Byousoku 5cm / 5cm một giây

Status
Không mở trả lời sau này.
Xem mấy cái tớ comment trên kia để thoát khỏi sự ám ảnh này đi, tớ chắc chắn đấy =)) =)), xem xong sẽ phải cám ơn tớ vì đã cứu cậu thoát khỏi sự ám ảnh của 5cm.
P/S: Err... không hiểu anh em làm sao mà bị cái 5cm này ám ảnh dữ vậy? Tớ thấy bình thường, chả thay đổi tí nào cả :D

Coi cái 5cm mà buồn 4 ngày thì e coi cái Saikano nhảy lầu đấy 8-}...
nhưng bộ này cách đây 2 năm xem đúng hay,mình suýt rớt cả nước mắt :x...
thích Saikano đến độ mò cả OVA lẫn OST down cho bằng hết...
 
Tớ vẫn ăn ngủ bình thường :-s
Khi nào hớn hở quá thì lại lôi phim ra xem lại cho nó cân bằng... :'>
 
Xem mấy cái tớ comment trên kia để thoát khỏi sự ám ảnh này đi, tớ chắc chắn đấy , xem xong sẽ phải cám ơn tớ vì đã cứu cậu thoát khỏi sự ám ảnh của 5cm.
Đừng nghe Sinbad chỉ bậy . . . thoát thì thoát thật đấy, nhưng sẽ lại rơi vào một trận ám ảnh khác gấp n lần 5cm và có thể dẫn đến tử vong =))
(với tớ thì 5cm ko ám ảnh gì ::), chỉ hơi sót cái keyboard >.<)
 
Shit, chỉ suýt thôi à .. lại còn có thằng mặt dày hơn cả Sinbad :|

Thôi, đi ngủ đây, mong đêm nay sẽ là đêm cuối, không phải đêm cuối thì mai chửi tiếp..
 
Thôi đi đọc Air Gear, không dám xem lại 5cm, cũng không muốn nghe lại bài one more....nữa, nghe tiếp chết thiệt -.-
 
Mình là động vật máu lạnh mà :'>...
đàn ông chỉ nên khóc 3 lần : sinh ra,lấy vợ và trước khi chết :'>...
 
Tớ không khóc vì bản thân mà khóc khi thấy cái kết cục không có hậu cho những người tốt 8-|, dĩ nhiên là chỉ trong anime mà thôi 8-}
 
Bạn thật cao thượng =((, ước gì nhân loại toàn những người như thế thì thế giới đã ko còn chiến tranh =((
 
Bạn thật cao thượng , ước gì nhân loại toàn những người như thế thì thế giới đã ko còn chiến tranh

chứ ngoài đời người tốt có chết cũng đừng hòng vì tớ rất ít khi xem tin tức trên TV 8-}
 
Mấy bác lèm bèm ác quá. Em đang bùn thúi ruột, cái ED chả khác gì đời em.
Untold Story :
Akari một ngày đi chợ về bị xe lửa chở thằng Takaki tông 1 cái nháng sao trời
tỉnh lại em chỉ nhớ mang máng mình từng quen thằng nào đấy
...
Sang kiếp sau Akari nhớ mang máng.
 
Mình vừa phát hiện một sự thực :-s

Là pipi nó chưa xem 5cm :((
 
Một sự thực hết sức phũ phàng.
 
Shit, chỉ suýt thôi à .. lại còn có thằng mặt dày hơn cả Sinbad
Tớ thì công nhận mặt Ranza dày hơn mặt tớ rồi, Geisha số 1 VN mà, tớ đây còn chưa dám làm Geisha nhưng có điều thế này, coi cái Saikano tớ cũng đâu có rơi nước mắt, thừa nhận là xem xong cảm xúc dâng trào nhưng cũng chỉ đến mức độ là suýt rơi nước mắt thôi :D, nhưng mà ám ảnh thì... thôi rồi, đến tận bây giờ, nghĩa là 5 năm sau khi xem Saikano (tớ xem Saikano hồi cuối năm 2002) tớ vẫn thỉnh thoảng ngồi nghĩ vu vơ về cái Saikano, hồi trước kết nó quá lùng hết sạch từ OST, OVA, Manga, Live Action đủ cả không thiếu cái nào ;))
To hdht:
Đừng nghe Sinbad chỉ bậy . . . thoát thì thoát thật đấy, nhưng sẽ lại rơi vào một trận ám ảnh khác gấp n lần 5cm và có thể dẫn đến tử vong
Chỉ bậy là thế nào [-x
Tớ chỉ bảo là các bạn ý xem xong sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh của 5 cm thôi mà, cái này là đúng rồi. Còn đoạn sau ám ảnh thế nào tớ không biết, phải để chính bản thân các bạn ý cảm nhận mới được 8-}
 
Sinbad cứ thế...
2 tuần sau cảnh sát đến gô cổ vì cha mẹ nạn nhân mò ra được kẻ thủ ác giấu mặt,gián tiếp hại đời các em xúc cảm 8-}...
 
@ Sinbad : Rồi rồi ý định là tốt, là đúng . . . nhưng nhìn xa hơn thì ;))
mà thôi, nếu ai ở đây cũng mặt dày thì mình lo cũng hơi xa thật :'>

Mình vừa phát hiện một sự thực

Là pipi nó chưa xem 5cm
Ôi!! Hạnh phúc thế ah :x
PS : thế ra Pipi mới chỉ coi cái ED nhỉ, tại vì hôm đi off thấy anh còn ngồi khen cái karaoke Moon làm đẹp lắm 8-}
 
Đang giải buồn 5cm bằng cách ngồi xem Tong Hua 8-}
 
thế ngoài đời có thằng nào còn nhớ cái 1st kiss của mình là lúc nào ở đâu không

p/s: buồn thì ngồi kiếm e mà xem
 
Tớ chưa có first kiss ... =((
 
Cái quan trọng là lúc 13 tuổi chúng nó đã biết kiss (là first kiss) thì phải ấn tượng lắm, thế mà con Akari quên sạch, đến cái tên cũng chả nhớ mới "sick"
die.gif
. Mà phần lớn là thằng Makoto xây dựng mainchar vô lý vcl
011.gif
!!
 
Xem Hoshi no koe đi rồi biết main char nó vô đối đến cỡ nào nữa =))
Nguyên 1 cái mother ship bự khủng khiếp bị chiến hạm bên Alien nó oánh cho tan xác, bé Makiko một thân một mình lái con Merch bị cụt 1 tay xông thẳng vào trận địa địch chém một phát đứt đôi cái chiếm hạm bên Alien 8-}, mother ship gì mà yếu hơn cả 1 con Merch cụt 1 tay, pó chiếu ^:)^
Tuy bó chiếu nhưng hay thì vẫn là hay, điều này không thể phủ nhận :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top