Mấy hôm nay đánh với clan (TIH) khá nhiều, và thực sự là mình càng lúc càng thất vọng với các bạn.
Mang tiếng đánh pre5, vào game các bạn thọt rồi bắt đầu blame nhau. Trong khi đa phần lỗi từ chính các bạn mà ra. Các bạn rên rỉ, chửi nhau thì nhiều, tìm giải pháp mà thắng thì ít.
Các bạn vào topic than thở, chửi thằng này kẻ kia ngu như chó, trong khi chính các bạn cũng chẳng có đàng hoàng gì. Hạ thấp người khác làm các bạn thấy mình cao hơn chăng?
Chửi bới, AFK, quit đủ cả. Mang cái danh mem GVN, vào làm những chuyện chẳng hơn gì thằng trẻ trâu. Tính ra mem trong clan cũng to đầu - sinh viên, đi làm cả rồi, chẳng phải thằng con nít gì để làm ba cái trò trẻ con rage nhau đó.
Chơi game để giải trí? Các bạn chơi game thích chuốc bực mình vào người và cho kẻ khác thì các bạn xóa game đi. Mất tinh thần lắm.
Muốn chuyên nghiệp hơn? Thái độ blame, afk là chuẩn mực của các bạn?
Mình nói ai đánh với mình mấy hôm nay tự nhận thức lấy đi, hay phải cần mình kể tên ra nữa?
Mang tiếng đánh pre5, vào game các bạn thọt rồi bắt đầu blame nhau. Trong khi đa phần lỗi từ chính các bạn mà ra. Các bạn rên rỉ, chửi nhau thì nhiều, tìm giải pháp mà thắng thì ít.
Các bạn vào topic than thở, chửi thằng này kẻ kia ngu như chó, trong khi chính các bạn cũng chẳng có đàng hoàng gì. Hạ thấp người khác làm các bạn thấy mình cao hơn chăng?
Chửi bới, AFK, quit đủ cả. Mang cái danh mem GVN, vào làm những chuyện chẳng hơn gì thằng trẻ trâu. Tính ra mem trong clan cũng to đầu - sinh viên, đi làm cả rồi, chẳng phải thằng con nít gì để làm ba cái trò trẻ con rage nhau đó.
Chơi game để giải trí? Các bạn chơi game thích chuốc bực mình vào người và cho kẻ khác thì các bạn xóa game đi. Mất tinh thần lắm.
Muốn chuyên nghiệp hơn? Thái độ blame, afk là chuẩn mực của các bạn?
Mình nói ai đánh với mình mấy hôm nay tự nhận thức lấy đi, hay phải cần mình kể tên ra nữa?
giờ mới biết luôn

có mình ko?

, mà đánh lúc nào chả im như thóc, đánh vs bạn bè mới mạnh tay chửi bới thôi chứ đánh vs người lạ hơi đâu cãi nhau làm je 


m gia box lol gamevn mimh chưa bao giờ kết bạn với ai cả tuy có báo damnh nhưn chuyện nà không bao h có m