Chúng ta xem phim hành động nước ngoài ,chúng ta luôn trầm trồ " wwooo đánh đẹp quá,đánh dữ quá,ồ máu me làm hiệu quả đẹp quá,kinh khủng quá..".Hay khi chúng ta xem những cảnh giường chiếu của nước ngoài " ồ táo bạo thật,diễn như thật ,vậy mới ra cảnh nóng". Và,điện ảnh VN cũng làm dc như vậy nhưng sau khi ra khỏi rạp,đa số người xem có những nhận xét như sau " đánh gì chán phèo,chưa kịp thấy máu phun ra đã chết,thấy nc ngoài ko,đập nhau bể đầu,óc lòi ra ngoài vậy mới ghê.Hoặc là " cảnh nóng gì,có thấy nóng tí nào đâu,toàn quay phần vai ko mà pr cho cố vào"... đó là vì những thước fim đẹp đã bị cắt bỏ khi duyệt khiến cho những màn võ thuật hay những cảnh nóng khó ăn khớp và cảm giác thiếu hụt.Chúng tôi,những người góp công vào bộ fim luôn muốn nó ra rạp toàn diện như lúc chúng tôi làm.Có những cảnh vô cùng khó khăn,anh em chúng tôi phải làm việc ko ngừng nghĩ và cuối cùng khi duyệt phải cắt bỏ đi,tiếc lắm vì chúng tôi nắm rõ mối liên kết giữa các cảnh,nếu thiếu cảnh sẽ gây khó hỉu.Tin BDCL ngừng chiếu khiến tôi cũng hoang mang,ko phải vì tôi trong ekip mà vì tôi tin tưởng BDCL sẽ làm thay đổi cách nghĩ của nhiều người về fim hành động VN,Chính chúng tôi đã từng nghẹt thở với những pha hành động đẹp và vô cùng nguy hiểm.Kỷ niệm của tôi trên fim trường với cảnh bẻ lọi chân của namdv chính,cảnh đó phải quay 16 take với các kiểu khác nhau,kinh dị có,bình thường có..,tôi nhớ , anh Trí còn bảo tôi đánh dấu trong từng take cảnh nào đẹp nhất và cảnh nào để dành lỡ kiểm duyệt ko ok thì có cái bỏ vô.Làm nghệ thuật mà cứ nơm nớp lo bị duyệt ko cho hay tìm cách cho nó đúng thuần phong mỹ tục thì quả là đau đầu cho đạo diễn và nhà sx.Hy vọng sẽ có tín hiệu tốt từ " du đãng và bụi đời"...