Ca này khó - Mong các bô lão giúp sức !!!

  • Thread starter Thread starter Kong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em còn zin, không thể để bị mần thịt một cách lãng nhách thế này được, người lấy đi lần đầu của em phải là một con cáo đại cao thủ hoặc là một con mèo con ngoan ngoãn cơ :((
-pú ním pắn xịt với 2 em trước tá nả rồi h bảo còn zin ;)), khắm hả ku ;;)

-btw anh đã bảo là áng binh bất động mày còn ko tin anh :-w.
 
Chỉnh sửa cuối:
coi trai thì đừng nên án binh bất động nhiều quá, đâm ra con gái nó nghĩ mình bất tài.
 
Cám ơn các bác đã tư vấn, lý do tại sao em lại mâu thuẫn với định kiến của chính bản thân thì là do có một số lý do đặc biệt không tiện nói ra ở đây, không phải chỉ vì nó xinh, nó ngon lành cành đào hay gì... thật ra em thấy mặt nó tuy xinh nhưng hơi già, nói chung cũng không hẳn là kiểu mặt em thích, nhưng...
pudency.gif
Nói chung em sẽ cố gắng tán em này, sẽ cố gắng để không bị cáo bỏ bùa mê thuốc lú làm cho mê mệt, nhưng hiềm nỗi gần 2 năm qua em ít nói chuyện với con gái nên giờ lâu lâu thực hành lại có vẻ hơi khớp T_T

2 ngày qua em đã án binh bất động chưa dám hành sự thêm nhỡ có chuyện gì xảy ra; trái với dự tính của các bô lão, chả có chuyện gì xảy ra thật. Có khi giờ này cáo đang tung tăng với các vệ tinh, trong khi mình ở nhà lên mạng khóc lóc nhờ tư vấn chăng... Vậy ý các bô lão thế nào, em nên tiến hay nên dừng, nên hòa hay nên đánh T__T ?

em đang bị một em tán như bác đây :))

cò quay 1 hồi cuối cùng nó nói yêu mình trước, chứ mình nhất quyết ko lao vào trap :))

còn trò chơi sau đấy thế nào thì chưa biết, nhưng mình đang cố giữ cái đầu lạnh

bác cũng nên kệ con kia, để nó tự do tăm tia vệ tinh tý, lâu lâu làm phát ngon lành là dc
 
coi trai thì đừng nên án binh bất động nhiều quá, đâm ra con gái nó nghĩ mình bất tài.

Ngày nào cũng xoắn đi thì thành ra osin cao cấp sớm đấy ... h kiêu vào lâu lâu kều 1 cái.
 
Hiện tại vẫn án binh bất động, vậy sắp tới mình có nên làm gì khác không, nếu em ấy rủ đi chơi ? hay mình có nên rủ em ấy đi chơi nếu án binh quá lâu mà không thấy động tĩnh gì
shame.gif
 
Nói chung em ấy là dạng con gái popular, cũng đi ăn đi chơi kha khá nhiều (có lần kể với mình là đi với lớp xuống VT nhậu rồi còn vào vũ trường/club j j đó); nói chuyện khá thân thiện và cởi mở - nhưng sao vẫn có 1 cái cảm giác bất an gì đó...

Kiểu này thì chỉ là giây phút yêu đương thoáng qua thôi , thể nào khi cậu thích em ấy , thì em ấy cũng đá cậu , thật lòng đấy , con gái là trùm chơi chiêu này , hãy giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh
facepalm.gif


Kế hoạch cho cậu là cứ chat chit nhắn tin thêm 1 tuần để dụ, rồi thực hiện theo phương án này

1. Hẹn em ấy chở đi chơi
2. Đi ngang qua cái ks nào đó , giả vờ đau bụng chở em ấy vô thẳng luôn
3. Thể hiện hết khả năng
4.Xong việc thì ôm em ấy khóc, có thể châm thêm điếu thuốc rồi mắt băng quơ nói câu : chỉ vì anh quá yêu em

liều ăn nhiều , không thì giải tán đê
facepalm.gif
 
sắp đi du học tiếp thì thôi tha cho ngta đi bạn :-< mình mấy lần cũng thuận lợi, thích lắm rồi nhưng cũng ko muốn tiến thêm, yêu xa chỉ khổ nhau thôi :-<
 
Hiện tại vẫn án binh bất động, vậy sắp tới mình có nên làm gì khác không, nếu em ấy rủ đi chơi ? hay mình có nên rủ em ấy đi chơi nếu án binh quá lâu mà không thấy động tĩnh gì
shame.gif

án binh lâu quá rũ đi chơi chưa chắc biết được con mồi nó sẽ như thế nào...giờ cứ thử nhắn vài tin xem tình hình trước, cám thấy nó vui vẻ thì rũ đi chơi...lúc đó tới đâu hay tới đó (phải biết bảo vệ mình đấy, nói ít hiểu nhiều...=)))

1. Hẹn em ấy chở đi chơi
2. Đi ngang qua cái ks nào đó , giả vờ đau bụng chở em ấy vô thẳng luôn
3. Thể hiện hết khả năng
4.Xong việc thì ôm em ấy khóc, có thể châm thêm điếu thuốc rồi mắt băng quơ nói câu : chỉ vì anh quá yêu em

cái gì nó cũng phải tự nhiên, đâm ra nó mới thích thú, nói như thầy khác gì gái lăn loàn, có những đứa như vậy nó mới chấp nhận cho mình làm gì thì làm, chứ tình cảm mà tính toán được như lời nói, thì chả biết tin ai =))
 
Tới luôn đê, hàng Kông mà sợ gì :> . Nói thật mình cũng đã từng , à ko, thật sự ra là có sự tự nguyện từ cả 2 nên giờ dù đã chia tay nhưng lâu lâu nghĩ lại , cái " lần đầu tiên" của mình nó hết sức đặc biệt nên chủ thớt lựa em nào mà mình yêu thật lòng, tốt với mình thì ko hối tiếc :) .

