cách tự vệ khi có đánh nhau ... ?

Để trong cốp con dao Thái Lan là đủ rồi. Đừng chạy, chạy nó bắt được nó càng đánh cho hết hâm luôn :-S

có tiền thì gài kiếm nhật vào pô xe,đừng xài đồ thái lan :>
 
Mang mấy thanh hàng thế thì các bác cũng thuộc du côn rồi :-"
 
Mang mấy thanh hàng thế thì các bác cũng thuộc du côn rồi :-"

chỉ là tự vệ .coi truyện tranh thấy ngày xưa ở nhật thằng nào cũng xách theo 2 cây ,ra đường ngứa tay là hẹn giờ thách đấu,1 xã hội loạn lạc nhưng hấp dẫn đấy nhỉ :>
 
chỉ là tự vệ .coi truyện tranh thấy ngày xưa ở nhật thằng nào cũng xách theo 2 cây ,ra đường ngứa tay là hẹn giờ thách đấu,1 xã hội loạn lạc nhưng hấp dẫn đấy nhỉ :>

Kể cả mang theo để tự vệ thì chẳng may có ra tòa thì đó cũng là chi tiết chống lại bạn thôi ;))
Mà xã hội bây giờ cũng đủ loạn rồi :| cần gì như truyện tranh :|
 
Ôi dời ơi , lúc nào cũng thủ sẵn mấy cái DVD JAV trong người , thấy nó có 1 2 thằng trông cùi bắp thì nện lại .
Thấy nó đông đông thì : Anh ơi , anh chờ em tí , em cho anh cái này , rút cái DVD ra đưa cho nó rồi nói : "Anh ơi , film này MO đóng , xem hay lắm , anh xem rồi tha cho em nha " . Đấy, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh gọn .
 
Xã hội bây giờ yên bình thế này, loạn đâu mà loạn, rõ vớ vỉn :-w
 
chùn thật, có tính huống thế này
- yêu 1 em, em có vẻ cũng yêu mình , tính tới bến nhưng em có ny mặt có máu...
-đi chơi cùng ny, bị ăn đòn đã đành, nó làm trò với ny mình(rủ rê, trêu, sờ mó...), sỉ nhục mình trước mặt
- nó gọi điện hẹn đánh
=> xử lí ra sao
thực thế ra thì nếu tầm c3 đổ lại gọi người lên đánh chỉ ăn vài đấm vài tát thôi chứ chưa tới mức bị chém....Mình từng chứng kiến 2 nhóm tầm mỗi nhóm 20 thằng xông vào phang nhau....
từng chứng kiến 10 rap3 1
muốn có ny quá mà sợ ko lo nổi cho ny:)
 
chùn thật, có tính huống thế này
- yêu 1 em, em có vẻ cũng yêu mình , tính tới bến nhưng em có ny mặt có máu...
-đi chơi cùng ny, bị ăn đòn đã đành, nó làm trò với ny mình(rủ rê, trêu, sờ mó...), sỉ nhục mình trước mặt
- nó gọi điện hẹn đánh
=> xử lí ra sao
thực thế ra thì nếu tầm c3 đổ lại gọi người lên đánh chỉ ăn vài đấm vài tát thôi chứ chưa tới mức bị chém....Mình từng chứng kiến 2 nhóm tầm mỗi nhóm 20 thằng xông vào phang nhau....
từng chứng kiến 10 rap3 1
muốn có ny quá mà sợ ko lo nổi cho ny:)

Bỏ chút tiền ra thuê máu mặt xử giùm :-"
 
chùn thật, có tính huống thế này
- yêu 1 em, em có vẻ cũng yêu mình , tính tới bến nhưng em có ny mặt có máu...
-đi chơi cùng ny, bị ăn đòn đã đành, nó làm trò với ny mình(rủ rê, trêu, sờ mó...), sỉ nhục mình trước mặt
- nó gọi điện hẹn đánh
=> xử lí ra sao
thực thế ra thì nếu tầm c3 đổ lại gọi người lên đánh chỉ ăn vài đấm vài tát thôi chứ chưa tới mức bị chém....Mình từng chứng kiến 2 nhóm tầm mỗi nhóm 20 thằng xông vào phang nhau....
từng chứng kiến 10 rap3 1
muốn có ny quá mà sợ ko lo nổi cho ny:)

Thôi bỏ, mình cũng luyện cho mặt nó máu lên :"> Rồi sau đó bụp vô đầu nó cho em nó sợ, thế là xong b-(b-(b-(
 
Bỏ chút tiền ra thuê máu mặt xử giùm :-"

nhầm rồi, mình dám bỏ tiền ra thì nó cũng dám bỏ :)
This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 1 seconds.
 
chùn thật, có tính huống thế này
- yêu 1 em, em có vẻ cũng yêu mình , tính tới bến nhưng em có ny mặt có máu...
-đi chơi cùng ny, bị ăn đòn đã đành, nó làm trò với ny mình(rủ rê, trêu, sờ mó...), sỉ nhục mình trước mặt
- nó gọi điện hẹn đánh
=> xử lí ra sao
thực thế ra thì nếu tầm c3 đổ lại gọi người lên đánh chỉ ăn vài đấm vài tát thôi chứ chưa tới mức bị chém....Mình từng chứng kiến 2 nhóm tầm mỗi nhóm 20 thằng xông vào phang nhau....
từng chứng kiến 10 rap3 1
muốn có ny quá mà sợ ko lo nổi cho ny:)

mấy tình huống này chắc ông phải "fight to the last breath" như cha ông ngày xưa thôi,bị thương hay thậm chí đi tong lun cũng khiến ny ông cảm phục :>
 
Mặt không có máu thì các bác đã là người thiên cổ :)).

