Siebenburgen
Mr & Ms Pac-Man
- 3/8/06
- 141
- 2
Chả là 4-5 tháng trước em gặp và rất kết một cô nàng , sau một thời gian bỏ công sức tán tỉnh và tiền bạc đưa nàng lê la rất nhiều chỗ ăn chơi ở TP , nàng đã xiêu và bắt đầu quan tâm đến em , đại khái em cũng biết là được yêu nó là như thế nào rồi
. Giờ tình cảm đã lên đến mức khác rồi , không còn là mới quen nữa . Tính em là không lăng nhăng nên muốn bàn cái kế lâu dài , các bác nào đã lấy vợ hoặc sắp lấy có nhiều kinh nghiệm vào san sẻ cho em một tí để em duy trì cái relationship này , em cảm ơn .
Thêm cái này nữa , giữa em và nàng giờ chỉ có ... không khí , em không sợ bị phá đám cho lắm vì em cũng có chút tự tin về mặt tiền và nội thất của em , giờ chỉ cần cách duy trì và phát triển tình cảm thôi .
. Giờ tình cảm đã lên đến mức khác rồi , không còn là mới quen nữa . Tính em là không lăng nhăng nên muốn bàn cái kế lâu dài , các bác nào đã lấy vợ hoặc sắp lấy có nhiều kinh nghiệm vào san sẻ cho em một tí để em duy trì cái relationship này , em cảm ơn . Thêm cái này nữa , giữa em và nàng giờ chỉ có ... không khí , em không sợ bị phá đám cho lắm vì em cũng có chút tự tin về mặt tiền và nội thất của em , giờ chỉ cần cách duy trì và phát triển tình cảm thôi .
... tránh xa 2 cái này
. Vẻ ngoài tự tin rồi thì thôi . ý trên theo em hiểu là cái cách sử xự trước 1 vấn đề ấy . 
, vẫn còn đi học . Em là em tính 4 năm nữa cho nó ổn định công việc rồi mới cưới , em nói chuyện với nàng vẫn hay bóng gió chuyện 4 năm sau em cưới vợ , nàng mới nói : " lúc í em mới ra trường có 1 năm " ( ý nó là còn sớm quá
) và em cũng hơi ngạc nhiên vì nó nói câu này , làm cứ như ván đã đóng thành thuyền . Vâng , đại khái là như vậy . Cho nên em giờ mới tính cái chuyện kéo dài tình cảm cho đến lúc ấy ( nếu gặp may ) .
, nói chung là cua em này cũng khổ cực lắm .

. Hãy chứng tỏ mình là đàn ông