Bức xúc cần a e tư vấn gấp.

  • Thread starter Thread starter POTUS
  • Ngày gửi Ngày gửi
kiểu gì thì kiểu
không thích bạo lực ,nhưng đụng tới GF thì kiểu gì cũng phải xử ,1 1 mà sợ gì .Nếu đông thì còn phải nghĩ cách ,làm lẹ chứ để lâu nó nguội mất ,uổng :'>
 
trường hợp này thì phải dùng đến hạ sách bạn à . đánh nó . nghe kể mà ức chế X(
 
Thằng này đã thủ sẵn BCS trong người thì chả phải say xỉn mà mất ý thức đâu .
 
Đúng là hạng tiện nhân ::)
 
bạn thử dùng phương pháp ghép ảnh nude xem sao :x
 
Sorry a e 2 hôm vừa rồi bận quá , vẫn theo dõi được cm của a e nhưng ko vào update tình hình được.

Mình đã cố dò hỏi nhà và số đt của thằng đó mà kô được , chắc mọi người đoán được mục đích của mình .( mặc dù mình dả vờ hỏi rất bâng quơ ) Bà của cô ấy còn nói " hôm ý tao mắng nó rồi "

Mãi tối hôm qua mình mới thuyết phục được ông chú cho nói chuyện đt với thằng đó ( bằng đt của ông chú )

Và sau đây là quộc đt:

- Alo N à gì thế mày.
- à kô anh , anh T à em H bạn trai Nh
- ... ờ !
- anh có rảnh kô , a e mình ra đâu cafe tí đi ( lúc này tầm 10h kém )
- giờ hả em , anh ko đi được đâu nhà anh xa lắm.
- hôm nọ uống rượu trên 46 anh say thật hay giả vờ thế anh ( ko hiêu sao lúc ý nóng máu đi luôn vào vấn đề )
- à .. ừ thôi hôm khác nói chuyên em nhé , giờ anh phải đi tí ( tắt máy ! )

Thế là cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì , sau đó mình có ấn gọi lại lần nữa và xem sô đt thoại. Nhưng ông chú đòi máy và đuổi lên gác ăn cơm.

Nói chung là bây giờ vẫn đang ức chế mà kô cách gì gặp thằng ôn ý được, đang chờ xem thời gian tới nó xuất hiện kiểu gì X(
thằng này nó xoắn sếp rồi đấy .........việc hôm nay chớ để ngày mai ......:'> em đang rảnh sếp cần 1 chân xách hàng nóng theo ko :x
 
Nhịn đi nghe có hơi hèn nhưng đánh làm gì cho bẩn tay rượu vào lời ra ai cũng thế thôi. Còn gf của bác thì an ủi em í chút là xong. Đánh nó làm to chuyện xấu hổ thêm giải quyết với chú của gf bác cắt đứt quan hệ cho sớm là xong.
 
"chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ."

"đánh" nên là lựa chọn cuối cùng sếp ạ.
 
Mấy ông này khoái đánh lộn nhỉ?! Đây là box tâm sự chứ đâu phải box thư giãn, có thật là trong thâm tâm mấy ông khuyên đánh đều nghĩ là phải đánh ko?? Hay là do không phải trường hợp của mình rùi khuyên ng ta đi đánh nhau cho vui???

Theo tui đánh nhau không bao giờ là cách giải quyết tốt nhất, bạn đánh hắn, sau đó thì sao bạn đã từng nghĩ tới chưa. Chắc bạn chỉ nghĩ tới 1 trường hợp "tươi đẹp" nhất là hắn sẽ sợ bạn và không dám mon men gì tới bạn gái của bạn nữa, nhưng mà trường hợp này chỉ có 10% thui. Thế nếu hắn tức giận và tìm cách trả thù thì sao, nếu hắn trả thù trực tiếp với bạn còn đỡ (vì bạn đánh hắn thì bị hắn trả thù là đúng rồi), còn nếu hắn trả thù lên bạn gái bạn thì sao, hay bạn theo bảo vệ dc cô ta 24/24 (mà dù vậy cũng chưa chắc ăn thua, 1 ca axit tạt lén thì sao). Hoặc là hắn nhát không dám trả thù đi, nhưng chỉ cần hắn báo chính quyền thì xem như bạn cũng tiêu tùng... Đó là mới 2 trường hợp, còn nhiều cái khác nữa, chẳng hạn bạn gái bạn sẽ nghĩ sao khi quen 1 tên côn đồ hở chút là đánh nhau??

