Cách gây ấn tượng với người khác ? , cách làm con gái cười ?

  • Thread starter Thread starter _NHT_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhưng cái rối là em lái câu chuyện 1 hồi nó ngủm , chán lắm , với lại tục thì em không thiếu, nhiều thì em không có , con kia trong lớp mấy thằng gang bang chọc B**bs , phắng tên mẹ nhỏ đó ra , thế mà con đó cũng make love với 1 thằng kia \m/

Lái câu chuyện làm sao cho nó hay nhất ? ngày xưa hài lắm mà riết nghiêm túc quá thành tẻ nhạt =((
 
Cái chính là tâm lý , chú bị mắc cái bệnh là đứng trc' gái đẹp thì say , co vòi lại nên 0 nghĩ dc. gì , nc cũng 0 dc. tự nhiên , nhớ rằng là xinh hay xấu thì cũng là con gái , có đủ những chỗ lồi và những chỗ lõm ....

Nói thế này hơi ác , về nhà kiếm đống ảnh của Leah về coi , đến khi nào thấy cổ 0 hấp dẫn nữa thì chuyển qua mấy cổ khác

Lâu dần chú sẽ đặt mục tiêu cao hơn , và thấy gái xinh cũng bt thôi :-j

Ăn nói là từ năng khiếu của mỗi ng` , phong cách của mỗi ng` , chú tự tin trc' đám đông , tự hào pha trò dc. mà đứng trc' gái bị thế thì chỉ có thể là nguyên nhân trên :)
 
Ồ, con gái cười trước câu chuyên hay cách nói của con trai hay không, tùy vào nhiều yếu tố: mức độ cảm tình, tính cách của người con gái đó, khả năng ăn nói của con trai và blah blah....
Nói chung, muốn thay đổi bản thân để được yêu thích cũng tốt nhưng nên có style riêng, không nên vồ vập quá dễ bị con gái đánh đồng với kiểu "đường phố". b-)
Biết đâu cũng có nhiều bạn gái thích kiểu "ngại ngùng, mắc cỡ" rồi sao ;));))
 
Nhưng cái rối là em lái câu chuyện 1 hồi nó ngủm , chán lắm , với lại tục thì em không thiếu, nhiều thì em không có , con kia trong lớp mấy thằng gang bang chọc B**bs , phắng tên mẹ nhỏ đó ra , thế mà con đó cũng make love với 1 thằng kia \m/

Lái câu chuyện làm sao cho nó hay nhất ? ngày xưa hài lắm mà riết nghiêm túc quá thành tẻ nhạt =((

cái này thì liên quan gì đến cách làm con gái cười @-)
 
Ồ, con gái cười trước câu chuyên hay cách nói của con trai hay không, tùy vào nhiều yếu tố: mức độ cảm tình, tính cách của người con gái đó, khả năng ăn nói của con trai và blah blah....
Nói chung, muốn thay đổi bản thân để được yêu thích cũng tốt nhưng nên có style riêng, không nên vồ vập quá dễ bị con gái đánh đồng với kiểu "đường phố". b-)
Biết đâu cũng có nhiều bạn gái thích kiểu "ngại ngùng, mắc cỡ" rồi sao ;));))
Bạn là con gái thích kiểu đó hả :">
 
cái này thì liên quan gì đến cách làm con gái cười @-)

Thì tức là đùa thế mà cũng đổ như cây sưa được :)

lái câu chuyện hấp dẫn lên thế nào ?
 
Ôi giời cái này theo em là thuộc về bản năng rồi,học ko đc đâu phải tự mình học hỏi tạo ra bản sắc riêng ko đụng hàng,mà tốt nhất nếu muốn tếu thì phải bik chém gió + quăng boom đã nhưng quăng phải có cơ sở mới quăng hoặc quăng quá trớn Vd:"Lấy tui làm mốc tính lên ko thấy thằng nào,từ tui tính xuống 3 tỷ thằng đàn ông nhin lên ngưỡng mộ"=))
 