Cứ luyện cho mình thật liều vào. Thằng nào vào chém thằng đấy. Bảo đảm chả ai dám đụng đến nữa. Nhưng có điều gái cũng lánh xa vì cho rằng thằng này không sợ chết => nó bị điên ;))
 
nếu mã tấu chém ko mạnh lắm, tấm giây quay 90 độ mà mình đỡ hoặc bắt bằng tay thì có cụt ko hay chỉ chảy máu hả các bác....Thật sự là nhìn thấy có hàng là trong người đã thấy chùn rồi.
 
Gạch để làm gì hã? Vừa chạy vừa ném. Xem nó chém nhanh bằng gạch bay hay không ;))

Mà giờ hàng như mã, phay, típ thì thường quá rồi. Lấy khẩu shotgun mà dân đất Cảng hay dùng ấy. 1 lần chết vài thằng :-*
 
giờ đánh nhau ít thấy vài thằng choai choai lắm.Thấy ít lắm cũng tầm 20 đứa :|
 
nhầm rồi, mình dám bỏ tiền ra thì nó cũng dám bỏ
Vậy vấn đề sẽ là ai nhiều tiền hơn :-"
Bác thuê người còn hơn là mình ra hứng chứ :))

mấy tình huống này chắc ông phải "fight to the last breath" như cha ông ngày xưa thôi,bị thương hay thậm chí đi tong lun cũng khiến ny ông cảm phục

Hy sinh cho ny kiểu gì chứ cái kiểu này thì chết quá phí
 
Vậy vấn đề sẽ là ai nhiều tiền hơn :-"
Bác thuê người còn hơn là mình ra hứng chứ :))



Hy sinh cho ny kiểu gì chứ cái kiểu này thì chết quá phí

trích 1 câu nói của onimaru mà mình rất tâm đắc trong truyện yaiba :"đến bạn gái của mình mà cũng ko bảo vệ được thì ngươi ko xứng đáng đọ kiếm với ta":>
 
nói thật là trong chuyện này chỉ có tiểu nhân mới thắng đc...đàng hoàng là ngu
Cách tốt nhất cho người bình thường là lợi dụng sơ hở của nó chạy 1 mạch vừa chạy vừa la to,chẳng may bị bắt thì thu gọn người tay ôm đầu,bàn tay ôm gáy ,che hết chỗ hiểm lại chịu khó cho nó đánh, đau 1 lúc còn hơn tàn phế.
Nếu trong hoàn cảnh đi cùng GF thì bình tĩnh hỏi nó cần j,cần tiền thì xì ra hoặc xe cộ j thì vứt cho nó, nếu tiếc sau này báo ca có lẽ sẽ kiếm lại đc.
còn nếu nó cần j khác ngoài tiền thì đành chịu, che cho GF chạy mình ở lại xài cách ôm đầu,cố nép đc sát tường thì tốt giảm tối đa vùng bị đánh.
Nói thật tớ mà bị đánh tớ cố chịu, xong rồi mà tớ k tật nguyền hay đi nhà xác thì kiếm nhà bọn nó quẳng cho căn xăng rồi đốt...
 
nói thật là trong chuyện này chỉ có tiểu nhân mới thắng đc...đàng hoàng là ngu
Cách tốt nhất cho người bình thường là lợi dụng sơ hở của nó chạy 1 mạch vừa chạy vừa la to,chẳng may bị bắt thì thu gọn người tay ôm đầu,bàn tay ôm gáy ,che hết chỗ hiểm lại chịu khó cho nó đánh, đau 1 lúc còn hơn tàn phế.
Nếu trong hoàn cảnh đi cùng GF thì bình tĩnh hỏi nó cần j,cần tiền thì xì ra hoặc xe cộ j thì vứt cho nó, nếu tiếc sau này báo ca có lẽ sẽ kiếm lại đc.
còn nếu nó cần j khác ngoài tiền thì đành chịu, che cho GF chạy mình ở lại xài cách ôm đầu,cố nép đc sát tường thì tốt giảm tối đa vùng bị đánh.
Nói thật tớ mà bị đánh tớ cố chịu, xong rồi mà tớ k tật nguyền hay đi nhà xác thì kiếm nhà bọn nó quẳng cho căn xăng rồi đốt...

cậu nói đúng lắm.Mà nói thật nhé,bị ai đánh cũng thế thôi.
1.Nếu xác định là nhịn thì nên nhở CA giải quyết.
2.Nếu xác định là chơi thì chơi tới bến với nó.1 lần thế thôi thì éo ai dám dụng cậu nữa đâu
 
Uiz, dài dòng vấn đề, bác cứ ôn tồn nhu thắng cương rồi ko đc thì cương nuôn, nhắm cương ko đc thì có gỡ dép ra mà cương bằng chim với chúng nó :-j
 
Back
Top