P/S: Mình cướp zin của em ny cũ ngay năm đầu mới sang U.S, blonde girl ..
 
Cám ơn các bác đã tư vấn, lý do tại sao em lại mâu thuẫn với định kiến của chính bản thân thì là do có một số lý do đặc biệt không tiện nói ra ở đây, không phải chỉ vì nó xinh, nó ngon lành cành đào hay gì... thật ra em thấy mặt nó tuy xinh nhưng hơi già, nói chung cũng không hẳn là kiểu mặt em thích, nhưng...
pudency.gif
Nói chung em sẽ cố gắng tán em này, sẽ cố gắng để không bị cáo bỏ bùa mê thuốc lú làm cho mê mệt, nhưng hiềm nỗi gần 2 năm qua em ít nói chuyện với con gái nên giờ lâu lâu thực hành lại có vẻ hơi khớp T_T

2 ngày qua em đã án binh bất động chưa dám hành sự thêm nhỡ có chuyện gì xảy ra; trái với dự tính của các bô lão, chả có chuyện gì xảy ra thật. Có khi giờ này cáo đang tung tăng với các vệ tinh, trong khi mình ở nhà lên mạng khóc lóc nhờ tư vấn chăng... Vậy ý các bô lão thế nào, em nên tiến hay nên dừng, nên hòa hay nên đánh T__T ?

Vote xếp hình + chia tay, vì 90% bác đổ vỏ rồi
 
bác Kong cẩn thận đấy, con gái như thế thì khó mà tin đc :(. Mình không nói chú phải làm gì, chỉ muốn chú tự suy nghĩ với bản thân rằng: ở bên con bé đó là đúng hay là sai ? Đó là lựa chọn của chú, chứ mình thì thấy con bé này không được :-<, người hai mặt thì đầu óc suy nghĩ không đơn giản đâu :-<. Ráng lên chú nhé X_X.
 
Thủ theo hàng đê : áo mưa rồi thuốc......kẻo mất công lại lên 4rum hỏi sầu riêng là gì 8-|.
 
Sắp đi du học tới nơi, tùy theo lương tâm mà chọn đi cậu... Chả cần phải hỏi ai sất.
 
Chuyện sắp đi du học nên bỏ thì mình nghĩ chuyện tình cảm thuận nhau thì nó tới, không hợp nữa thì nó đi, cách trở địa lý có thể là một phần nhưng nếu chỉ vì thế mà chia tay thì cũng k0 sao, k0 đau lâu lắm đâu. Nói chung là bây giờ do một số lý do nên từ giờ đến khi đi mình sẽ tán em này (sau đó chưa rõ), mong các bác đừng ai bàn lùi, nếu tán không được mình sẽ rút, chứ tuyệt đối không có chuyện bỏ dở giữa chừng.

Thế sắp tới mình phải làm gì đây.... án binh lâu quá rồi cũng chột dạ, mỗi ngày trôi qua là thời gian mình ở đây lại ngắn dần đi, trong khi tương quan với gái thì chưa có gì tiến triển, có khi còn thụt lùi... :-<

P/S : Có vẻ nếu sắp tới k0 đi chơi hay ra ngoài gặp mặt để có chủ đề chém gió nc trực tiếp thì mấy cái tin nhắn của mình với cáo sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn "e đag làm gì đấy ? e đang bận cái này tí a làm gì làm đi tí nc sau nhé" vân vân . Tình hình có vẻ khá căng thẳng.
 
Chỉnh sửa cuối:
call ra ngoài đi chơi luôn, hỏi thăm hỏi theo làm cái cm j nữa
 
Trường hợp này muốn nhanh chóng gọn nhẹ thì chỉ cần 1 cách rất đơn giản: Rủ gái đi solo dạo đâu đấy đến chỗ vắng thì cầm tay hôn hít ác liệt vào, bất chấp ban đầu nó có đồng ý hay không.

Ở đây có 2 trường hợp xảy ra, nếu gái ưng thuận thì ok rồi, nếu gái đẩy ra hoặc tát rồi đòi về thì kệ, cứ đèo về đêk xin lỗi xin vãi gì cả, 2 hôm sau nhắn tin rủ đi chơi, nếu gái đồng ý thì rollback lại hành động trước sẽ ok, nếu gái từ chối thì exit. Ngồi đấy mà tính với chả toán, mệt!
 
Vote bác Kong xử lí nhanh nhanh còn về viết tiếp truyện zombie cho a e có cái đọc, chờ chap mới thèm quá rồi =))
 
^
^ Có cách nào có thể chắc ăn hơn không bro ? Làm thế nhỡ bị ăn thẹo 2 lần thì chẳng lẽ đành chấp nhận thọt luôn à =((
 
-^ để yên thì lâu quá ko có gì cũng...có khi thọt...
-nhưng vậy thì hơi lỗ mãng :-?, khả năng thọt khá cao...
 
Bác còn muốn gặp lại người ta không? Còn muốn spend time cùng với người ta không? Cảm giác chính xác của bác khi ở với người đó là như thế nào?

Tập trung vào những cái đó thôi, còn lại thì cứ để tự nhiên. Suy nghĩ nhiều nặng đầu lắm.

Để đầu óc tỉnh táo còn viết truyện cho anh em đọc nữa !!!

:D :D :D
 
Back
Top