thanhnam106
Mr & Ms Pac-Man
- 18/4/04
- 173
- 0
ơ bác arthasknight nói thế nào chứ Choson mà gặp phải Minoan hay Greak thì đánh kiểu gì mà chả tắt điện, thậm chí gặp Roman (đánh legion + Heavy Catapults) hay Catha (đánh Helepolis + voi cung) cũng ngất
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
xin lỗi nhé, nếu như tôi đập nát nhà cánh tôi, và đánh dặt dẹo một nhà nữa thì ai dám bảo tôi là làm cho liên minh yếu nào.và còn nữa khi nào đánh được 2 nhà rồi tài nguyên tôi lúc nào cũng đủ cho đồng đội lên đời 4.chỉ sợ đồng đội cánh kia đánh đuối thôi.chứ ai có tôi trong đội hình thì lúc nào cũng sướng rơn,đẻ limit dân rồi lên đời.SieubuaEmpireI nói:thế thì có ông vào liên minh càng yếu đi chứ chẳng mạnh lên được là bao.đế chế cũng thể hiện tính đồng đội cao

helepolis à, được đấy, bắn nó tắt nắng luôn 

lolzzzzzzTôi thì thấy như thế này. thôi để tôi kể một trận của bọn tui nhé ! Bên tui là Minoan (tui) với Pho, còn địch là Per với Shang. Đội Per nó đánh sớm nhưng mà đồng đội tui nhanh tay bảo vệ tốt hậu phương, để cho tui lên hết cung A, lúc đó thì Shang lên ngựa đôi cũng vô ích gòi. Bọn tôi đâp Per không chết hẳn, nó giẫy được, lên voi ma, đập gần chết ông bạn Pho của tui, chỉ còn tui may mắn có cung A đông nên chưa sao. Một lúc sau thì bác Shang (địch) nó lên đông quá, lại chỉ lo làm vàng với thịt nuôi voi Per. Tôi bảo vệ thành công ông bạn Pho của mình, nhớ ông ấy lấy gỗ, còn mình thì đi chiếm sạch các bãi vàng có thể, đẻ pháo thẳng (B), sau đó là pháo cẩu (C), nhưng cung A không thể nảo vệ hết biọn pháo ví ngựa đôi với pháo ghẻ của Shang. Thế là lại phải nhờ đến ông bạn Pho mang ngựa đôi ra chết hộ, còn mình thì ung dung giết cả hai đội, nhưng ngựa đôi của Pho khá yếu nên cuối cùng bọn tôi quyết định dùng voi PHO, máu nhiều. Tôi san vàng với lại thịt cho đồng đội còn tự mình thì nấp sau lũ voi Pho ấy, giết địch như rạ.hoangtuluoi308 nói:Đúng đó! Voi lợi dụng sự trâu máu của mình mà đi càn lướt thì rất hay. Nhất là voi Per khi đi số đông thì ballista mà đứng không cẩn thận thì nó cũng xông vào húc hết thôi! Tôi đã thử nghiệm rồi, voi Per chỉ chạy kém ngựa C có chút xíu thôi. Ngựa C mà điều khiển không khéo vẫn bị voi Per xông vô húc như thường đó.
Cái vụ này mấy tên địch của bác uýnh như thế nào ý chứ. Nếu như để nhà Shang lên Iron rồi thì theo em chắc chắn nhà Minoan và Pho tiêu rùi còn gì. Nhầt là nhà Minoan lại ở trong tình trạng đang phải chống trả chứ không đi càn quyét.KnightHV nói:Tôi thì thấy như thế này. thôi để tôi kể một trận của bọn tui nhé ! Bên tui là Minoan (tui) với Pho, còn địch là Per với Shang. Đội Per nó đánh sớm nhưng mà đồng đội tui nhanh tay bảo vệ tốt hậu phương, để cho tui lên hết cung A, lúc đó thì Shang lên ngựa đôi cũng vô ích gòi. Bọn tôi đâp Per không chết hẳn, nó giẫy được, lên voi ma, đập gần chết ông bạn Pho của tui, chỉ còn tui may mắn có cung A đông nên chưa sao. Một lúc sau thì bác Shang (địch) nó lên đông quá, lại chỉ lo làm vàng với thịt nuôi voi Per. Tôi bảo vệ thành công ông bạn Pho của mình, nhớ ông ấy lấy gỗ, còn mình thì đi chiếm sạch các bãi vàng có thể, đẻ pháo thẳng (B), sau đó là pháo cẩu (C), nhưng cung A không thể nảo vệ hết biọn pháo ví ngựa đôi với pháo ghẻ của Shang. Thế là lại phải nhờ đến ông bạn Pho mang ngựa đôi ra chết hộ, còn mình thì ung dung giết cả hai đội, nhưng ngựa đôi của Pho khá yếu nên cuối cùng bọn tôi quyết định dùng voi PHO, máu nhiều. Tôi san vàng với lại thịt cho đồng đội còn tự mình thì nấp sau lũ voi Pho ấy, giết địch như rạ.
Như vậy có thể nói là không thể dễ dàng mà bảo vệ pháo đâu, nhất là lại điều khiển không hay, thậm chí là cả pháo thẳng cũng die như chơi. Mà ghi chú là pháo thẳng mà chống mấy cái quân đị bộ chậm, thậm chí là T cua Greek nhanh lắm rùi cũng chết với pháo thẳng. Nói đi nói lại thì muốn gì thì muốn, phải chơi kết hợp các quân với nhau, các thế mạnh với nhau mới mong thắng được.