- 25/10/06
- 1,613
- 344
Chơi Game...
Đó là cách tôi chọn, không chỉ khi buồn mà cả khi vui và cả những khi trong đầu trống rỗng. Thế còn bạn? bạn làm gì?
Bạn mình bảo, chơi game là vui rồi, có gì mà phải buồn. Nhưng Game không thể lấp được những khoảng trống trong hồn mình. Nó chỉ giết bớt thời gian thay vì ngồi nhớ mong khắc khoải.
Người yêu và game... không thể thiếu 1 trong 2, nhưng nếu vì cuộc sống phải mất một điều, tôi chọn người bạn yêu thương của mình. Ước mong một ngày nào đó người bạn của tôi và tôi ở gần bên nhau để có thể chia sẻ nhiều hơn những lúc thế này.
Đó là cách tôi chọn, không chỉ khi buồn mà cả khi vui và cả những khi trong đầu trống rỗng. Thế còn bạn? bạn làm gì?
Bạn mình bảo, chơi game là vui rồi, có gì mà phải buồn. Nhưng Game không thể lấp được những khoảng trống trong hồn mình. Nó chỉ giết bớt thời gian thay vì ngồi nhớ mong khắc khoải.
Người yêu và game... không thể thiếu 1 trong 2, nhưng nếu vì cuộc sống phải mất một điều, tôi chọn người bạn yêu thương của mình. Ước mong một ngày nào đó người bạn của tôi và tôi ở gần bên nhau để có thể chia sẻ nhiều hơn những lúc thế này.






.....
còn em thì kêu mấy thằng bạn đi đá banh 
