Byousoku 5cm / 5cm một giây

Status
Không mở trả lời sau này.
Các cậu thích tưởng tượng ra cái kết có hậu nhỉ... tớ vẫn theo bi quan chủ nghĩa :)) .. mà không thể tin được là sau bao nhiêu năm thằng Takaki vẫn nhớ và vẫn tìm Akari, thế mà Akari đến cái tên còn không nhớ nổi :| .. phụ nữ là thế sao ? ... không thích thằng Takaki, không thích con Akari, không thích cái ending... ****!!! VÌ NÓ MÀ TAO MẤT NGỦ 2 ĐÊM RỒI!!! ngáp~~
 
Tớ chỉ nhớ 1/10 tên những đứa bạn cùng lớp hồi cấp 2,chừng 5,6 đứa ::)
 
Hồi cấp 2 giỏi lắm nhớ đuợc vài đứa bạn thân, còn không thì sạch bách, bảo vác lại cái ảnh cấp 2 ra đọc tên thì may ra còn được chứ bảo nhìn mặt hiện tại mà nói thì... ^:)^, gần 10 năm rồi, có phải đứa nào cũng trường sinh bất tử đâu mà còn trẻ con như lớp 9.
Bạn cấp 3 thì... :x, đặc biệt là cái đứa "đó đó" :'>
 
spam đủ để đú sign với ava rồi :'>
 
cấp 2-3 mình quên tên sạch giờ mà gặp mặt có khi còn chả nhớ ra
btw reg cái nick 13cm/s từ 8h sáng đi ngủ dậy vẫn chưa thấy cái mail cofirm đâu 8-}
 
ôi zời tập đoàn 5cm1second à =))
đi sửa cái sign với avatar mới được thôi 8-}
 
@MD: Tớ mất ngủ >_<, tiện thể quăng trại rau luôn -.-

Zero sửa nốt cái sign đi nào, để dành Saber sau đi ;))

Vừa làm cái nick 5cm per Second ;))
 
lol .. toàn avatar và sign 5cm -_- .. mà bộ này chủ yếu xoáy sâu vào tâm lí của đúng thằng Takaki, rất ít đoạn miêu tả tâm lí của con bé Akari nên chẳng hiếu tại sao con Akari nó lại quên thằng Akari nhanh như thế -_- pó tay, xem đi xem lại càng bực mình >_< sắp tới lại phải làm ra DVD cho đứa bạn, lại phải xem lại.

@black cat : tớ không những mất ngủ, ăn cơm còn không ngon 8-}
 
chẳng hiếu tại sao con Akari nó lại quên thằng Akari nhanh như thế

Phụ nữ bạc tình L-) theo cách nói của gà ta đó là nghịch lý cuộc sống 8-|
 
Bộ phim này xoay quanh Takaki nên có thể nói nó chỉ tập trung chủ yếu vào Takaki, có những đoạn xem nét mặt biểu lộ cảm xúc của nó, tâm lí của nó, tình cảm của nó... mới có thể hiểu được tình cảm của nó dành cho Akari sâu đậm ra sao. Trong 5 cm có 3 nhân vật nữ có thể gọi là chính trong đó bé Mizuno là ít xuất hiện nhất, ấn tượng đọng lại có lẽ là cảnh Takaki ngủ chung với Mizuno mà mỗi đứa quay về 1 hướng, bé Kanae xuất hiện xuyên suốt season 2 nhưng cũng chỉ là cái bóng để tôn thêm tình yêu của Takaki với Akari. Bé Akari xuất hiện ở season 1 nhưng để lại cảm xúc chủ đạo, tình cảm sâu đậm không thể nào quên. Nhìn lại cảnh nó đợi ở sân ga, lúc thằng Takaki đến, Akari ngước mặt lên, nước mắt chảy ra, cúi mặt xuống và ghì chặt vạt áo của Takaki, hic yêu quá :x
To Censored: Xin lỗi về vụ sign nhưng cái cảnh này đẹp quá, vả lại dù sao nó cũng có khác biệt với cái sign kia mà ;))
 
ở đâu có dạy photoshop hok nhỉ
đang download photoshop về =((
 
thằng nợn kia ai cho đạo avatar hả :-w
bê nguyên xi avatar người ta rồi nhét vào thế à [-(
 
thằng nợn kia ai cho đạo avatar hả
bê nguyên xi avatar người ta rồi nhét vào thế à

Thì ông bỏ rồi nó chôm mờ ;))

@ 秒速5厘米 : Cái nick vãi nhờ :devil::devil::devil:
 
sao lại là cái nick kia post bài nhỉ >___<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top