Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- Hôm nay tui vừa phát hiện mình như là một thằng ngốc
..... Suốt đêm hôm qua không chợp mắt nổi
.......
- Số là vầy :
+++ Tui học lớp tiếng Nhật và quen được nàng. Nàng tên M, rất dễ thương và tính tình, suy nghĩ cũng rất giống tui. Trong lớp, 2 đứa tui còn chơi thân với một nhỏ khác tên L. Cả 3 bước đầu coi như là thân nhau.
+++ Kể sơ về M : nàng không đẹp nhưng rất xinh và thu hút, giọng nói của con gái Quảng Trị nghe sao mà dễ thương không thể tả
. Đã có rất nhiều anh theo đuổi nàng nhưng đều bị từ chối, kể cả tui
...... Nàng hiện đang học Cao Đẳng, còn 1 năm nữa ra trường ..... Nhưng nàng muốn học thêm nữa và đã theo học lớp ôn thi tại chức với tui.
+++ Mỗi ngày tui đều chở nàng đi học. Ngày qua ngày, tui cũng cầm lòng không nổi và đã tỏ tình với nàng nhưng cũng như ai kia, tui bị từ chối
... Nàng bảo chỉ đồng ý làm bạn thôi vì nàng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, nàng còn 1 năm nữa mới ra trường nên chỉ lo việc học ..... Thế là tui chấp nhận làm bạn thân ...
+++ Rồi hai người bắt đầu kể chuyện nhau nghe mỗi khi đi và về, những lúc đó tui như hiểu nàng thêm và càng yêu nàng nhiều hơn nữa ... Nhưng có một chuyện khiến tui luôn suy nghĩ : nàng thật sự chưa yêu hay là nàng giấu tui điều gì đó
.....
+++ Tui bắt đầu để ý những chuyện nàng hỏi tui, những câu nói của nàng .v.v.v.... và tui nhận thấy một điều gì đó không ổn, có lẽ nàng sẽ không bao giờ thuộc về tui :( ..... Nhưng tui vẫn cố gắn quên đi để hy vọng một ngày nào đó nàng đổi ý, vì tương lai thì ai biết trước ....
+++ Nàng có 1 người chú, hơn nàng 8 tuổi. Tui thấy hai người rất thân nhau. Một lần nàng đi với chú lại nhà tui, tui có cảm giác nàng như một người yêu đi chơi với bạn trai chứ không phải là hai chú-cháu. Rồi tui bắt đầu nhớ lại những lời nói của nàng, những câu hỏi của nàng và sau khi tình cờ nhìn được một tấm hình, tui nghĩ là ghép cuối cùng đã hoàn tất.Tấm hình đó là hình chụp giữa nàng với chú, hai người choàng tay vào nhau trong rất hạnh phúc
+++ Nhỏ L từng kêu tui quên nàng đi vì nàng đã có người yêu, nhưng do chính nàng nói là nàng chư yêu ai nên tui quên mất luôn. Đến hôm Chủ Nhật vừa rồi, tui bắt đầu hỏi nhỏ L về nàng. Và L nói nàng đã tâm sự với L rằng chú rất yêu nàng, nàng cũng có chút cảm tình với chú, cả hai gia đình đều chấp nhận và ủng hộ quan hệ này. Nàng còn nói rằng chú ấy sẽ đợi nàng học xong hết Cao Đẳng. Hiện hai người đang ở chung 1 nhà, sáng chú chở nàng đi học, tối thì lâu lâu chở nàng đi dạo phố, đôi khi có hai người thì họ xưng nhau là anh-em chứ không còn là chú-cháu
....
- Sau cuộc nói chuyện đó, tui muốn nghe lời giải thích từ nàng. Cả đêm tui không ngủ, sáng ra mới gọi thật sớm.
------Tui mới hỏi nàng : trong chuyện tình cảm, M có giấu K chuyện gì không?
------Nàng đáp rằng : Có nhưng không quan trọng nên không nói ....
- Nói qua lại một hồi nàng cũng thú nhận chuyện chú nàng thích nàng nhưng lại nói rằng nàng chưa yêu ai và hiện tại cũng chưa muốn yêu ai
...... Vậy tại sao nàng kể cho nhỏ L lại khác nhỉ
..... Vậy ra nàng coi tui như thằng ngốc
.....
- Kết quả sau 2 tiếng nói chuyện qua điện thoại là nàng không muốn làm bạn với tui nữa, vì tui đã hứa chỉ làm bạn thân nhưng giờ tui lại một lần nữa nói thích nàng. Và nàng nói rằng tùy tui, nàng không quan tâm nữa, nàng sẽ không cần bạn nữa. Nàng trách tui rằng không tin lời nàng.
- Còn đối với tui thì tui chỉ muốn biết rõ ràng sự thật để tui có cách cư xử chừng mực hơn. Nàng đã làm cho tui hy vọng rất nhiều về tình cảm hai đứa. Nếu nàng nói thẳng ra là có chồng sắp cưới rồi thì tui đâu phải hy vọng rồi tuyệt vọng như bây giờ. Tui trách nàng không nói sự thật, nàng trách tui không tin nàng
.... Thế là không hồi âm tin nhắn từ sáng đến giờ ......
