Cách chống lại nỗi đau khi bị người yêu đá

  • Thread starter Thread starter anhtui2
  • Ngày gửi Ngày gửi
^
^ chuẩn. cách này hữu hiệu với các bạn trẻ tư tưởng nổi loạn =)) thà nc với gái massage còn đỡ ức chế hơn cãi nhau với bồ =;
 
người tớ đang yêu ( chưa nói j nên bạn ấy chưa biết tớ yêu) nói:
nếu nó đã không có thành ý j với mình rồi thì kệ nó luôn đi, quan tâm gì loại đó nữa
 
Về nhà suy nghĩ vài ngày sau đó trả thù = cách ăn uống bạt ngàn, shopping thả ga, tút lại sắc đẹp ... Những thứ vì ng yêu mà phải kìm nén đôi chút.

Vài tháng sau gặp lại, bạn ý mắt chữ o mồm chữ a nằng nặc đòi quay lại còn mình nở nụ cười nham hiểm cho qua ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Về nhà suy nghĩ vài ngày sau đó trả thù = cách ăn uống bạt ngàn, shopping thả ga, tút lại sắc đẹp ... Những thứ vì ng yêu mà phải kìm nén đôi chút.

Vài tháng sau gặp lại, bạn ý mắt chữ o mồm chữ a nằng nặc đòi quay lại còn mình nở nụ cười nham hiểm cho qua ^^
cái này nhiều bạn không có đk để làm bác ợ :-<
 
mình có thằng em họ con bà cô

thằng này điên tình thật rồi. Nó thích 1 con nào đó ở Bạc Liêu, hôm 2 đứa dẩn nhau về nhà nhà con ghẹ nó, Bố Mẹ con ghẹ nó ko chịu thằng này lí do là thằng nào theo Đạo

Thế là thằng này trở về nhà trọ, lấy áo quần con nhỏ này mặc vào, ôm tấm hình con nhỏ với con gấu bông chạy long nhong qua phòng trọ con ghẹ nó, vừa chạy, vừa khóc, gào tên con ghẹ...Zz

Chạy đến phòng trọ con ghẹ ( ghẹ nó đi làm), vào phòng khoá cửa lại nằm chắn ngang cửa rên rỉ đòi tự tử...Làm Ba mình phải chạy xuống tận Bình Dương xem tình hình

Vãi hà con trai sao mà luỵ tình kinh thế...

Đối tượng này khá nguy hiểm đây, gia đình cấm đoán + nhỏ kia mà tuyệt tình nữa thì có thể sử dụng tuyệt kĩ kamikaze cả 2 cùng chết thì mệt #:-s
 
Kiếm việc gì làm để quên đi bạn, cách hồi trước của mình là kiếm gái đi chơi và đi massage, nói thật chứ không xạo nhé. Ai nói mình bậy bạ thì mình chịu vậy, mà đúng là rất nhanh quên (giờ nghiện luôn rồi)

like :)>-
chỉ là nc thôi cũng đc rồi :-" , ko cần phải xxx đâu :>
nhanh quên lắm =p~
 
Bữa nào lập hội đi không anh em, rủ chủ top đi cho chủ top đỡ buồn kìa
P/s: sorry mod, chỉ có ý giúp bạn kia thôi nhé
 
phòng bệnh hơn chưa bệnh :-s yêu bản thân mình trước, rồi yêu đến người thân gia đình mình, ty thì xác định từ đầu coi nó như 1 thứ gia vị của cuộc sống thôi (như bác nào ở trên đã nói), lúc ấy thì ko lo bị tổn thương nữa, chia tay coi như mất đi nguồn vui thôi, lúc ấy ta lại tìm nguồn vui mới.

Mấy bác tình cảm sâu nặng nghe mấy dòng trên đây chắc muốn quăng tạ mình lắm đây hix :( Nhưng với những trường hợp quen nhau chưa lâu thì chắc áp dụng đc. Ta và gái chả phải máu mủ ruột già, cũng chưa giúp đỡ đc nhau cái j to tát, thế sao phải đau vì gái? Vẫn đang ức lộn ruột chuyện hôm nọ thằng bạn vì bênh con bạn gái láo lếu mà dám quay sang hỗn hào với mẹ nó. 1 đằng là 1 con bé quen nó mới đc có mấy tháng, 1 đằng là người tần tảo khuya sớm nuôi nấng nó hơn 20 năm nay, thế mà... Sau này mà bị con nhỏ đó đá xem nó có sáng mắt ra ko?

Nói chung đừng quá lụy tình thì sau này chia tay sẽ bớt đau. Đời còn nhiều thứ cần quan tâm lắm: gia đình, bè bạn, sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe...
 
