Ca này khó - Mong các bô lão giúp sức !!!

  • Thread starter Thread starter Kong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nó bơ cậu Kong, sau đó có thằng rủ đi chơi rồi lại cancel. Nó muốn gọi cậu này lại để chở đi nhưng mở lời trc sẽ mất giá. Nên mới nói câu "have fun" đấy đấy.

Mình cũng nghĩ giống bác, nhưng bỏ phần "có thằng rủ đi chơi r cancel đi", vì thằng vệ tinh của em nó lỳ lợm lắm, k0 có hủy giữa chừng đâu :"> Kể cũng lạ thật, có lẽ lúc mình cancel cái hẹn bảo để 2 tuần nữa k0 làm rõ ràng, nên em nó mới có cớ giận :)) Thế bây giờ lại bơ đá đường nữa à, chán nhỉ, đánh nhau toàn nhá ít quân thí mạng rồi lại lui về cố thủ thế này... 8-|
 
Giờ bô lão chỉ có tư tưởng bàn ra thôi ... con giời tự bơi đi.
 
Back
Top