- Vậy rốt cuộc tui đã làm sai ?????? ...........
- Số là vầy :
+++ Tui học lớp tiếng Nhật và quen được nàng. Nàng tên M, rất dễ thương và tính tình, suy nghĩ cũng rất giống tui. Trong lớp, 2 đứa tui còn chơi thân với một nhỏ khác tên L. Cả 3 bước đầu coi như là thân nhau.
+++ Kể sơ về M : nàng không đẹp nhưng rất xinh và thu hút, giọng nói của con gái Quảng Trị nghe sao mà dễ thương không thể tả
...... Nàng hiện đang học Cao Đẳng, còn 1 năm nữa ra trường ..... Nhưng nàng muốn học thêm nữa và đã theo học lớp ôn thi tại chức với tui.+++ Mỗi ngày tui đều chở nàng đi học. Ngày qua ngày, tui cũng cầm lòng không nổi và đã tỏ tình với nàng nhưng cũng như ai kia, tui bị từ chối
+++ Rồi hai người bắt đầu kể chuyện nhau nghe mỗi khi đi và về, những lúc đó tui như hiểu nàng thêm và càng yêu nàng nhiều hơn nữa ... Nhưng có một chuyện khiến tui luôn suy nghĩ : nàng thật sự chưa yêu hay là nàng giấu tui điều gì đó
.....+++ Tui bắt đầu để ý những chuyện nàng hỏi tui, những câu nói của nàng .v.v.v.... và tui nhận thấy một điều gì đó không ổn, có lẽ nàng sẽ không bao giờ thuộc về tui :( ..... Nhưng tui vẫn cố gắn quên đi để hy vọng một ngày nào đó nàng đổi ý, vì tương lai thì ai biết trước ....
+++ Nàng có 1 người chú, hơn nàng 8 tuổi. Tui thấy hai người rất thân nhau. Một lần nàng đi với chú lại nhà tui, tui có cảm giác nàng như một người yêu đi chơi với bạn trai chứ không phải là hai chú-cháu. Rồi tui bắt đầu nhớ lại những lời nói của nàng, những câu hỏi của nàng và sau khi tình cờ nhìn được một tấm hình, tui nghĩ là ghép cuối cùng đã hoàn tất.Tấm hình đó là hình chụp giữa nàng với chú, hai người choàng tay vào nhau trong rất hạnh phúc
+++ Nhỏ L từng kêu tui quên nàng đi vì nàng đã có người yêu, nhưng do chính nàng nói là nàng chư yêu ai nên tui quên mất luôn. Đến hôm Chủ Nhật vừa rồi, tui bắt đầu hỏi nhỏ L về nàng. Và L nói nàng đã tâm sự với L rằng chú rất yêu nàng, nàng cũng có chút cảm tình với chú, cả hai gia đình đều chấp nhận và ủng hộ quan hệ này. Nàng còn nói rằng chú ấy sẽ đợi nàng học xong hết Cao Đẳng. Hiện hai người đang ở chung 1 nhà, sáng chú chở nàng đi học, tối thì lâu lâu chở nàng đi dạo phố, đôi khi có hai người thì họ xưng nhau là anh-em chứ không còn là chú-cháu
....- Sau cuộc nói chuyện đó, tui muốn nghe lời giải thích từ nàng. Cả đêm tui không ngủ, sáng ra mới gọi thật sớm.
------Tui mới hỏi nàng : trong chuyện tình cảm, M có giấu K chuyện gì không?
------Nàng đáp rằng : Có nhưng không quan trọng nên không nói ....
- Nói qua lại một hồi nàng cũng thú nhận chuyện chú nàng thích nàng nhưng lại nói rằng nàng chưa yêu ai và hiện tại cũng chưa muốn yêu ai
...... Vậy tại sao nàng kể cho nhỏ L lại khác nhỉ
..... Vậy ra nàng coi tui như thằng ngốc - Kết quả sau 2 tiếng nói chuyện qua điện thoại là nàng không muốn làm bạn với tui nữa, vì tui đã hứa chỉ làm bạn thân nhưng giờ tui lại một lần nữa nói thích nàng. Và nàng nói rằng tùy tui, nàng không quan tâm nữa, nàng sẽ không cần bạn nữa. Nàng trách tui rằng không tin lời nàng.
- Còn đối với tui thì tui chỉ muốn biết rõ ràng sự thật để tui có cách cư xử chừng mực hơn. Nàng đã làm cho tui hy vọng rất nhiều về tình cảm hai đứa. Nếu nàng nói thẳng ra là có chồng sắp cưới rồi thì tui đâu phải hy vọng rồi tuyệt vọng như bây giờ. Tui trách nàng không nói sự thật, nàng trách tui không tin nàng
- Vậy rốt cuộc tui đã làm sai ?????? ...........


.....