Cái này là tùy người đó thày ạ. Toy thì rõ ràng và có lý tưởng nên là rạch ròi lắm hehe. Đó là thày toy còn chưa nghe chuyện của toy r. Tất nhiên bởi lẽ sống của tôi là tuân thủ các nguyên tắc của bản thân, có điều sống thế nên ngứa mắt với thiên hạ lắmMấy anh em nói "kẻ cắm sừng mãi cắm sừng" thật ra không đúng rồi.
Giờ gái anh em nhãng ra, bận bịu, đek quan tâm anh em nữa, anh em bị bệnh hay khó khăn tài chính nó đếch đoái hoài, hỏi anh em có nhãng ra ko?
Oke sẽ có anh em nói thẳng ra cho nó, ko chịu thì chia tay, nhưng có phải lúc nào cũng 100% rõ ràng vậy không?
Lý tưởng hóa bản thân quá, là con người cả thôi.
) Ngoại tình là do lựa chọn thôi, không có đổ tại hoàn cảnh được đâu.