©2013 BRONVN Giải đấu giao hữu giữa các bậc tiền bối Bloody Roar 2 - 3 (Miền Nam)

cái gì cũng chỉ có 1 thời thôi,hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
 
Yên tâm đi anh :> Thế hệ trẻ hơn em còn nhiều nhân tài lắm . . .
 
làm cái giải miền bắc đi. mình làm lót đường cho :(
 
Người miền Nam mà kêu làm giải miền Bắc sao làm ? Có nước hẹn thời điểm nhau đấu BR2 online thôi...
Mà đi off vẫn vui hơn...BR3 đánh đã hơn! Vì ko có điều kiện nên chả thể nào luyện max được BR3. FPS chơi có 5 - 20 >.< :-@
Máy net còn dỏm hơn nữa >.< ra PS2 thì chả biết chơi tay cầm...:| Đành lòng luyện khủng BR2 tới khi nào có điều kiện đầy đủ luyện BR3 sau
Mà giải miền Bắc ( ở Hà Nội thì liên hệ tới anh Duy ấy...mà giờ chắc ảnh éo cần BR nữa đâu! Hoặc vầy...chịu cực chịu khó bắt xe chạy thẳng ra Lạng Sơn gặp anh Shuu, ảnh sẽ tiếp đón :)) )
 
Chỉnh sửa cuối:
Người miền Nam mà kêu làm giải miền Bắc sao làm ? Có nước hẹn thời điểm nhau đấu BR2 online thôi...
Mà đi off vẫn vui hơn...BR3 đánh đã hơn! Vì ko có điều kiện nên chả thể nào luyện max được BR3. FPS chơi có 5 - 20 >.< :-@
Máy net còn dỏm hơn nữa >.< ra PS2 thì chả biết chơi tay cầm...:| Đành lòng luyện khủng BR2 tới khi nào có điều kiện đầy đủ luyện BR3 sau
Mà giải miền Bắc ( ở Hà Nội thì liên hệ tới anh Duy ấy...mà giờ chắc ảnh éo cần BR nữa đâu! Hoặc vầy...chịu cực chịu khó bắt xe chạy thẳng ra Lạng Sơn gặp anh Shuu, ảnh sẽ tiếp đón :)) )

Ko biết xài dualshock 2 thì chết đi cho rảnh. Joystick người ta còn chơi ầm ầm chứ đừng nói là joypad
 
Ko biết xài dualshock 2 thì chết đi cho rảnh. Joystick người ta còn chơi ầm ầm chứ đừng nói là joypad
Vậy cũng khối đứa chết rồi ấy nhĩ
 
Chú kute cũng chiệu khó mày mò chơi trên giả lập quá nhỉ . Hồi đó cứ ra tiệm đút đĩa vô chơi cho nhanh , mà còn có không khí hơn ngồi nhà đánh 1 mình .
 
Chú kute cũng chiệu khó mày mò chơi trên giả lập quá nhỉ . Hồi đó cứ ra tiệm đút đĩa vô chơi cho nhanh , mà còn có không khí hơn ngồi nhà đánh 1 mình .

Dạ cảm ơn anh đã quan tâm tới em ^^! Thời điểm bây giờ tìm được một cái quán PS2 ngon lành để chơi BR là một điều vô cùng hiếm hoi ở chỗ em, thậm chí chả có lấy một cái nữa anh àh. Mà từ hồi mới chơi tới giờ em luyện phím riếc nó quen tay rồi, điều khiển bên phải đánh bên trái...ngược với người ta vậy đấy, bởi thế em mà đụng vô cái PS thì chỉ cầm chắc thua. Chính vì vậy việc em tìm hiểu về các giả lập chơi BR trên PC là để em chơi phím và nếu giao lưu thì cắm tay cầm vào máy rồi chơi (Đây cũng là điểm yếu và là một trong những nguyên nhân dẫn đến em không thế luyện được BR3)
Thật sự em nghe tin của mấy anh, đọc hết những trang lịch sử về những cuộc giao lưu vui vẻ của mấy anh rồi ngồi tưởng tưởng...nhất là xem cái clip Bloody Roar 3 Việt Nam (Trận giữa Nixwater và Buimanh) mấy ảnh giao lưu cười đùa vui vẻ, nghĩ lại thời điểm lứa tuổi em bây giờ đâu có còn điều kiện gì để giao lưu gặp mặt như thời điểm mấy anh nữa. :( Thông cảm cho em
 
Chán quá
Ai chơi DOta2 với Diablo 3 không :))
Br là cái gì vậy
 
Back
Top