- 20/7/06
- 855
- 1,436
Lại một đứa nữa chỉ thích nghe lời muốn nghe chứ không muốn nghe sự thật
.
Nói thế này cho dễ hiểu, đàn ông mà bụng dạ hẹp hòi thế thì tìm bé nào ở quê chân chất truyền thống cho nó "môn đăng hộ đối" thì nó mới chịu cho, còn gái khác thì khó lắm ! Nên nhớ rằng điều tối thiểu của thằng đàn ông là cái bụng nó phải rộng.
Thứ 2 là cái màng trinh, phá nó không sung sướng gì đâu mà cứ thần thánh hóa nó ra, em nó đau, mình thì cực khổ, không cẩn thận đứt chỉ thì cũng mệt mỏi chứ sung sướng được cái miếng mẹ nào đâu, chưa kể máu me trông mà gớm =.=, đề cao sự trong trắng cái beep gì khi tâm hồn em nó không "trong trắng", thiển cận và máy móc nó vừa thôi !
thứ 3, với mọi lý do, lôi quá khứ ra dằn vặt em nó hay là tự dằn vặt bản thân mình chỉ làm cho mọi việc tồi tệ thêm thôi, tốt nhất là nên tu tâm cho nó tốt đi đã rồi hẵng nghĩ tới chuyện khác. Và cũng đừng nên đào bới cái quá khứ em nó làm gì, thớt làm gì có tư cách đâu mà đòi hỏi, cái thời em nó ngủ với thằng khác, thớt còn chưa biết là em nó được sinh ra trong đời, và em nó thì chưa biết rằng có 1 thằng đang "tay nhặt lá, chân đá ống bơ" lang thang ngoài kia chờ tới thì tương lai để 2 đứa làm khổ nhau.
Thứ 4, cái chuyện xếp hình, hãy nhìn nhận nó như là đỉnh cao của việc thể hiện tình cảm, nó là sự kết hợp của tình cảm nội tâm và đam mê xác thịt, chỉ dừng ở đó thôi, đừng có nâng quan điểm như kiểu ăn nằm với nhau rồi thì sẽ là của nhau, nghe nó thối lắm ! Mối tình đầu thì nó mãnh liệt thật đấy, nhưng yên tâm đi, yêu thêm vài cô nữa nó quen ...
Cái vụ nói dối thì chưa đủ thông tin, và xét với cái kiểu post như thế này thì sẽ không bao giờ đủ thông tin để mà nói. Nên không ý kiến, về cơ bản, đưa đẩy em nó vào vào tình huống phải nói dối hoặc em nó tự ý nói dối trong chuyện này cũng không khác nhau là mấy.
Tóm lại, tu tâm dưỡng tính, thay đổi quan điểm cho phù hợp với thực tế, cơi nới cho cái bụng của mình nó rộng ra thì sẽ tự tìm thấy câu trả lời chính xác cho bản thân. Còn giờ thì chia tay em nó đi, đừng có làm mất thời gian của nhau nữa.
p/s: đề nghị các bợn trẻ xem lại phần tiếng Việt hộ cái ! Trong này chắc ko có ai chưa học hết cấp 1 đâu nhỉ.
.Nói thế này cho dễ hiểu, đàn ông mà bụng dạ hẹp hòi thế thì tìm bé nào ở quê chân chất truyền thống cho nó "môn đăng hộ đối" thì nó mới chịu cho, còn gái khác thì khó lắm ! Nên nhớ rằng điều tối thiểu của thằng đàn ông là cái bụng nó phải rộng.
Thứ 2 là cái màng trinh, phá nó không sung sướng gì đâu mà cứ thần thánh hóa nó ra, em nó đau, mình thì cực khổ, không cẩn thận đứt chỉ thì cũng mệt mỏi chứ sung sướng được cái miếng mẹ nào đâu, chưa kể máu me trông mà gớm =.=, đề cao sự trong trắng cái beep gì khi tâm hồn em nó không "trong trắng", thiển cận và máy móc nó vừa thôi !
thứ 3, với mọi lý do, lôi quá khứ ra dằn vặt em nó hay là tự dằn vặt bản thân mình chỉ làm cho mọi việc tồi tệ thêm thôi, tốt nhất là nên tu tâm cho nó tốt đi đã rồi hẵng nghĩ tới chuyện khác. Và cũng đừng nên đào bới cái quá khứ em nó làm gì, thớt làm gì có tư cách đâu mà đòi hỏi, cái thời em nó ngủ với thằng khác, thớt còn chưa biết là em nó được sinh ra trong đời, và em nó thì chưa biết rằng có 1 thằng đang "tay nhặt lá, chân đá ống bơ" lang thang ngoài kia chờ tới thì tương lai để 2 đứa làm khổ nhau.
Thứ 4, cái chuyện xếp hình, hãy nhìn nhận nó như là đỉnh cao của việc thể hiện tình cảm, nó là sự kết hợp của tình cảm nội tâm và đam mê xác thịt, chỉ dừng ở đó thôi, đừng có nâng quan điểm như kiểu ăn nằm với nhau rồi thì sẽ là của nhau, nghe nó thối lắm ! Mối tình đầu thì nó mãnh liệt thật đấy, nhưng yên tâm đi, yêu thêm vài cô nữa nó quen ...
Cái vụ nói dối thì chưa đủ thông tin, và xét với cái kiểu post như thế này thì sẽ không bao giờ đủ thông tin để mà nói. Nên không ý kiến, về cơ bản, đưa đẩy em nó vào vào tình huống phải nói dối hoặc em nó tự ý nói dối trong chuyện này cũng không khác nhau là mấy.
Tóm lại, tu tâm dưỡng tính, thay đổi quan điểm cho phù hợp với thực tế, cơi nới cho cái bụng của mình nó rộng ra thì sẽ tự tìm thấy câu trả lời chính xác cho bản thân. Còn giờ thì chia tay em nó đi, đừng có làm mất thời gian của nhau nữa.
p/s: đề nghị các bợn trẻ xem lại phần tiếng Việt hộ cái ! Trong này chắc ko có ai chưa học hết cấp 1 đâu nhỉ.



