• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cách sống khác nhau

  • Thread starter Thread starter Asakim
  • Ngày gửi Ngày gửi

Asakim

The Dragonborn
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
7/12/11
Bài viết
19,673
Reaction score
15,358
Hôm nay vừa cãi nhau với thằng bạn, ko biết nên vui hay buồn, vì đây là lần nói thẳng nhất của mình về nó, cái nào thấy ko hợp thì nói ra hết, không biết mình có làm đúng hay ko, nhưng mà rất buồn khi nghe câu " đc thì tới, không đc thì bye" không biết ai có bị giống mình không, nói thẳng ra là minh 21 tuổi rồi, cũng chả nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn, quan niệm sống của mình là cứ là chính mình, đừng làm 1 ai cả , không biết quan điểm này đúng ko :5cool_sweat:
 
đúng sai ai mà nói cho chính xác đc.
cứ sống ko hối tiếc là đc, còn đúng sai tùy trường hợp
 
nó nói chuẩn mà, cảm thấy đc thì làm bạn, ko thì thôi, tự gò bó bản thân vào làm gì bạn @@
 
"quan niệm sống của mình là cứ là chính mình, đừng làm 1 ai cả " thì tất nhiên là phải "đc thì tới, không đc thì bye" rồi chứ làm sao khác đc mà bạn phải buồn. Bạn buồn vì cái gì ?

Bạn bè thì chỉ góp ý thôi, chứ k phải là phải căng thẳng , bắt ép ng kia về 1 điều ng đó làm dù sai hay đúng. Vì mỗi ng là 1 cá thể có sự lựa chọn khác nhau cho riêng mình. Cứ bắt ng khác phải là mình, phải cư xử như mình nghĩ v.v... thì lại chả bye.
 
mình là con trai , ( nhưng mà ko chơi neptune 1:1:1 đâu nhé,rất là dại gái ) , thì cũng cảm thấy hơi bùn nhưng, mà cũng chả hiểu, bao năm qua nc có sao đâu, h mình nói vài câu như đm , thì lại nghĩ là chửi mẹ người ta, còn chửi WTF thì no nghĩ là **** nó, minh cũng cha hiểu, bạn bè truoc h noi chuyện như thế đã bao lâu, từ khi vào đại học thì thay đổi hoàn toàn, mà tính mình thi đàn bà lắm ( bồ thì ko biết chứ bạn thân thì ko muốn mất ),:((((((
 
Thế k cùng chí hướng mà k ai buồn đổi thì cố ép nhau làm cái gì ?
 
sống hết mình để khi chết mình không hối tiếc
 
Bạn bè thì nên thẳng thắn.
Và đúng!
Chơi được thì chơi, không thì giải tán.
Tôi nghĩ con trai với nhau thì những chuyện này dễ giải quyết mà!
 
Trường hợp này gần giống mình nè
Mình có con bạn thân trái tính nhau chơi vs nhau 6 năm rồi. Năm ngoái cãi nhau to quá nên giận nhau đúng 1 năm +.+ Giờ đã làm lành.
Mình với nó khắc tính nhau lắm chỉ giống nhau mỗi điểm thích chơi game.
Theo mình nghĩ đã là bạn thì dù ko hợp về tính cách cũng ko phải là vấn đề. thông cảm và quan tâm nhau là đủ. ^^
À nếu bạn của bạn nói ra câu đó thì ko phải thật lòng đâu. có thể là lời nói lúc nóng giân thôi. Ai cũng thấy khó chịu khi bị ng khác phàn nàn về mình mà
Chúc 2 bạn sớm làm lành.
 
bạn bè thì nói thẳng ra là đúng, nhưng bạn chơi kiểu gì mà để dồn nén 1 cục rồi mới nói vậy, ngại à, chỉ có bạn bè xã giao thì mới kiểu đó thôi
đã là bạn bè thì phải biết chấp nhận cái ngu, cái xấu của nhau, còn nếu đã nói ra, giải thích hợp lí, rõ ràng, mà nói hoài ko sửa, hoặc thể loại ngu bá đạo thì mình vote xh-ct
 
bạn bè thì nói thẳng ra là đúng, nhưng bạn chơi kiểu gì mà để dồn nén 1 cục rồi mới nói vậy, ngại à, chỉ có bạn bè xã giao thì mới kiểu đó thôi
đã là bạn bè thì phải biết chấp nhận cái ngu, cái xấu của nhau, còn nếu đã nói ra, giải thích hợp lí, rõ ràng, mà nói hoài ko sửa, hoặc thể loại ngu bá đạo thì mình vote xh-ct

có thể chủ top thuộc dạng thích nhường nhịn đó ạ. Giống như em đây. con bạn thân em quá quắt quá thể mà em vẫn nhìn.. nhịn đến khi bùng nổ :6cool_ah:
Có đời nào bạn thân của mình thấy mình ốm mà vẫn bắt mình đạp xe đạp lai nó về nhà trong khi nó khỏe nó ko chịu cầm lái
 

kiểu "bạn" mà dễ mất như vậy thì không cần cố giữ làm gì :6cool_sure:
 
Back
Top