Overclock264
Legend of Zelda
- 14/5/05
- 1,195
- 2
Thằng German này đang ngồi suy nghĩ gì thế nhỉ![]()
Nhìn cái tay phải của nó biết liền

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thằng German này đang ngồi suy nghĩ gì thế nhỉ![]()


không phải bro ạ, tớ đã kiểm tra, file mà nó báo thiếu vẫn thấy có trong thư mục cài game đàng hoàng, tớ cũng đã thử tải file mới về, copy vào vẫn vậy. Thư mục temp vẫn tăng, chạy game vài lần là thư mục temp lên ~1GB. Dammit! T_T
Theo tớ tốt nhất cậu nên down bản của reloaded và crack cũng của reloaded đi có vẻ khả thi hơn . Chứ râu ông này cắm cằm bà kia thì nó dở dở ương ương là phải
bác này chỉ được cái tinh mắt ...Nhìn cái tay phải của nó biết liền![]()

màn trong hospital có cảm tưởng như đang chơi bioshock, hơi rợn rợn 1 tý.

mấy trò hù trẻ con ấy mà...Cái màn đấy là màn tớ chơi thấy ớn cơm nhất. Đi mà lâu lâu thằng Baker bị ám ảnh hiện ảo giác. Rồi vào đến mấy căng phòng sấm chớp ầm ầm, thôi bay cái xe lăn từ đâu văng đến trước mặt mình.
. mà màn này màu của cảnh vật thì y đúc như Bishock, màu sáng và lòe lòe. 
chơi gần khúc cuối mới được hết tại sao Baker cứ bị ám ảnh ::(Story Line của game làm tốt ghê, game đúng là ăn điểm phần cốt truyện. Câu chuyện về Franky đúng là xúc động thật mặc dù có hơi ghê (vì tất cả chỉ là ảo giác của Baker)
Chơi đến màn"hell's highway" là sắp end chưa vậy bà con?? chơi mà cứ sợ game end ::(

Cứ loanh quanh mấy thằng lính này cũng thêm đc 1 2 phần nữa nữa. Còn vào Berlin thì phải kể sang lính Nga Xô mất rồi, sợ mấy chú game developer không đủ tài liệu để chế phim lai game thêm lần nữa =]BIA sắp thành game dài hơi giống COD rồi, dự đoán bản sau chắc là nói về mùa đông 1944.
Chừng nào zô đc berlin mới hết serie này quá ^^, kệ, còn có cái để mong đợi