Sis
Đê tiện nhất xóm
- 18/5/04
- 6,248
- 20,376
Biệt động Sài Gòn: Hoa hồng đen, A20 phá lưới, Ván bài lật ngửa, Ngã 3 định mệnh.
Trong đó phần Ván bài lật ngửa quá hay và Nguyễn Chánh Tín đóng quá đỉnh.
Các bạn xem, bây giờ tôi thấy phim Việt làm chưa bằng phim trắng đen này hồi xưa
[video]SUt-wnWi85w[/video]
Bác ơi cái phim a20 phá lưới kia có phải phim về đặc công ko?
Trong đầu mình nhớ mang máng 1 phim xem từ hồi 3,4 tuổi hình như có tên là X30 phá lưới. Chỉ còn ấn tượng là thích xem phim đó lắm, võ vẽ hay nhất lúc bấy giờ. Đoạn giới thiệu phim có cảnh mấy ông đặc công cứ nhảy lên cái dây rồi leo lên tường, giờ ko kiếm đâu ra mà xem lại.
Phim ván bài lật ngửa thì quá ấn tượng với nhạc mở phim. Nội dung phim cũng đỉnh.
Ngoài ra phim ngày xưa còn thích cả Phạm Công Cúc Hoa. Xem đóng dàn trận đánh nhau còn hoành tráng và hay hơn bây giờ, 2 đứa trẻ đóng cũng rất đạt, hồi bé xem suýt khóc.
Gần đây thì Người vác tù và hàng tổng, ghen, sóng ở đáy sông. Gần hơn nữa thì....chả còn hứng thú xem phim VN


. Điều mình thích nhất là âm nhạc và giọng nói miền Nam của các NV trong phim này, rất truyền cảm. Vậy mà bây h nhiều ông đạo diễn toàn vin vào cớ nền điện ảnh còn non trẻ rồi kinh phí này nọ để bôi ra những tác phấm éo ngửi nổi , mà kinh phí đầu tư cũng có nhỏ tý nào đâu, toàn đáj dầm đổ tại t rym.
vừa coi vừa bình lọan mới thú






