Em nhớ câu nói ko biết là của hiền nhân nào trong gamevn này,lâu rồi ko nhớ nik:"Dây vào xã hội đen cũng giống như động vào Ma Giáo trong truyện Kim Dung,mình đánh được nó hôm nay liệu ngày mai mình có đánh được chục thằng cầm tông đi chém lén ko?"
Còn như thằng bạn em đầu gấu khu Xuân Đỉnh bảo:"Thời bây h làm *** có ai chơi solo,nhắm thấy ko đánh được nó thì gọi hội,xem nó có chết ko,ko chết hôm nay thì chết ngày mai"
1 vài cái ngón bẩn đó là toàn đánh lén,rình rình người ta đi xe máy rồi lao vào gây tai nạn xong chạy,hoặc fang cho 1 chày vào đầu ngã xuống đất,hoặc cho 1 tông vào lưng.....
=>vậy nên anh em chúng mình toàn là người trí thức cả,tuyệt đối ko nên dây vào XH đen 1 tí nào,rất chi là phiền phức,tránh được là tốt nhất,1 điều nhịn là chín điều lành mà
thế mà còn đi với GF mà bị chặn lại thì theo em,như thế thì cho bọn nó ít tiền là hay nhất,còn ko bắt buộc fải chiến thì...tốt nhất ở nhà đi tập chạy,tập thể hình,tập võ để chuẩn bị tư tưởng
