Những nhân vật cũ thì cứ chơi lại Brigandine 1D [E] để lấy, còn mấy đứa mới như là Clarence, Selmina, Rod,...thì dò cái trang Fox có share đó (dò bài viết của Fox để kiếm chứ Fox quên òi), có thông tin của tụi này, còn cập nhật thêm đó (=O.^=)
nói vậy thì thui, bó tay lun thui sẵn đây dịch trước 1 vài nhân vật coi có được ko ha:
Cai
tuổi: 25 giới tính: nam
vua của nước caerleon, đất nước được mệnh danh như là "vương quốc ma thuật" . một người đàn ông trẻ rất lịch thiệp, chính đều đó anh ta có lẽ mang lại một ấn tượng rằng anh ta là một ông vua yếu ớt, nhưng anh ta lại có một kiến tức uyên thâm và cảm xúc từ con tim. anh ta còn được biết với cái tên là "vị vua khôn ngoan và ít nói"
Lance
là một hoàng tử cũ của nước Almekia, dất nước mà đã bị thôn tính bới Zemeckicks. một chàng trai trẻ liều lĩnh nhưng lại rất tốt. hình dáng hào hiệp của anh ta làm ta liên tưởng đến ngọn gió trong lành. bằng sự táo bạo, Lance đã chạy chốn đến Padstow và thể rằng sẽ hợp nhất đất nước của mình một lần nữa.
Zemekicks
tuổi: 36 giới tính: nam
trước đây ông là chủ huy của đội quân Alemkia. nhưng bây giờ ông ta đã là hoàng đế của đế chế Esgares. Lý tưởng của ông ta là thống trị toàn lục địa bằng quyền lực. ông ta truông như là một con quỷ dữ đứng trước chiến trường với một cây nỏ khủng lồ
Vaynard
một vị vua trẻ tuổi trị vì đất nước Norgard. đước biết với cái tên "sói trắng" vì sự dũng cảm của anh ta. như nhà chiến lược giỏi nhất của lục địa, anh ta có thể phân tích bất bất kì tình huống nào. chị gái của anh ta là vợ cỉa Zemekicks, quốc vương của đế chế Esgares.
Lyonesse
nữ hoàng của nước Leonia, một đất nước hay hoang mang, lo sợ vì chiến tranh. cô ta tường là một cô gái làng bình thường, nhưng được chọn để trở thành nữ hoàng do lời tiên đoán. mọi người đã bị cảm động bởi hành động cố gắng hoàn thành trách nhiệm trở thành một nữ hoàng của cô.
Kilph đã là một người bạn thân của cô ta từ thưở bé.
Dryst
được biết đến với cái tên "vị vua điên của xứ Iscalio", ông ta ích kỉ, tự chi mình là đúng, và còn lâu mới trở nên tôn trong và có đạo đức. tuy nhiên ông ta lại rất là mạnh. những hành động của ông không thể lý giải bằng lôgic bởi ông ta là người làm vì sở thích của mình.