Tìm thấy các tượng Pharaoh da đen
Một nhóm các nhà khảo cổ Pháp và Thụy Sĩ vừa khai quật được bên bờ sông Nile, miền bắc Sudan, những bức tượng cổ đại rất tinh xảo, khắc hình các vị vua Nubia (một quốc gia châu Phi cổ đại, nằm giữa Ai Cập và Sudan ngày nay), còn được gọi là các pharaoh da đen.
Tên của mỗi vị vua được khắc trên lưng và chân tượng. Các nhà khoa học cho biết, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng không những với lịch sử Sudan mà với cả nền nghệ thuật thế giới.
Các vua Nubia từng trị vì đế chế Kush hùng mạnh, trải dọc theo sông Nile 2.500 năm trước đây, mở rộng tới tận biển Đỏ. Trong thời thịnh vượng nhất, vương quốc này thậm chí còn kiểm soát toàn bộ các tuyến đường mậu dịch dọc theo sông Nile. Nhưng cuối cùng, họ cũng phải đầu hàng trước ách thống trị của những quốc gia láng giềng từ phương bắc tới.
Không chỉ thỏa mãn với việc thôn tính đế chế Kush, người Ai Cập cổ đại còn muốn xóa sạch ký ức về các vị pharaoh da đen và nền văn hóa độc đáo của họ, bằng cách đào hố chôn vùi vô số các bia, tượng của vương quốc này. Rất nhiều tác phẩm điêu khắc đã bị phá hủy nặng nề, với những chiếc đầu bị đập vụn và các chân gãy nát.
Một nhóm các nhà khảo cổ Pháp và Thụy Sĩ vừa khai quật được bên bờ sông Nile, miền bắc Sudan, những bức tượng cổ đại rất tinh xảo, khắc hình các vị vua Nubia (một quốc gia châu Phi cổ đại, nằm giữa Ai Cập và Sudan ngày nay), còn được gọi là các pharaoh da đen.
Tên của mỗi vị vua được khắc trên lưng và chân tượng. Các nhà khoa học cho biết, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng không những với lịch sử Sudan mà với cả nền nghệ thuật thế giới.
Các vua Nubia từng trị vì đế chế Kush hùng mạnh, trải dọc theo sông Nile 2.500 năm trước đây, mở rộng tới tận biển Đỏ. Trong thời thịnh vượng nhất, vương quốc này thậm chí còn kiểm soát toàn bộ các tuyến đường mậu dịch dọc theo sông Nile. Nhưng cuối cùng, họ cũng phải đầu hàng trước ách thống trị của những quốc gia láng giềng từ phương bắc tới.
Không chỉ thỏa mãn với việc thôn tính đế chế Kush, người Ai Cập cổ đại còn muốn xóa sạch ký ức về các vị pharaoh da đen và nền văn hóa độc đáo của họ, bằng cách đào hố chôn vùi vô số các bia, tượng của vương quốc này. Rất nhiều tác phẩm điêu khắc đã bị phá hủy nặng nề, với những chiếc đầu bị đập vụn và các chân gãy nát.

