
http://www.megaupload.com/?d=J841SG5W
vào thì hãy check quân New Almekia, nó chưa có Shiraha.
- Không làm gì cả, end turn thì turn sau Shiraha theo quân New Almekia, sau đó lại không làm gì cả, end turn luôn thì 1 turn sau Kazan đã theo 1 quân khác, cụ thể ở đây là quân Iscalio.
- Load lại từ đầu, không làm gì cả, end turn thì turn sau Shiraha theo quân New Almekia, sau đó vào thành Logres sai 3 đứa đầu tiên ở trong thành đi làm quest (trừ cái con thứ 4 là con mystic Almina ra) rồi end turn luôn, thì 1 turn sau Kazan sẽ theo quân mình.
Ở trang 79 cậu witfox còn có cái câu phán láo này:
Adilicia thì có vẻ sau khi nước khác diệt xong nước đỏ thì mình may có được Adilicia liền(hình như trừ nước vàng, Adilicia có xích mích gì đó với Dryst)
File save chứng tỏ cậu witfox phét láo đây:
http://www.megaupload.com/?d=D3PAJRA6
Nogard diệt New Almekia đi là Adilicia theo quân vàng ngay, chả có trừ nước vàng gì như cậu fox não nói, Adilicia không có mâu thuẫn gì với Dryst cả, chỉ vì cậu witfox quá dốt tiếng Anh không hiểu nổi 2 đứa nói gì với nhau trong trận đánh nên nói láo thôi
Đây 2 đứa nói chuyện với nhau đây:
Adilicia: Mad Monarch Dryst... You are so different from our Lord Lance. One
is naive and innocent, the other is wicked and devilish.
Dryst: Naive and Innocent... Hmmmm, that describes me perfectly.
Adilicia: Huh? That's describing our Lord, Lance!
Dryst: Oh, then I am...
Adilicia: Wicked and devilish!
Dryst: Well, in any case, I should live up the expectations of a lady. I will
be wicked and devilish as you want me to.
Dịch:
Adilicia: Cuồng Bạo Vương Dryst... Ngươi quá khác so với Lãnh chúa Lance. Một người thì ngây thơ và trong sáng, kẻ kia thì gian ác và xấu xa.
Dryst: Ngây thơ và trong sáng... Hmm, những từ này miêu tả ta thật hoàn hảo.
Adilicia: Hả? Đó là những từ để miêu tả Lãnh chúa của quân ta, Lance!
Dryst: Ồ, vậy thì ta là...
Adilicia: Kẻ gian ác và xấu xa!
Dryst: Được rồi, dù sao đi chăng nữa, ta cũng nên đáp ứng kì vọng của của 1 cô nương. Ta sẽ gian ác và xấu xa như cô muốn ta là như vậy.
Giờ thì tôi chờ xem cậu witfox không não sẽ vào liếm lại những gì cậu đã mửa ra thế nào đây
Nhớ đưa dẫn chứng của cậu thôi nhé, lời khuyên não và các câu hỏi não của cậu thì về giành cho gia đình cậu đi, còn đớp tôi thì tôi đạp cho vào mõm đấy cậu witfox ạ
