- 18/7/03
- 1,178
- 24
Hôm nay tạt qua một cửa hàng game, tình cờ nghe bài Hometown (SH3) chợt nhớ lần cuối ngồi trong bầu không khí lãnh lẽo của Silent Hill, thoáng chốc đã 5 năm, bao nhiêu vui buồn, bao nhiêu kỉ niệm ...
She's gone, and fear has overcome
He was walking the mile, he was walking alone
@Rin: Anh tầm 2,5 năm nữa thì xong e ạ, bên này về mảng Xây dựng của anh thì thường mất khoảng 3 năm rưỡi, anh sắp qua năm đầu rồi
She's gone, and fear has overcome
He was walking the mile, he was walking alone
@Rin: Anh tầm 2,5 năm nữa thì xong e ạ, bên này về mảng Xây dựng của anh thì thường mất khoảng 3 năm rưỡi, anh sắp qua năm đầu rồi
Nhưng mà cứ yêu nghề là thất tốt chán! Anh em mình giờ bận bịu quá nên không còn vui như khoảng 2 năm trước.:)



, cái ending phải nói là
Chả hiểu sao mà cứ đồ họa đi lên thì cốt truyện đi xuống làm cảm giác game sau này để thoải mãn cái đồ họa...