Trích dân từ Legent205 Mọi người ơi, chỉ cho mình với, campaign 3 thành Necromancer, bài 5 The lord of heresh đi như thế nào? Chủ yếu là cách đánh thằng Godric cuối cùng ấy, thằng ấy toàn dùng mass cleasing nên chơi bùa pupet master không ăn lại được, quân nó thì rõ đông, 16 con titan, 83 con archmage, 34 con rahasha raja, 54 con thần đèn,...
Không rõ bây giờ bạn đã qua bài này chưa, còn cách của tôi là thế này:
Trước khi đánh Godric ta có 2 thành: thành Haven và thành ma chiếm được. Để choảng chết thằng ôn này, thì cần phải chuẩn bị một lực lượng đông hơn nó khá nhiều. Vì sau khi đánh chết hết quân của nó, máy lại sinh ra một lượng quân khủng khác giúp nó. Ta phải giải quyết nốt cả đám này. Chố này là chỗ mất dậy, vì thành của nó xây nhanh hơn, quân nhiều hơn từng tuần (tôi qua bài ở chế độ Heroic thì thấy như vậy, các chế độ khác chắc cũng không khác lắm). Vậy thì để có nhiều quân hơn nên theo nguyên tắc cơ bản:
1. Dùng tướng ma chính của mình (quên tên rồi Markal phải không) đi choảng các loại quân để tích luỹ sinh quân xương hoặc thu phục quân ma (thằng tướng này có đặc tính thu phục bất cứ quân ma nào mà). Đặc biệt là tóm được một đống tướng Hiệp sĩ ma (tôi gọi là vậy vì trông nó giống bọn Dead Knight của Hero3, mỗi tội mầu đỏ) ở gần thành của Godrric ý. Isabel tuỳ thuộc cũng có thể thu phục thêm được 1 ít quân Haven nữa nhưng chẳng bao nhiêu, đập chết luôn cũng được.
2. Dùng chức năng Trainning của Isabel thành Haven mà chuyển đổi thành cùng một loại quân cấp cao hơn: nhất là bọn bắn và thêm bọn Thiên thần + Hiệp sĩ thì tuỳ tài chính. Cách trainning thì cần lưu ý giá cả để tiết kiệm, như bác HoM đã nói trong Forum. Ví dụ: nâng nông dân hoặc nông dân đã nâng cấp lên bậc cao hơn thì cùng một giá. Vậy thì muốn chủ định nâng cấp một quân nào đó, tội gì không giữ nguyên chọn bọn chưa nâng cấp để nâng lên cấp cao hơn, khỏi phải nâng qua hai cấp, tốn tiền.
3. Những bọn linh tinh khác (nếu còn), thì có thể cho vào cối xương của thành ma mà giã để cộng vào quân ma luôn thể.
Bằng cách này, sau khi xây dựng, đào tạo, giết chóc, quyến rũ, xay xác chết, ta sẽ gom được số quân cao hơn của Godric. Của tôi thì gồm những loại sau:
- Bọn Dead Knight thu phục được + Hiệp sĩ Champion + Thiên thần
- Cung thủ gồm: cung thủ xương + Lich + Maskmen + Inquisitor
Đánh chiếm, thì tôi dùng tướng ma (do Level cao hơn, mana nhiều và không bị mất Morale do lẫn quân). Cách đánh chiếm thì bạn phải cụ thể theo chiến thuật và khả năng của chính quá trình Build tướng mà bạn đã xây nên. Với tôi thì dùng hết các khả năng phép đặc biệt mà chỉ tướng ma có được, đương nhiên là phải dùng cả Raise Dead chứ tôi cũng không có phép mạnh như gọi phượng hoàng hay Arcane Amor đâu.
- Đợt 1: Đập chết lượng quân đầu tiên cũng không quá khó, tuy nhiên tiết kiệm để trận tiếp theo thì tốt hơn. Dùng cung thủ mà choảng chết cung thủ (nhất là bọn pháp sư bắn xuyên một loạt đó, sau là tới Titan và bậc 1). Nếu có thằng nào xông ra thì dùng thêm Puppet cho quay lại choảng ngược hoặc không thể thì dùng Dead Knight + Hiệp sĩ Champion + Thiên thần xúm lại mà hội đồng.
- Đợt 2: Lúc này quân xuất hiện là quân của thành Haven. Chiến lược của tôi là dùng phép Puppet mà điều khiển quân của nó. Nên chọn ngay thằng thiên thần mà úm (vì turn của nó nhiều, lại còn có thể bay ra ngay đập cung của ta). Hãy ưu tiên dùng Thiên thần "chùa" để choảng thằng Champion trước (1 phát chết tươi) để nó khỏi đến turn gọi phép Cleansing hộ thằng Godric, xoá "hâm" cho Thiên thần. Sau đó chọn những thằng yếu hơn để choảng. Cố gắng đập chết ngay để nó khỏi bị phản đòn làm tỉnh lại. Nếu có thể thì dùng cung của ta bắn tiêu hao trước cho Thiên thần chùa đánh sau. Godric cũng vì sẽ dùng Cleansing để hoá giải cho Thiên thần nên ít thực hiện được phép khác. Tướng của ta cứ dùng Puppet mà choảng, rất lợi khi quân thù đang có hội chợ đông người.
Mãi cuối cùng thì còn lại bọn Squirel (không nhớ tên chính xác nhưng là bọn đội mũ sắt đi rất chậm ấy) là đông nhất không đánh chết ngay được. Lúc này Godric cũng hết phép rồi chỉ bắn gãi ngứa mất vài con thôi. Tiếp tục dùng úm thêm cả Squirel, điều khiển lôi cả hai vào góc thành cách xa nhất quân ta, nhất là bọn bắn, để nếu chúng chợt tỉnh thì cũng không bay tới gần được mà có thời gian cho ta úm Puppet tiếp. Trong thời gian di chuyển chúng ra xa, nếu có turn của tướng thì hãy tranh thủ hồi sinh quân hoặc tốt nhất là dùng phép giảm Amor của chúng xuống thấp nhất. Dưới quyền điều khiển của Godric bọn này có chỉ số Att và Def khá cao cường, để chúng nó xáp vô đập trúng nhiều thì chết nhanh lắm.
Cố gắng cho hai con rối Thiên thần và Squirel choảng lẫn nhau cho tới chết. Lưu ý cân bằng lực lượng để thằng nào đánh trước, sao cho cuối cùng một thằng chết thì thằng kia gần ngắc ngoải. Thằng Squirel đánh trước thì không bị phản đòn nên không tỉnh lại được. Hình như tôi có giã thêm phép ma gì gì (mà làm chúng quên nhiệm vụ đó đối với Thiên thần). Tóm lại với chu kỳ: mỗi khi có thằng tỉnh lại thì lại Puppet, lại lôi nha ra góc xa, tranh thủ sử dụng thêm vài phép thuật khác.
Cuối cùng với tôi trong bài này là thằng Squirel sống sót, nhưng Def giảm tận 0, đi lại thì chậm. Lúc này Cung thủ bắn nốt chúng cực kỳ đã tay.
Nói vậy thôi chứ đây là bài thuộc loại khốn nạn nhất trong Campain. Tích quân phải tính toán, đánh nhau tính toán càng kỹ, choảng trận cuối cùng thì lâu đặc biệt. Tuy nhiên thắng xong thì sướng thât./.