Byousoku 5cm / 5cm một giây

Status
Không mở trả lời sau này.
Saikano xem rồi đấy thôi mà có thấy gì đâu [-(
Sau ep 1 Shift + Del
 
Thế là xong rồi !!:))
 
Mà tớ cũng đã nói luôn rồi, cậu nào xem cái Kimiga mà bảo vẫn chưa đủ "đô" để xóa cái 5cm đi thì quay sang chiến cái Saikano, tớ đảm bảo xem xong các cậu hết buồn về cái 5cm liền, có lấy lại cần bằng hay không thì tớ không biết nhưng tớ chắc sẽ thoát khỏi sự ám ảnh của 5cm

Cái Saikano chiến lâu rồi, nhưng vẫn chưa ướt = cái 5cm .. well, tùy mỗi người thôi .. em là em không chịu được mấy cảnh trong 5cm.. nó đâm mấy nhát liền vào tim em T_T
 
@ Pos : Cái Akena Maniax bựa kinh khủng, 3 eps. OVA thì xem 2 eps đầu rồi burn luôn 8-}
Cái thằng Gouda trong bộ này là cái thằng bán sách trong parody của LS đấy =))
BTW, nếu muốn tầm cho đủ những gì liên quan Kimiga thì cứ lấy ;))

Ko hiểu sao 5cm tớ chỉ đập phá thế thôi chứ chả ám ảnh tí gì, . . . hồi Saikano mới thực sự gọi là ám ảnh, 13 eps xem xong ám ảnh đúng 13 ngày sau đó, nhất là những lúc nghe bài 'Sayonara''Yumemiru Tameni' =((
 
Saikano xem rồi đấy thôi mà có thấy gì đâu
Sau ep 1 Shift + Del
Câu sau là không chấp nhận được rồi [-(
Saikano xem epi 1, 2 chưa ép phê đâu. Lần đầu tớ xem mất đến 4 ngày mới xem xong 2 epi đầu của nó đấy chứ, nhưng sau khi xem xong epi 3 thì tớ ngồi chến một mạch không ngừng nghỉ (hay nói chính xác hơn là không nghỉ được, hấp dẫn quá :devil:) và sau khi đến hết epi 10, tớ ngồi đờ ra 10 phút sau đó quyết định lấy hết dũng khí để xem nốt 3 epi cuối cùng của nó để rồi mất ngủ 2 đêm liền :'>
Sayonara & Chise :x
To Pos: Akane có cái quái gì đâu mà đau khổ, nó chỉ chăm sóc Haruka suốt 3 năm thôi, đau khổ nhất vẫn là Haruka và Ayase cơ, còn thằng Narumi thì hikkikomori rồi, không chấp [-x
 
Nó đâm cả vào chym em chứ không chỉ tim 8-|

Cái nào mà dù chết đi nhưng người kia vẫn yêu và nhớ đến như cái Fate ấy còn đỡ ướt, chứ 2 người còn sống, hồi xưa hẹn ước mà giờ đây mỗi người 1 nơi, 1 đứa hạnh phúc, 1 đứa cô đơn kiếm tìm là ác lắm
011.gif
 
Thế thì ko nên xem Kimiga, ko hôm sau lại thấy báo đăng nhảy lầu tự tử thì =))
 
Kimiga theo tớ thế là happy ending rồi, ngon lành hơn cái 5cm nhiều, dù sao thì sau nhiều giông tố phong ba, 2 người mới nhận ra "tình yêu đích thực" và đến với nhau theo tiếng gọi con tim, bỏ ngoài tai những mặc cảm tội lỗi hay những lời nói của người xung quanh (Sao giống phim Hàn thế không biết 8-})
 
Xem 5cm tự hỏi ko lẽ con gái nó nói quên là quên ngay sao :-s ?!
Ngày nào còn ôm nhau hôn hít, với cả viết thư, sms tùm lum tá lả
. . . phút chốc lại bảo : hình như mình đã từng mơ như thế này thế nọ, rồi cắp tay người khác ra đi hạnh phúc >.<
 
Kimiga theo tớ thế là happy ending rồi, ngon lành hơn cái 5cm nhiều, dù sao thì sau nhiều giông tố phong ba, 2 người mới nhận ra "tình yêu đích thực" và đến với nhau theo tiếng gọi con tim, bỏ ngoài tai những mặc cảm tội lỗi hay những lời nói của người xung quanh

