blue_sky090
T.E.T.Я.I.S
- 13/10/06
- 549
- 0
Sau 1 thời gian nhắn tin, chat chit thì mình đã hẹn được nàng đi chơi đêm giao thừa cùng với mình. Nhưng khổ 1 nỗi buổi hẹn đầu tiên lại không được như mong đợi :(
- Tối qua đèo nàng lên hồ tây rẽ vào 1 quán cà phê ven hồ chờ xem pháo hoa thì...lúc dắt xe lên hè để...trượt chân 1 phát đổ luôn cả xe :(
- Lúc đèo nàng về thì ham hố cho tay vào túi áo để cầm tay nàng (nàng cho tay vào túi áo khoác, "ôm" từ phía sau) mải đi, đường chỗ đấy lại ít đèn, thế là lao luôn vào cái ổ gà không kịp tránh, lại đi có 1 tay thế là...đổ xe lần 2
- Đi đón giao thừa thì trời mưa toàn mây là mây, xem bắn pháo hoa thì chỉ nghe mỗi tiếng mất hết hình :(
Cuối cùng cả buổi hẹn chả ra đâu vào đâu, được mỗi cái là nàng chủ động hỏi ôm mình, chắc thấy mình lạnh. Mà cũng không hẳn là ôm, nàng chỉ cho tay vao túi áo khoác mình...còn thì nguời mình với nguời nàng vẫn cách nhau 1 đoạn. Bảo ngồi sát vào thì ấm hơn nữa thì bảo dựa vào sợ ngủ mất...nên lại thôi :(
Lúc về đến nhà nhắn tin hỏi han xem nàng có bị đau ở đâu không rồi xin lỗi các kiểu. Tuy nàng bảo không sao nhưng vẫn thấy áy náy :(
Buổi hẹn đầu tiên tệ quá đi mất. Mới đầu năm mà đã xui xẻo rồi. Chán quá đi
- Tối qua đèo nàng lên hồ tây rẽ vào 1 quán cà phê ven hồ chờ xem pháo hoa thì...lúc dắt xe lên hè để...trượt chân 1 phát đổ luôn cả xe :(
- Lúc đèo nàng về thì ham hố cho tay vào túi áo để cầm tay nàng (nàng cho tay vào túi áo khoác, "ôm" từ phía sau) mải đi, đường chỗ đấy lại ít đèn, thế là lao luôn vào cái ổ gà không kịp tránh, lại đi có 1 tay thế là...đổ xe lần 2

- Đi đón giao thừa thì trời mưa toàn mây là mây, xem bắn pháo hoa thì chỉ nghe mỗi tiếng mất hết hình :(
Cuối cùng cả buổi hẹn chả ra đâu vào đâu, được mỗi cái là nàng chủ động hỏi ôm mình, chắc thấy mình lạnh. Mà cũng không hẳn là ôm, nàng chỉ cho tay vao túi áo khoác mình...còn thì nguời mình với nguời nàng vẫn cách nhau 1 đoạn. Bảo ngồi sát vào thì ấm hơn nữa thì bảo dựa vào sợ ngủ mất...nên lại thôi :(
Lúc về đến nhà nhắn tin hỏi han xem nàng có bị đau ở đâu không rồi xin lỗi các kiểu. Tuy nàng bảo không sao nhưng vẫn thấy áy náy :(
Buổi hẹn đầu tiên tệ quá đi mất. Mới đầu năm mà đã xui xẻo rồi. Chán quá đi


,cái chuyện mà vừa hẹn họ với bạn gái ,chạy chở người ta rồi té thì thật là mất mặt .




.
.
, với lại mấy mạng di động hay bị nghẽn lắm.