Từ hồi chơi đế chế đến giờ mẹo hay nhất và khó chịu nhất với địch thủ theo tôi là trò vẩy thành. Lên đời 2 xong nâng cấp tường thành rồi đi đào đá. cho ngựa dò đi dò bản đồ địch rồi bo thành quanh ruộng, nhà chính, mỏ gỗ, mỏ vàng tất nhiên là chỉ cần chân thành thôi nó phá mình lại xây, vài lần nó phá chán xây ra chỗ khác mình lại bo tiếp. Có thằng bị tôi đánh kiểu này ức chế quá quit luôn. Ngoài ra đối với các loại quân đánh gần như lạc đà xọc đôi voi húc, chỉ cần cho cung hay phù thủy đứng tụm một chỗ rồi vẩy thành chắn đằng trước thì đảm bảo thắng 100%.