• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

cách tự vệ khi có đánh nhau ... ?

May ra mình có vài dòn cơ bản của môn võ mình học, chỉ sài vai chiêu là nó té ra rồi nên mỗi lần gặp du côn mình chả sợ. Nhưng khi gặp số đông thì hơi mệt đấy. (Mình học Môn Karate ) :>
 
Em thấy nên thủ sẵn 1 con dao =)) Cần thiết lôi ra rạch 1 cái vào tay mình rồi dứ dữ =))
Nó nhìn mình làm thế nghĩ ngay mình bị AIDS. Chắc sẽ kiêng mình ngay :))
 
nó giật con dao rạch tay nó dứ lại thì sao :|
 
Cần mẹ gì đánh nhau ,chỉ cần quỳ xuống ,khóc lóc , van xin nó :

- Em lạy anh ,em lạy ,đừng đánh em ,đừng hiếp người yêu em ,có bao nhiêu tiền em đưa ạnh hết

=))
 
nó giật con dao rạch tay nó dứ lại thì sao :|

Cái trên chỉ là phòng mấy thằng du côn thôi chứ gặp phải mấy anh nghiện hút xin tiền đểu thì ko đỡ được đâu :((
 
rạch lại rạch nhầm mẹ mạch máu thì thà cho nó đánh còn hơn =))
 
Đánh ko lại thì chạy là thượng sách , ko thì tri hô lên chứ rạch tay chi cho tốn hp,chưa đánh đã mất máu trước rùi:-o
 
Chạy là thượng sách ! Thấy nó thì lẩn chỗ khác , đánh lại có khi không lại thế thì không # tự đánh vào mặt mình ! Nhỡ bị đánh thì đừng có bật , tốt nhất là cứ che đầu vs trym í , xong thì thôi :D
 
Nếu bị đánh thì nên lấy 2 tay vòng qua cổ rồi giữ chặt .... chân co lại để che trym vs bụng vì bọn nó hay đá vào bụng :))...... Đoán vậy thôi chứ em chưa bị lần nào :>
 
Có bác nào biết gì về áo chống dao của cảnh sát Anh ko ? (Tại xem hot fuzz mới hỏi). Mua được 1 cái chắc cũng đủ sống rồi.
 
Có bác nào biết gì về áo chống dao của cảnh sát Anh ko ? (Tại xem hot fuzz mới hỏi). Mua được 1 cái chắc cũng đủ sống rồi.

cái đó chống dao thôi,còn dân vn mình xài mấy thứ ko có đụng hàng :))
 
ve` nha` goj kon me no' 1 thang` HIV ra dam? bao? deo ạ da'm nhao` vo^ lun;;)
 
Nhắc tới đánh lộn thì em phải gọi là phục thằng bạn,bị hội đồng 4v1 nó ra trước trường đám đấy nói chuyện mà bị đập luôn,em tưởng nó chạy ai ngờ đứng lại cho tụi kia đánh,hôm sau thì thấy mấy thằng đấy tìm bạn em mà xin lỗi :|
Chạy là thượng sách ;))
 
ve` nha` goj kon me no' 1 thang` HIV ra dam? bao? deo ạ da'm nhao` vo^ lun;;)

mình kể bạn nghe chuyện này nhé....
1 anh thanh niên nọ đi qua hẻm gặp 1 thằng nghiện, nó rút kim tiêm bảo : đưa tiền + đt cho bố ki bố chích chết ....
anh kia thản nhiên đáp : chích hộ bố cái, mấy hôm nay ko có tiền đói thuốc quá=))
 
nói chung theo em là chạy:x. Còn cảm giác chiến được cứ chiến bác à ;))
 
Nửa đường môn tẩu, củng là hay.

Mình có một thí dụ nhỏ, nếu chúng ta thấy một ai đó bị trấn lột ở nơi vắng vẻ ko có ai xung quanh. Lúc đó thì theo bạn mình nên làm gì nếu đó là một cô gái chẳng hạn :> như sắp bị làm thịt... Với nhiều tên thì theo chung ta mình nên làm gì đây:
1- Chạy
2- Tri hô
3- Im lặng, kêu Công an.
4- Lao vào đám đông
5- Cười :D
 
Nửa đường môn tẩu, củng là hay.

Mình có một thí dụ nhỏ, nếu chúng ta thấy một ai đó bị trấn lột ở nơi vắng vẻ ko có ai xung quanh. Lúc đó thì theo bạn mình nên làm gì nếu đó là một cô gái chẳng hạn :> như sắp bị làm thịt... Với nhiều tên thì theo chung ta mình nên làm gì đây:
1- Chạy
2- Tri hô
3- Im lặng, kêu Công an.
4- Lao vào đám đông
5- Cười :D

nếu là quen biết thì gọi CA + tri hô + cầm đá ném vào để dụ chúng nó đuổi ra chỗ có người => kêu
ko quen biết chia ra 2 loại
-xấu : tri hô ....
-xinh : coi như quen biết=))
 
mình kể bạn nghe chuyện này nhé....
1 anh thanh niên nọ đi qua hẻm gặp 1 thằng nghiện, nó rút kim tiêm bảo : đưa tiền + đt cho bố ki bố chích chết ....
anh kia thản nhiên đáp : chích hộ bố cái, mấy hôm nay ko có tiền đói thuốc quá=))

=))=)) thư giản là đây
 
Nhảy vào đập nhưng không quên gọi 113 trước ;)) ( xấu xinh gì giúp tuốt :))
 
Back
Top