Oh yeah ! Đúng phương châm của mình đó , nhưng làm đc là 1 quá trình à nha ...
 
ai đó nói tình yêu là gia vị, vậy đời là món ăn, mà món ăn kô thể thiếu gia vị đc :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ thì khi chia tay ko bao giờ nói xấu bồ, khi nào ấy nói xấu tớ thì tớ sẽ chứng minh ngược lại. :))
 
ai đó nói tình yêu là gia vị, vậy đời là món ăn, mà món ăn kô thể thiếu gia vị đc :)

Còn nhiều gia vị khác mà ... ko có bột ngọt còn có bột canh, bột nêm ... chưa kể chai này hết có quyền mua chai khác hay ngồi đó khóc lóc tại sao lại hết @_@
 
cách xả stress và mỗi khi buồn của mình là lấy xe đạp chạy vòng vòng hóng gió , đi theo đoàn người ko cần biết là mình đi đâu , đi 1 mình hay rủ bạn đều vui hết
 
mình có thằng em họ con bà cô

thằng này điên tình thật rồi. Nó thích 1 con nào đó ở Bạc Liêu, hôm 2 đứa dẩn nhau về nhà nhà con ghẹ nó, Bố Mẹ con ghẹ nó ko chịu thằng này lí do là thằng nào theo Đạo

Thế là thằng này trở về nhà trọ, lấy áo quần con nhỏ này mặc vào, ôm tấm hình con nhỏ với con gấu bông chạy long nhong qua phòng trọ con ghẹ nó, vừa chạy, vừa khóc, gào tên con ghẹ...Zz

Chạy đến phòng trọ con ghẹ ( ghẹ nó đi làm), vào phòng khoá cửa lại nằm chắn ngang cửa rên rỉ đòi tự tử...Làm Ba mình phải chạy xuống tận Bình Dương xem tình hình

Vãi hà con trai sao mà luỵ tình kinh thế...

cái này là biến thái rồi .... đọc mà thất kinh ~_~"

@ chủ topic : cái gì nó tới thì nó tới thôi , chẳng ai có 1 lời khuyên nào có thể tác động đến nổi là ng khác phải thay đổi đâu , chỉ chính ng đó đang trong hoàn cảnh đó mới biết cách thoát ra , chỉ cần sáng suốt biết cái gì sai cái gì đúng thì dc rồi , lụy tình chẳng có gì sai cả .
 
thời gian trôi qua,nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi,nỗi buồn rồi cũng sẽ biến mất,tùy theo tâm trạng của từng người mà lỗi buồn qua nhanh hay chậm :)
 
tích cực quay tay thôi biết làm thế nào. căn bản là tại quá đều cao gái nên lúc bị đá thì thấy đau là phải. lại thêm cái sỹ diện bị bạn gái nói lời chia tay thì cảm thấy mình kém cỏi.
 
Có tình yêu mới là hết buồn thôi
 
mấy hôm nay đồ sơn liên tục,cảm thấy cũng nguôi ngoai phần nào :-?
 
cứ có ny mới là xong, chẳng qa iu cứ nghĩ đấy là sự lựa chọn tốt nhất, hợp lý nhất các kiểu =))
cứ raa đường ngắm gái, cho biết còn xông xênh lắm, chưa đến nỗi hiếm =))
 
cứ để nó đau bạn à ... đau một thời gian rồi sẽ hết, ở đây ai khuyên cũng dễ cả, nhưng khi là người trong cuộc mới thấy nó đau đến dường nào. Ừ thì tình yêu là món gia vị, nhưng khi ta lỡ ghiền món đó rồi thì mất nó thì món ăn "cuộc sống" cũng trở nên vô vị mà không còn như trước nữa

thôi thì cố gắng làm quen lại từ đầu vậy, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, hãy nhìn về tương lai và bắt đầu từ bây giờ hãy yêu thương bản thân mình hơn, chăm chút cho mình hơn, hãy làm những gì mình thích, chơi những môn thể thao mình đam mê và học những gì mà mình thấy hứng thú, bên cạnh đó hãy hoàn thiện chính bản thân mình, tìm những niềm vui mới trong việc học, bạn bè và cả gia đình nữa, làm thử những việc mà trước giờ bạn chưa bao giờ làm ấy, lấy những trải nghiệm mới và bạn sẽ dần dần quên đi mối tình cũ thôi

một câu tuy cũ nhưng không cổ : thời gian sẽ là liều thuốc xoá nhoà tất cả ... bây giờ mình cũng đang như chủ thớt đây, bên trên đó là những gì mình đang làm để quên đi một người mãi mãi không thuộc về mình :)
 
Back
Top