- 22/9/05
- 4,450
- 11
buồn thê thảm như Saikano
Cái Saikano này chưa dám xem, nghe bảo thảm lắm nên không dám sờ tới mặc dù biết là rất hay -___-
Cái 5cm này thì buồn vì tình cảm của Takaki và Akari đẹp thế mà không thành, suy cho cùng cũng chỉ là những tình cảm nông nổi của trẻ con và nó sẽ phai mờ theo năm tháng, nếu như Takaki cũng thế thì không nói làm gì đằng này nó lại là một tình yêu đeo bám Takaki trong suốt hơn 13 năm để rồi không những làm khổ Takaki mà còn làm khổ cả những người xung quanh. Riêng Akari lại tìm được hạnh phúc trong cuộc cống của mình, thật là.... T.T
Con gái vô tình, mà cũng tại thằng Takaki "mad" =.=
Ủa, sao nãy topic bị khóa vậy
Vừa bị lock, ko biết lý do ???


. Thấy Topic bị lock tò mò nên vô check log xem ai lock và không ngờ cái tên mình hiện ra lock Topic, ngồi sững sờ một lúc mới nhớ lúc nãy táy máy vài thứ nên... :'>


.
, nhất là cái từ bóng hình ý
...