moonlight1102
Mr & Ms Pac-Man
- 30/6/07
- 293
- 41
Tình hình là nhỏ bạn gái mới yêu nhau được hơn tháng nhỏ sắp đi học , hnay người yêu mình rủ mình đi hát . Kẹt nỗi mình hết xiền với lại hôm nay đi hát thì tất tần tật anh chị em họ hàng , hang hốc nhà người ta có mặt hết . Giữa mình với người ta thì không có vấn đề gì nhưng cả anh chị em họ hàng người ấy nữa thế lên mình rất ngại hic hic .:( người ta cũng bảo sắp đi học xa rồi nên cũng muốn dành nhiều thời gian cho mình . Mình cũng hiểu điều đấy nhưng vừa mới nói anh chỉ đi khoảng 1h thôi , chưa kịp nói gì tiếp thì cô bạn gái mình đã phủ đầu ngay câu " thế thôi không đi nữa ! " rồi cúp máy luôn . Thật ra ý mình ở đây là chỉ hát 1h rồi muốn dẫn người đó ra ngoài 2 đứa với nhau cho có không gian riêng . Sau khi người ta cúp máy mình cũng bực . Mình nhắn tin với người ta " Em bỏ cái thái độ nóng nảy , nhanh nhảu của em đi , ăn nói với anh cứ kiểu đấy thì lần sau đừng nói chuyện với anh nữa
...... " thế là mãi sau người ta cũng không nhắn tin lại cho mình nữa . Sau khi nt như vậy xong mình cũng cảm thấy nói vậy hơi quá . giờ mới thấy tâm trạng cũng rối bời . Theo các bạn tình hình mình đưa ra như trên thì mình nên làm gì bây giờ ?
...... " thế là mãi sau người ta cũng không nhắn tin lại cho mình nữa . Sau khi nt như vậy xong mình cũng cảm thấy nói vậy hơi quá . giờ mới thấy tâm trạng cũng rối bời . Theo các bạn tình hình mình đưa ra như trên thì mình nên làm gì bây giờ ?

Phải đợi một thời gian ngắn 

---> sau đó tùy bạn gái bạn quyết định, thường là sẽ đồng ý đi riêng 1 lúc mà nếu không đồng ý đi riêng thì cũng vui vì thấy bạn muốn dành riêng tg cho em ấy.
.