POTUS
Mr & Ms Pac-Man
- 22/3/06
- 167
- 5
Chuyện là thế này , hôm qua mình được người nhà của bạn gái mời lên ăn cơm ( là cơm lại mặt của sau khi cuới của chú họ bạn gái mình ).
Vì cô ấy là vợ chưa cưới của mình nên về mặt cơm nước và xã dao của buổi cơm hôm ý với mình là hoàn toàn ổn.
Nhưng trong bữa cơm gf trong khi don dẹp bát đĩa đã bị 1 tên quấy rối X(( tên này là bạn của chú gf mình )
Thằng đó khi đã có tí hơi mẹn đã nói với gf mình rằng "thằng người yêu em đều lắm và abc xyz ..." khi gf mình tỏ thái độ thì thằng đó rút ra 1 cái condom và ném vào gf mình ( thẳng chó X( )
Khi gf mình biết thằng đó ném cái đó vào cô ấy đã rất ngượng và ném trả vào mặt nó rồi lên mách với ngừơi nhà trong gia đình. ( nhưng lúc ý mình ơ 1 tầng khác và ko hề hay biết
)
Mình cũng đã gặp thằng ôn dịch đó 1 vài lần . Nhưng ko hiêu sao thằng khốn đó dám nói mình là " đểu lắm " ( mặc dù mình tự tin là hoàn toàn trong sạch )
Bây giờ mình quết định gặp thằng khốn đỏ để nói chuyện. Nhưng để có kết quả tốt nhất cần được a e tư vấn thêm , mong e a dúp đỡ ( lưu ý là kiêu gì mình cũng phải gặp thằng khốn đó )
Vì cô ấy là vợ chưa cưới của mình nên về mặt cơm nước và xã dao của buổi cơm hôm ý với mình là hoàn toàn ổn.
Nhưng trong bữa cơm gf trong khi don dẹp bát đĩa đã bị 1 tên quấy rối X(( tên này là bạn của chú gf mình )
Thằng đó khi đã có tí hơi mẹn đã nói với gf mình rằng "thằng người yêu em đều lắm và abc xyz ..." khi gf mình tỏ thái độ thì thằng đó rút ra 1 cái condom và ném vào gf mình ( thẳng chó X( )
Khi gf mình biết thằng đó ném cái đó vào cô ấy đã rất ngượng và ném trả vào mặt nó rồi lên mách với ngừơi nhà trong gia đình. ( nhưng lúc ý mình ơ 1 tầng khác và ko hề hay biết
)Mình cũng đã gặp thằng ôn dịch đó 1 vài lần . Nhưng ko hiêu sao thằng khốn đó dám nói mình là " đểu lắm " ( mặc dù mình tự tin là hoàn toàn trong sạch )
Bây giờ mình quết định gặp thằng khốn đỏ để nói chuyện. Nhưng để có kết quả tốt nhất cần được a e tư vấn thêm , mong e a dúp đỡ ( lưu ý là kiêu gì mình cũng phải gặp thằng khốn đó )
) thì ko có gì phải lăn tăn. Cũng ko cần nói nhiều với nó, phan luôn. Nói ít làm nhiều.
.