Nhịn ở trường hợp này không phải là nhục, nhịn để chứng tỏ là mình hơn hắn. Hắn ném condom vào bạn gái bạn, bạn đánh hắn, vậy 2 người có khác gì nhau? Trường hợp này mình nghĩ là nên gặp mặt nói chuyện thẳng thắn với hắn, nói là bạn "rất không vừa lòng" với việc hắn làm và không bao giờ muốn thấy chuyện này lặp lại. Nhưng phải luôn tâm niệm "không bao giờ đánh nhau". Thật đấy, bạn đánh hắn và bạn sẽ hối hận.
 
Tuy đánh nhau ko phải là tốt nhất, nhưng thiết nghĩ, vợ chưa cưới bị thằng khác ném condom vào mặt mình cũng chỉ nhịn, thì có vẻ.............^(%*#&

Nếu nói chuyện, thì nói cho cứng rắn vào, xem thái độ của tên đó nữa. Không có vẻ gì là hối lỗi thì cứ phan thẳng vào. Sức chịu đựng của con người có giới hạn :|.
 
Chuyện là thế này , hôm qua mình được người nhà của bạn gái mời lên ăn cơm ( là cơm lại mặt của sau khi cuới của chú họ bạn gái mình ).

Vì cô ấy là vợ chưa cưới của mình nên về mặt cơm nước và xã dao của buổi cơm hôm ý với mình là hoàn toàn ổn.

Nhưng trong bữa cơm gf trong khi don dẹp bát đĩa đã bị 1 tên quấy rối X(( tên này là bạn của chú gf mình )

Thằng đó khi đã có tí hơi mẹn đã nói với gf mình rằng "thằng người yêu em đều lắm và abc xyz ..." khi gf mình tỏ thái độ thì thằng đó rút ra 1 cái condom và ném vào gf mình ( thẳng chó X( )

Khi gf mình biết thằng đó ném cái đó vào cô ấy đã rất ngượng và ném trả vào mặt nó rồi lên mách với ngừơi nhà trong gia đình. ( nhưng lúc ý mình ơ 1 tầng khác và ko hề hay biết :(( )

Mình cũng đã gặp thằng ôn dịch đó 1 vài lần . Nhưng ko hiêu sao thằng khốn đó dám nói mình là " đểu lắm " ( mặc dù mình tự tin là hoàn toàn trong sạch )

Bây giờ mình quết định gặp thằng khốn đỏ để nói chuyện. Nhưng để có kết quả tốt nhất cần được a e tư vấn thêm , mong e a dúp đỡ ( lưu ý là kiêu gì mình cũng phải gặp thằng khốn đó )

như vậy thì đúng là không thể tha thứ được , nhưng nếu manh động có thể sẽ làm phản cảm người nhà GF , nếu như ông là 1 thằng có tốt chất như "Lu Bu , Zhou Yun, ...."tốt nhất là "Địch động ta động ,địch tĩnh ta tĩnh" đợi thời cơ đến lúc nó coi ông như là cục phân ngoài đường , lúc này nó sẽ khinh địch và làm tới , đây là lúc ông cho nó biết thế nào là lễ độ,đánh thì cũng ít thôi , đánh nhiều quá người ta lại cho là bạo lực ,mà cũng đừng xài " hàng" cái này đang chém hăng máu nó "critical dam "là đi tù --> xa GF , vậy nên chỉ dùng tay thôi .Còn không quen với đại ka có tiếng nào đem nó bắt cóc , làm như trong Japanese A..... V bịt mặt nhỏ nến vô người nó :devil::devil:
 
- Đập nó một phát X( ..... Cái thứ trời đánh X( ...... Bác không đập nó thì nó nghĩ bác thua nó đấy, hãy đập nó một phát X( .....
 
Đánh thì phải đánh rồi nhưng nhờ ng` thôi, đừng trực tiếp ra tay, lằng nhằng lắm.
 