Có vẻ 1 đứa hạnh phúc còn một đứa đen đủi 8-|

@Cái lúc con Akari nhìn cái thư mà không nhớ ra cái tên đó là của ai muốn sút cho 1 phát vào mặt (bạo lực 8-})

Hình như ôi hình như, first kiss dễ quên đến thế à
061.gif
ấn tượng sánh vai nhau đi dưới tuyết dễ phai nhạt thế sao
015.gif
 
Xem xong cái ấy kết luận con Akari trí nhớ từ kém hơn đến bằng mình ::)
Thật xứng đôi vừa lứa :x
 
Kimiga theo tớ thế là happy ending rồi, ngon lành hơn cái 5cm nhiều, dù sao thì sau nhiều giông tố phong ba, 2 người mới nhận ra "tình yêu đích thực" và đến với nhau theo tiếng gọi con tim, bỏ ngoài tai những mặc cảm tội lỗi hay những lời nói của người xung quanh (Sao giống phim Hàn thế không biết )

Uh, cái Ending của Kiminozo chấp nhận được, con bé vẽ truyện tranh (quên tên) sau này cũng sống hạnh phúc, mấy đứa khác cũng tìm được con đường đi của mình .. nhưng cái 5cm này nuốt không nổi cái ending :| .. chẳng lẽ giờ gửi mail chửi lão Makoto :| .. lúc Akari nhìn thấy người yêu mình mặt hớn hở, rồi ngay sau đó nhìn cái bản mặt sầu đời của thằng Takaki là chịu không nổi...
 
Untold Story :
Akari một ngày đi chợ về bị xe lửa chở thằng Takaki tông 1 cái nháng sao trời
tỉnh lại em chỉ nhớ mang máng mình từng quen thằng nào đấy
:))...
 
4 hôm rồi bị ám ảnh cái anime này, làm mình ấm ức hơn bị bồ đá
stress.gif
chịu không thấu
1.gif
 
chưa bằng tui, cũng 4 hôm rồi không ngủ bỏ ăn.. nhưng hôm nay gặp người mình yêu, đưa cho cái đĩa 5cm này, lúc nãy gọi điện hỏi thì nàng đi ngủ mẹ nó rồi :|
 
Hỏi xem gf coi xong có ý kiến gì . . . nếu mà gật đầu cái ED ok thì . . . MD cẩn thận tương lai :-s
 
Mình quả là thằng mặt dày,nghe các cậu than ám ảnh mình buồn quá .___.
mình coi chỉ buồn chưa tới 2h đồng hồ :((
trùm chăn ngủ sáng hôm sau tươi roi rói :((
 
Xem mấy cái tớ comment trên kia để thoát khỏi sự ám ảnh này đi, tớ chắc chắn đấy =)) =)), xem xong sẽ phải cám ơn tớ vì đã cứu cậu thoát khỏi sự ám ảnh của 5cm.
P/S: Err... không hiểu anh em làm sao mà bị cái 5cm này ám ảnh dữ vậy? Tớ thấy bình thường, chả thay đổi tí nào cả :D
 
GF mà nói cái ending này ok thì có chuyện chẳng lành 8-|
 
Hỏi xem gf coi xong có ý kiến gì . . . nếu mà gật đầu cái ED ok thì . . . MD cẩn thận tương lai

Chưa hỏi được, mà có xem thì cũng phải xem lại vài lần nó mới thấm..

Xem mấy cái tớ comment trên kia để thoát khỏi sự ám ảnh này đi, tớ chắc chắn đấy , xem xong sẽ phải cám ơn tớ vì đã cứu cậu thoát khỏi sự ám ảnh của 5cm.

Mấy thằng đang như mình mà xem mấy cái ông anh comment chắc tự tử luôn... may mà mình xem hết rồi.

P/S: Err... không hiểu anh em làm sao mà bị cái 5cm này ám ảnh dữ vậy? Tớ thấy bình thường, chả thay đổi tí nào ca

Mặt dày không chấp....con tim em dễ bị tổn thương lắm :'> .. nhìn bề ngoài cứng cỏi chứ bên trong yếu đuối nắm..
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top