Cách chống lại nỗi đau khi bị người yêu đá

  • Thread starter Thread starter anhtui2
  • Ngày gửi Ngày gửi
mình có thằng em họ con bà cô

thằng này điên tình thật rồi. Nó thích 1 con nào đó ở Bạc Liêu, hôm 2 đứa dẩn nhau về nhà nhà con ghẹ nó, Bố Mẹ con ghẹ nó ko chịu thằng này lí do là thằng nào theo Đạo

Thế là thằng này trở về nhà trọ, lấy áo quần con nhỏ này mặc vào, ôm tấm hình con nhỏ với con gấu bông chạy long nhong qua phòng trọ con ghẹ nó, vừa chạy, vừa khóc, gào tên con ghẹ...Zz

Chạy đến phòng trọ con ghẹ ( ghẹ nó đi làm), vào phòng khoá cửa lại nằm chắn ngang cửa rên rỉ đòi tự tử...Làm Ba mình phải chạy xuống tận Bình Dương xem tình hình

Vãi hà con trai sao mà luỵ tình kinh thế...
kinh quá còn hơn phim kinh dị thái nữa.
 
Còn tùy cách đá của người yêu bạn mới có cách chống lại nỗi đau. Nó đá vào giữa 2 chân thì nỗi đau hơi bị to và hơi bị khó chống
 
trước khi yêu người khác thì phải yêu bản thân mình trước đã rồi muốn tính gì thì tính :) , vậy thôi ...
 
làm như chủ thớt chỉ tổ buồn và nhớ con bé đó thêm thôi, thật đấy :-bd

kinh nghiệm cho thấy cứ bình thường đi, buồn cứ buồn, ko phải cố quên làm gì, nhưng đừng có gặp mặt nó trong ít nhất 1 năm, sẽ quên đc ngay :>
 
làm như chủ thớt chỉ tổ buồn và nhớ con bé đó thêm thôi, thật đấy :-bd

kinh nghiệm cho thấy cứ bình thường đi, buồn cứ buồn, ko phải cố quên làm gì, nhưng đừng có gặp mặt nó trong ít nhất 1 năm, sẽ quên đc ngay :>

Bản thân còn đang còn 1 topic xin giúp đỡ mà sang bên này phán như thánh :)) Dù gì cũng là đồng cảnh ngộ cư sĩ nhảy
 
những lúc buồn thì những người qtrong nhất của mình là bạn bè :D ,chứ mấy bác tư vấn game anime các kiểu lâu lâu có khi thành tự kỉ đó
 
Tớ thì cay chứ không đau, cuối cùng ăn tiêu nên cay ít. Khuyên nên dùng những món cay nóng như cà ri - kì ra :)). Rồi tự hiểu. Lo cỡ nào cũng thế thôi, đời còn dài mừa.
 
chia tay ny xong thì tớ chả mún kiếm bạn đâu, ngồi nhấn nhá nhấm nháp một mình thích hơn, gọi bạn theo chỉ tổ nó chỏng chơ vì ko đc bắt chuyện =)
 
Nó đá mình thì mình đá nó. chẳng còn tình cảm hay cái gì dằng buộc thì sao phải xoắn chứ :D:D:D
 
cuộc đời còn dài,còn nhiều niềm vui phía trước.việc quái gì mà cứ phải ngồi gặm nhấm cái nỗi buồn quá khứ chứ :D
 
cuộc đời còn dài,còn nhiều niềm vui phía trước.việc quái gì mà cứ phải ngồi gặm nhấm cái nỗi buồn quá khứ chứ :D

Vậy bác dạo này thế nào rồi :-? .
 
cuộc đời còn dài,còn nhiều niềm vui phía trước.việc quái gì mà cứ phải ngồi gặm nhấm cái nỗi buồn quá khứ chứ :D

cái quá khứ đấy mà nó diễn ra trong 1 time dài thì bác làm sao ? có phủi nhanh được ko
 
Ko nhanh được với người tự kỉ đâu bạn à. ^^ Nhưng quá khứ là cái ta Ko thể thay đổi được nên gặm mãi cũng thế thôi, chỉ đem lại tiêu cực cho cuộc đời, mất thời gian cho hiện tại và làm ảnh hưởng đến tương lai.
 
[PhanAnh];18209103 nói:
Vậy bác dạo này thế nào rồi :-? .

quyết định quên hết cho nó nhẹ cái đầu,việc gì đến tự khắc nó sẽ đến.mình có cố cũng chẳng ích gì :D
 
Kiếm con khác. có thế mà cũng hỏi
 
quay đến kiệt quệ thì ngủ thôi
 
Back
Top