Nhịn đi nghe có hơi hèn nhưng đánh làm gì cho bẩn tay rượu vào lời ra ai cũng thế thôi. Còn gf của bác thì an ủi em í chút là xong. Đánh nó làm to chuyện xấu hổ thêm giải quyết với chú của gf bác cắt đứt quan hệ cho sớm là xong.

Em ủng hộ ý kiến của bác. Kể cả mình điên tiết thật, bực mình thật, nhưng nếu đánh nó, gia đình nhà gf bác sẽ nghĩ là bác là thằng có máu côn đồ =>ấn tượng kô tốt. Bác có thể gặp nó nói chuyện (thực ra cái này em nghĩ là cũng không cần), rồi nói kiểu : "Có lẽ em nên gửi cái này(BCS) về cho chị nhà, để chị ấy giải quyết dùm, chứ không công việc bận lắm, em cũng không muốn mất thời gian vào mấy việc lẻ tẻ thế này." Với lại cá nhân em nghĩ, cái kiểu lảng tránh của nó đã chứng tỏ là nó khiếp bác rồi, chẳng việc gì phải xử mấy thằng cùi bắp này cho bẩn tay nữa, bác ạ!
 
Nói thật nhé :'>, đánh người luôn là cách xử lý tồi tệ nhất.

Chỉ cần hỏi 1 câu :'>, đấm nó xong nó kiện nó ăn vạ thì sao :'>, đừng có nói với tôi là lúc đó giải thích rằng nó xàm xỡ với bạn gái em :'>, nghe nó chuối lắm :'>.

Muốn đấm thì thuê giang hồ mà đấm :'>, mình đấm đâm ra rách việc :'>.

Theo mình thấy, mọi người đều nhận thức được hành vi của thằng đó và cũng đã răn đe rồi, thằng ôn vật cũng ngại, và có vẻ sẽ biết điều hơn :'>, âu vấn đề cũng đã được giải quyết :'>. Thế nên giờ đấm nó chỉ là hành động thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân thôi :'>, nên dành thời gian vun vén cho tình cảm của mình tốt hơn :'>, ví dụ như "đấm" bạn gái thật lực vào :'>.

Và khuyên thật lòng, đừng tìm tới thằng ôn vật đó nữa, mất thời gian, tốn calo và chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho cậu đâu :'>, ở đời phải biết cái gì chính cái phụ, cái gì nên cái gì ko nên nhé :'>.
 
Sorry a e 2 hôm vừa rồi bận quá , vẫn theo dõi được cm của a e nhưng ko vào update tình hình được.

Mình đã cố dò hỏi nhà và số đt của thằng đó mà kô được , chắc mọi người đoán được mục đích của mình .( mặc dù mình dả vờ hỏi rất bâng quơ ) Bà của cô ấy còn nói " hôm ý tao mắng nó rồi "

Mãi tối hôm qua mình mới thuyết phục được ông chú cho nói chuyện đt với thằng đó ( bằng đt của ông chú )

Và sau đây là quộc đt:

- Alo N à gì thế mày.
- à kô anh , anh T à em H bạn trai Nh
- ... ờ !
- anh có rảnh kô , a e mình ra đâu cafe tí đi ( lúc này tầm 10h kém )
- giờ hả em , anh ko đi được đâu nhà anh xa lắm.
- hôm nọ uống rượu trên 46 anh say thật hay giả vờ thế anh ( ko hiêu sao lúc ý nóng máu đi luôn vào vấn đề )
- à .. ừ thôi hôm khác nói chuyên em nhé , giờ anh phải đi tí ( tắt máy ! )

Thế là cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì , sau đó mình có ấn gọi lại lần nữa và xem sô đt thoại. Nhưng ông chú đòi máy và đuổi lên gác ăn cơm.

Nói chung là bây giờ vẫn đang ức chế mà kô cách gì gặp thằng ôn ý được, đang chờ xem thời gian tới nó xuất hiện kiểu gì X(

Bác bít số ĐT nóa rùi còn j , cố tìm cái địa chỉ đi , mà nó là ng quen của ông chú mà lại k tìm dc nhà hay ít nhất là cái nơi làm việc của nó kể cũng lạ :-/
Nói chung cái kiểu ậm ờ của thèng đó là bít nó khốn nạn rùi , đập thui bác ạ :| , cũng có thể đập = jang hồ như gợi ý của bác j trên đây này :D

!
 
Back
Top