ối chà chà, đâu phải là cái ko hay, tui bây giờ cũng bắt trước ca com, cũng đi câu bài.thì đã làm sao.trong đế chế, thấy họ bo nhà bằng quân vàng, tui dùng quân gỗ, làm thế nào để câu quân của nó đây.tất nhiên dúng tụ quân mình ở gần nhà nó và cho 1 con R ra dụ, mỗi lần rụ, ít ra cũng phải có mấy con "cá" lao ra cắn câu, vậy là giết được mấy quân của nó mà chẳng thiệt hại gì, suớng thật.
nó tức lao ra thì mình lại chạy về, nó chạy về thì ta lại lao ra bắn rỉa nó vài cái, rồi lại đi câu.chẳng có gì sướng hơn là đối đầu với quân vàng, và chẳng có gì thich thú hơn khi cho mac, per ra khỏi mạng vì hết nông dân, hết nhà chính.
mẹo của tôi là "luôn tìm và khắc chế quân đối phương".