brốp brôp brôp….Rất hoan nghêng bất cứ ai lên tiếng thách đấu vì chỉ có đấu mới biết trình nhau.Tuy nhiên tui ghét nhất là loại cứ mỗi lần rủ đấu là kêu 100k, 200k nghe có vẻ to tát ghê.Nói thiệt ở chỗ tui nếu có bọn nào đến rủ đấu thì 10.000 thậm chí 5000 1 trận tui cũng ok vì coi như giả tiền máy,vả lại từng là sinh viên nên hiểu SV cũng ko thừa n` tiền.Nhưng đến để tổ chức lớn thì ….chưa đủ trình đâu.Ở chỗ tui thì tui là trẻ nhất,mấy ông kia toàn gần 30 nên tay thì ko nhanh nhưng tiền thì ko thiếu( toàn buôn bất động sản).Ko phải ông nào cũng cao thủ nhưng nổi máu lên là chiến ngay.Trung bình hàng tháng @ hay Dylan trao tay hết người này đến người khác là bình thường.Chơi đầu đít thì bằng tờ…20,50$--> bó tay.Tui nói dối thì sét đánh chết luôn.Ý tui ko phải là mấy ông đấy cao thủ mà muốn ăn tiền thì…. 1000 năm nữa cũng ko theo nổi đâu.Còn tui tất nhiên ko có bản lĩnh ấy nhưng sẵn sàng bỏ ra 1 tháng lương của tui (200$ = 3 triệu) để chiến với ROMAN gì gì đó.Chỉ cần chiến 3 ván theo luật của tui và ở chỗ tui.Khi đến ko cần mang tiền mặt cũng được,chỉ cần bỏ lại di động (phải qua kiểm tra).Nếu vẫn còn chê ít thì tui kêu mấy huyng trưởng tài trợ cho( tui mới được mấy ông nhận làm đệ).Nhanh nhanh,hồi âm cho tui rùi chiến luôn( tui sắp phải vô SG mấy tháng rùi )Nhắc lại :tui ko đùa đâu.Nhanh nhanh