Con nói bác nghe, con là con gái con hiểu nhắm =)) Cái này tùy thuộc vào mức độ người con gái kia để ý bác tới mức nào. Chứ nó mờ đã không ưa thì cũng chỉ cười giả vờ với bác thôi :S Đùa đừng có vô duyên quá, hay làm mất hứng nhắm, mà tùy người nữa, mấy chị vô ruyên thì nói làm cái gì ;)) .Cái này k học dc đâu, khó nhắm vì học là giả tạo r` :S
 
:) Muốn làm cho con gái cười cũng không phải cái gì là khó trong gần gặp đầu tiên. Mình cứ tự tin, đừng rụt rè. cố gắng mở đầu câu chuyện = những câu hỏi mở, tạo cơ hội cho 2 bên. Rồi từ đó phát triển đề tài lên. Còn nữa, ấn tượng đầu tiên kô kém phần quan trọng, là hình thức bề ngoài của bạn. nó sẽ quyết định 80% ấn tượng ban đầu của bạn đối với em ấy. Mình rất hiểu tâm trạng của các bạn bây giờ, 2 năm trước đây thôi, mình gặp girl, thường rất mất tự tin. Nó nói lại 1 câu gì, là im ru, mắc cỡ không đối đáp lại dc.

Chúc các bạn tự tin và may mắn trên con đường tán gái:)
 
Chọc cười bằng hành động thôi,lâu lâu làm mấy trò khùng khùng nó cũng cười đó nhưng mà khùng thì khùng vừa thôi chứ khùng theo kiểu đóng của lại móc lươn ra là em nó chả thèm nhìn mặt luôn chứ nói gì đến cười.
 
Cầm cây dao kề vào cổ nói : Cười không :>
Đơn giản mà hiệu quả
 
Chọc cười bằng hành động thôi,lâu lâu làm mấy trò khùng khùng nó cũng cười đó nhưng mà khùng thì khùng vừa thôi chứ khùng theo kiểu đóng của lại móc lươn ra là em nó chả thèm nhìn mặt luôn chứ nói gì đến cười.
8-}
khó hiểu khó hiểu
mình chả bao giờ có tài làm con gái cười cả :))
 
Nhiều lúc đi chơi tập thể, mình rất hay thích chọc con gái, kể cả đẹp xấu ai cũng chọc, chả biết tốt hay xấu nhưng có nhiều đứa hiểu lầm tưởng mình có ý gì :\
 
Ngồi trong lớp thì chỉ học với xoay bút, chỉ nói chuyện với mấy thằng bạn quen. Còn ko thì im re, hỏi thì trả lời, ko thì thôi.
Đặc biệt là ít nói chuyện/ giao tiếp với con gái, thật ra cũng có nhưng mà nhiều khi thấy khác văn hoá nên ko biết tụi con gái bên này thích gì :|
Nên từ ngày sang đây chả có một đứa bạn nào là girl cả :))

Mình thì giỏi chém gió với chọc cười tụi bạn lắm, nhưng mà đôi khi gặp girl mình thích thì lại tịt hoặc ko nói chuyện được. Chỉ chao hỏi vài ba câu được thôi ... Tình sao đây :-?
 
làm như #74 đi ,có lẽ đấy là cách tốt nhất
 
Câu hỏi muôn thuở :">

Có thời ta từng hỏi thế :))
Các tốt nhất là đối xử bt :)
 
haha :)) mình cũng không chắc nữa. Tùy vào đối tượng thể hiện thôi ;;);;);;)

Làm cho gái cười nhiều (cái này nên làm chủ được) -> mất cảnh giác + 1 chút mất kiểm soát bản thân, dễ tiến xa hơn mức bt :D
Nhưng đối với hotgirl (xing đẹp, mức sống cao hơn ta) thì điều này e rằng phải có trình độ cũng như kiến thức xã hội nhiều, nhất là với những em đã từng nghe những lời tán tỉnh - có cả mấy câu chuyện hài :D. Đôi khi cách nc vừa phải tự nhiên vừa phải độc nhất, ko ở đâu có mới có thể làm gái vui cười thoải mái đc.
Have fun.
 
đứa con gái ấy mà lúc khởi điểm đã chẳng mấy ưa gì mình thì cũng khó xơi lắm ;)) nên cũng phải lựa.
 
^
- Chai mặt đi roài mai mốt nó cũng mềm àh =))
 
Back
Top